Ngồi khách sạn nhưng Mourinho vẫn lạnh hơn tất cả!

08/11/2015 19:11 GMT+7 | Chelsea

(Thethaovanhoa.vn) - Sân Britannia trước trận đấu tối thứ Bảy lạnh hơn bởi một cơn gió mạnh ùa về. Đám đông im lặng tưởng nhớ Ngày Remembrance trước tiếng kèn của bài hát nổi tiếng The Last Post, những đứa bé mascot đứng cạnh cầu thủ đầy run rẩy vì hơi lạnh. Trong khi đó, ở một nơi cách đó không xa, Jose Mourinho lặng mình với chiếc ghế đơn độc.

“Người đặc biệt” không có mặt trên sân nhưng đó mới là lúc người ta nhớ đến ông nhiều nhất. Chỉ cần đứng đâu đó và đếm số mặt nạ in hình Mourinho mà các CĐV The Blues đeo trên mặt cũng đủ mỏi mắt rồi. Không chỉ thế, tấm bìa các-tông cỡ lớn với toàn bộ chân dung chiến lược gia người Bồ được một CĐV mang đến khiến BTC Premier League đâu đó chắc chắn phải đứng ngồi không yên để “ngó” liệu Mourinho có ngồi nhà.

Trong khi các học trò đến thành phố Stoke-on-Trent với một áp lực ghê gớm đang bủa vây dù cho họ vừa giành chiến thắng trước Dynamo Kiev tại đấu trường Champions League thì Mourinho ngồi ở một khách sạn nào đó mà không ai biết.


Mặt nạ in hình Mourinho xuất hiện dày đặc trên sân Britannia

Thật khó để miêu tả tất cả nhớ ông như thế nào trên sân Britannia. Trợ lý của ông, Rui Faria và Steve Holland là những người thay Mourinho “lảng vảng” ở đường biên. Tuy nhiên, 2 ông chẳng thể bắt chước nổi những hành động đã đi vào huyền thoại của “Người đặc biệt”, những hành động luôn khiến tất cả phải phì cười và đôi khi là ngưỡng mộ vì độ “dị” của nó, nhất là ở mùa giải này. Đó chính là hình ảnh đặc trưng để người ta nhớ đến Mourinho nhiều hơn.

Mourinho đã phá luật để chỉ đạo Chelsea?

Mourinho đã phá luật để chỉ đạo Chelsea?

Jose Mourinho dường như đã có những trao đổi chiến thuật với hai trợ lý Steve Holland và Rui Faria trong trận thua 0-1 trước Stoke đêm qua, bất chấp án phạt cấm chỉ đạo của FA.

Tuy nhiên, có vẻ điều đó lại mang lại thứ gì đó tích cực, ít nhất là cho Eden Hazard. Mùa giải này, cầu thủ người Bỉ được cho là gặp vấn đề về quan hệ với người thầy. Chẳng biết có phải Hazard được giải tỏa hay không mà anh chơi một trong những trận khởi sắc nhất từ đầu mùa. Glenn Whelan được giao nhiệm vụ theo sát Hazard nhưng anh thường xuyên bị ngôi sao tuyển Bỉ loại bỏ dễ dàng bằng hàng loạt những pha ngoạt bóng gọn gàng. Hiệp 1, mỗi khi đi bóng là mỗi lần Hazard tạo ra mối đe dọa, anh lảng tránh rất hay những pha tắc bóng và đầy tỉnh táo hướng đến đồng đội bất cứ lúc nào gặp khó.

Bước sang hiệp 2, tinh thần Mourinho trở lại khi Diego Costa ngã ngay sát vòng cấm Stoke và trọng tài Anthony Taylor lắc đầu, trợ lý Holland ngay lập tức bật nhào khỏi ghế huấn luyện và tạo ra những hành động đầy tính mỉa mai. Chứng kiến người đồng nghiệp ở khách sạn, chắc hẳn Mourinho đang cảm thấy tự hào.


Vẻ thẫn thần của 2 trợ lý Rui Faria và Steve Holland

Chẳng biết phải điềm gở không nhưng sau đó, một hàng thủ Chelsea chắc chắn trong hiệp 1 dể dàng bị xuyên phá bởi đường chọc khe của Shaqiri dẫn tới bàn mở tỉ số đẹp mắt được Marko Arnautovic tạo ra. Ngay lúc đó, BXH hiện ra với vị trí thứ 16 cho các nhà ĐKVĐ, hơn Newcastle 1 điểm và hơn nhóm cầm đèn đỏ 3 điểm. Một đòn cực mạnh cho The Blues. Họ choáng váng và không khác gì một tay đấm quyền anh mất đi khả năng chống đỡ.

Giờ đây, nguyện vọng kết thúc mùa giải ở Top 4 của Roman Abramovich thật khó trở thành hiện thực khi Chelsea đã kém đội xếp thứ 4 Man United 13 điểm. Chelsea không chơi quá tệ trước Stoke, thậm chí họ chơi rất tốt và chỉ thiếu đôi chút may mắn để ghi bàn. Tuy nhiên, niềm tin trong họ đã mất và một CLB dạng vừa như Stoke không khó để tận dụng mất mát đó.

Chelsea của Mourinho bạc nhược tinh thần ghê gớm thế nào so với trước đây?

Chelsea của Mourinho bạc nhược tinh thần ghê gớm thế nào so với trước đây?

Thống kê cho thấy Chelsea là đội có tâm lý thi đấu yếu nhất Premier League. Các cầu thủ của Mourinho mất điểm sau khi dẫn trước đối thủ nhiều hơn bất kỳ đội bóng nào khác.

Mourinho vẫn nhận được sự ủng hộ tuyệt đối từ CĐV và họ vẫn đang giữ được vị thế tại Champions League. Đó có thể là lý do khiến Abramovich trì hoãn thêm với “Người đặc biệt”. Tuy nhiên, Premier League đã chuẩn bị bước vào giai đoạn khốc liệt mà Chelsea thì cứ thua hết trận này đến trận khác. Đặt cược cả quãng đường phía trước vào Mourinho là điều cực kỳ mong manh lúc này.

Giờ đây, người ta coi Chelsea không khác nào một trò đùa. Họ dễ dàng lôi đội chủ sân Stamford Bridge ra để cười nhạo bằng bất cứ hình thức nào. Có một điều gì khác lạ đang xảy ra với Chelsea mà chẳng ai hiểu nổi. Cứ nhìn khuôn mặt John Terry khi bắt tay với cầu thủ Stoke sau trận đấu đủ để thấy một Chelsea đầy bất lực.

Đâu đó khách sạn mà Mourinho ngồi lại, một nơi kín gió nhưng chắc chắn đang khiến “Người đặc biệt” phải ớn lạnh qua màn hình TV.

7 - Lần đầu tiên Jose Mourinho thua 7 trận trong một mùa giải VĐQG với vai trò HLV.

3 - Kể từ tháng 10/1999, đây là lần đầu tiên Chelsea thua 3 trận liên tiếp ở NHA.

1978/79 - Mùa giải gần nhất Chelsea thua 7 trận sau 12 vòng đấu, họ bị xuống hạng.

Hữu Nam

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm