Stoke City 1-0 Chelsea: Không Mourinho, Chelsea khởi sắc hơn nhưng chưa đủ

08/11/2015 08:44 GMT+7 | Chelsea

(Thethaovanhoa.vn) – Thêm một thất bại nữa cho Chelsea ở trận đấu mà Jose Mourinho phải ngồi xem trận đấu tại khách sạn dù cho họ đã thi đấu khởi sắc hơn. Dẫu vậy, điều đó chỉ khiến cho thất bại này thêm phần cay đắng.

Thêm một trận thua nữa

Trước mùa này, Mourinho chưa bao giờ thua tới 7 trận trong một năm. Giờ đây, ông đã chạm tới cột mốc đáng buồn này khi Premier League mới bước vào tháng 11. Đây cũng là lần đầu tiên Chelsea của Roman Abramovich thua 3 trận liên tiếp tại giải ngoại hạng. Chỉ nhìn những con số thống kê thôi cũng đủ để cảm nhận sức nóng áp lực dành cho chiến lược gia người Bồ.


Remy bỏ lỡ cơ hội đầy đáng tiếc

Đêm qua, Chelsea đã chơi một trận đấu không tồi, thực tế thì thất bại có phần hơi cay nghiệt với họ nhưng nó càng khiến sự thất vọng dành cho Mourinho được tăng lên. Ông có thể đổ lỗi cho vận may sau pha bỏ lỡ đáng tiếc của Loic Remy ở cuối trận, cú sút đập cột của Pedro hay pha đặt lòng chệch khung thành trong gang tấc của Eden Hazard. The Blues đã có cơ hội rất tốt để giành chiến thắng nhưng họ nên tự trách mình nhiều hơn vì không tận dụng được nó.

Dù cho sau khi tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên, các fan Chelsea đã hát vang tên Mourinho như là một thông điệp gửi đến Roman Abramovich nhưng quyết định vẫn là của ông chủ người Nga. Cứ thử tưởng tượng cái cảnh Chelsea chỉ còn hơn nhóm cầm đèn đỏ 3 điểm là đủ để ông ớn lạnh rồi.  

Có tinh thần nhưng chưa đủ

Như đã nói ở trên, Chelsea có một trận đấu không tệ. Trong phòng ngự, họ tỏ ra đỡ mong manh dễ vỡ hơn và mạch lạc hơn trong tấn công. Trong hiệp 1, có một khoảnh khắc khi Hazard cầm bóng rồi tự tin lao đi về phía trước sau đó bình tĩnh quan sát chuyền cho đồng đội ở tư thế cực kỳ trống trải. Ngoại trừ Willian, không nhiều cầu thủ Chelsea làm được điều tương tự ở mùa này.

Hơn nữa, đội chủ sân Stamford Bridge đã ra quân với tinh thần tốt hơn chứ không ảm đạm như những trận đấu gần đây. Đen đủi thay, đúng vào thời điểm tinh thần họ lên cao nhất, cơ hội giành chiến thắng trở nên sáng nhất thì bàn thua xuất hiện. Nó như là một cú đánh trời dáng vào tinh thần mới chớm của các nhà đương kim vô địch. Nếu không, rất có thể những cơ hội mà Hazard, Pedro hay Remy tạo ra đã trở thành bàn thắng.

Một trận đấu cực kỳ khó khăn trên sân khách và liệu thuốc tinh thần chắc chắn sẽ thúc đẩy Chelsea rất nhiều nếu họ giành chiến thắng. Tuy nhiên, ở thời điểm quan trọng như vậy thì họ lại không tận dụng được và tất nhiên, sự thất vọng sẽ lên đến tột đỉnh.

Sự khó chịu của Stoke

Từ thời Tony Pulis, Stoke City vốn là một đối thủ khó nhằn mỗi khi thi đấu trên sân Britannia. Họ là nỗi ám ảnh với bất cứ ông lớn nào và Mark Hughes tái diễn sự khó chịu đó trước Chelsea. Stoke của Mark Hughes là một tập thể mềm mại, đa dạng và có tính kết dính hơn. Họ không còn dựa quá nhiều vào lối chơi đặc sệt bóng dài như trước nữa. Những bản hợp đồng mới như Shaqiri và Allefay đã mang lại cho họ sự cân bằng hơn trong đội hình.


Stoke thể hiện mình là một đối thủ khó nhằn

Hậu vệ trái Baba Rahman có lẽ là người trải nghiệm rõ nhất sự nguy hiểm của Stoke vào đêm qua. Anh liên tục bị Shaqiri và Glen Johnson làm khổ, khi thì Shaqiri tạo khoảng trống cho Johnson băng lên, khi thì ngược lại. Điển hình là pha phối hợp của 2 cầu thủ này trong bàn thắng của đội chủ nhà. Ngoài ra, những Arnautovic hay Walters vẫn thể hiện được mối nguy hiểm của mình trong vòng cấm đối phương. Nếu Stoke cứ chơi như thế này thì sẽ còn nhiều bất ngờ xảy ra với những ông lớn mỗi khi đến đây

Hữu Nam

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm