SHB.Đà Nẵng - Navibank Sài Gòn 1-0: Merlo lại ghi bàn

20/03/2010 17:40 GMT+7 | V-League

(TT&VH Online) - Tới làm khách ở Chi Lăng trước một SHB. Đà Nẵng không chỉ có lợi thế sân nhà mà còn trội hơn về chất lượng cầu thủ, Navibank Sài Gòn đã chọn cách đá rắn và không ngần ngại phạm lỗi nhằm làm chùn chân các mũi tấn công của đội chủ nhà.

Và quả thực là lối chơi mang hơi hướng "chém đinh chặt sắt" đó đã phần nào giúp đội bóng của HLV Vũ Quang Bảo hạn chế được những mối đe dọa đối với khung thành thủ môn Đậu Ngọc Tân. Đá áp sát, thường xuyên phạm lỗi và chú trọng phòng ngự với mục tiêu rõ ràng là không để thua,

Merlo lại trở thành người hùng của SHB Đà Nẵng

"Bài vở" của Navibank Sài Gòn chỉ có thế. Và họ cũng khó có thể làm gì hơn trước nhà ĐKVĐ V-League. Với thực lực trội hơn, SHB. Đà Nẵng không khó để chiếm lĩnh thế trận nhưng các mũi công phá như Thanh Hưng, Gaston Merlo hay Nicolas Hernandez đã thực sự gặp khó khăn trước lối đá rắn của Navibank Sài Gòn dù đội khách không đủ mạnh để gây sóng gió cho khung thành đội chủ nhà áo Cam.

Mãi tới phút 31, các khán giả trên sân Chi Lăng mới có cơ hội chứng kiến pha bóng nguy hiểm thực sự đầu tiên của trận đấu khi Thanh Hưng đá phạt buộc thủ mộ Đậu Ngọc Tân phải đẩy bóng cứu thua. Ngay sau đó vẫn là Thanh Hưng bỏ lỡ cơ hội mở tỷ số cho SHB. Đà Nẵng khi pha đá bồi cận thành của anh đưa bóng đi vọt xà sau quả đánh đầu của đồng đội buộc Đậu Ngọc Tân một lần nữa phải trổ tài cản phá.

Nhưng cho dù đã chơi phòng ngự khá chủ động thì cuối cùng Navibank Sài Gòn cũng không bảo vệ được khung thành vẹn nguyên trước sức ép khá lớn từ các cầu thủ chủ nhà. Phút 42, lại là Thanh Hưng tạt bóng rất dẻo từ cánh phải vào để Gaston Merlo đánh đầu đập đất hiểm hóc đưa bóng vượt qua tầm khống chế của thủ môn Đậu Ngọc Tân đi sát mép trong cột dọc bên trái khung thành Navibank Sài Gòn. 1-0 cho SHB. Đà Nẵng. Đó cũng là bàn thắng thứ 7 của Gaston Merlo ở V-League mùa này  và đội chủ nhà tạm dẫn 1-0 sau 45 phút đầu tiên.

Hiệp 2 diễn ra với thế trận không khác mấy so vơi hiệp 1 dù Navibank Sài Gòn buộc phải tấn công nhiều hơn để tìm kiếm bàn thắng gỡ hòa. Nhưng lực bất tòng tâm. Trong khi chủ nhà SHB.Đà Nẵng cũng không dốc hết lực tấn công nhằm gia tăng cách biệt. Bối cảnh đó khiến trận đấu cứ trôi đi với nhịp độ chậm và gần như không có tình huống nguy hiểm đáng kể nào được tạo ra về khung thành hai bên. Phút 61, Quang Cường hâm nóng bầu không khí trên sân Chi Lăng với cú bắt volley khá đẹp mắt nhưng bóng đi chệch khung thành Navibank Sài Gòn. Phút 84, thiếu chút nữa Navibank Sài Gòn tìm thấy bàn san bằng tỷ số khi thủ môn Võ Văn Hạnh ra vào không hợp lý trong một tình huống lộn xộn trước khung thành đội chủ nhà. Rất may là một hậu vệ SHB Đà Nẵng đã kịp thời phá bóng giải nguy. 

Bế tắc trong việc tìm đường vào khung thành SHB Đà Nẵng, đội khách khép lại trận đấu thất bại của mình bằng chiếc thẻ đỏ trực tiếp của Sơn Hà ở phút 92 sau pha đạp thằng vào người Cocchi bên phía SHB.Đà Nẵng. Đây là trận thua thứ 3 của Navibank Sài Gòn sau 6 vòng đấu trong khi chiến thắng này giúp SHB Đà Nẵng đuổi kịp "người anh em" Hà Nội. T&T về điểm số trên BXH khi cả hai cùng có 12 điểm sau 5 trận đã đấu.
 
HT

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm