Ronald Martin trở lại HP.HN: Méo mó có còn hơn không

07/07/2011 11:09 GMT+7 | V-League

(TT&VH) - Chiếc vé máy bay đã được HP.HN gửi sang Uganda từ hôm đầu tuần, dự kiến hôm nay, tiền vệ nhập tịch với tên gọi Trần Lê Martin sẽ có mặt ở đội bóng Thủ đô để chung sức trong cuộc đua trụ hạng với thầy trò HLV Nguyễn Thành Vinh.

Đối với HP.HN lúc này, đó không phải là một phương án bổ sung lý tưởng, nhưng trong hoàn cảnh đội bóng Thủ đô đang khủng hoảng nghiêm trọng về lực lượng, Ronald Martin là cái tên được gửi gắm nhiều hy vọng.

2 năm mờ nhân ảnh

Martin là cầu thủ có vai trò quan trọng trong chiến dịch thăng hạng của HP.HN năm 2009. Nhưng năm ngoái, phong độ sa sút cùng với chấn thương khiến anh hầu như không để lại nhiều dấu ấn trong lối chơi của HLV Nguyễn Thành Vinh. Giai đoạn lượt về mùa trước cũng là thời điểm cầu thủ gốc Uganda xách vali về nước sau khi chấn thương của anh không có dấu hiệu bình phục.

Những tưởng Martin đã chia tay hẳn bóng đá và chuyển sang một công việc khác: môi giới cầu thủ, khi đầu mùa giải năm nay anh đã đưa tiền đạo đồng hương Henry Kiseka sang HP.HN. Song đối với Martin bây giờ, có vẻ đá bóng vẫn là cách hiệu quả nhất để kiếm kế sinh nhai.

Phải trông cậy vào cầu thủ đã chuyển sang làm cò như Martin thì có lẽ HP.HN đã không còn lựa chọn nào khác

Theo lời HLV Nguyễn Thành Vinh, ở quê nhà Uganda, Martin đã tự tập hồi phục và tham gia thi đấu cho một vài CLB trong nước. Ông Vinh “Nghệ” tỏ ra rất tin tưởng ở cậu học trò của mình: “Martin rất hiền lành và chăm chỉ. Ngày trước, ở HP.HN cậu ta là ngoại binh chuyên nghiệp nhất mà tôi từng có”. Với những gì mà cầu thủ người Uganda từng thể hiện ở VN chừng 10 năm qua, không có gì phải nghi ngờ về nhận xét của HLV Nguyễn Thành Vinh.

Bên cạnh ưu điểm về tính cách, Martin còn có một lợi thế khác là anh đá được rất nhiều vị trí. “Yếu trâu hơn khỏe bò”, cầu thủ có vẻ ngoài giống như bị suy dinh dưỡng này dù sao vẫn đáng kể hơn khá nhiều cầu thủ nội của đội bóng Thủ đô.

Đó là lý do ngay cả khi Martin không có mặt ở VN suốt từ đầu năm nhưng HP.HN vẫn đăng ký tên anh vào danh sách thi đấu của mình. Song như người trong cuộc thừa nhận, với 2 năm “mờ nhân ảnh”, khả năng Martin có thể thi đấu trở lại vẫn là một dấu hỏi lớn.

Không có sự lựa chọn

Nhưng tình cảnh của HP.HN bây giờ khiến đội bóng Thủ đô không có sự lựa chọn nào khác. Hồng Nam phẫu thuật nghỉ hết mùa, chấn thương của Văn Vinh ngày càng trầm trọng và anh cũng sẽ phải vắng mặt tới hết năm nay, tính khí của Timothy khiến HP.HN phải “chấp người” trong ít nhất 2 vòng đấu tới... Bên cạnh đó, khá nhiều trụ cột trong tay HLV Nguyễn Thành Vinh giờ cũng không còn giữ được phong độ cao.

Hồi giữa mùa giải, một kế hoạch bổ sung lực lượng đã được bầu Tuấn thông qua nhưng những khó khăn của việc lấy người trong kỳ nghỉ giữa giai đoạn khiến HP.HN cuối cùng đã không thể có được những cầu thủ ưng ý. Tại thời điểm ấy, tất cả cùng ý thức rằng thày trò HLV Nguyễn Thành Vinh sẽ phải trông chờ vào những gì hiện có và nỗ lực tối đa trong cuộc đua trụ hạng.

Tuy vậy, khi cái tên Trần Lê Martin tưởng như sẽ chìm vào quên lãng thì HLV Nguyễn Thành Vinh vẫn đau đáu hướng về phương xa. Ở HP.HN, ông Vinh “Nghệ” là người thường xuyên liên lạc với Martin và khi biết tin anh đã có thể chơi bóng trở lại, ông Vinh mừng như bắt được vàng.

Xa cách lâu ngày, không ai có thể khẳng định hình dáng và phong độ của Martin lúc này “tròn” hay “méo”. Nhưng như người ta vẫn nói: “Méo mó có còn hơn không”, HP.HN sẽ phải cầu nguyện là cầu thủ, vốn mang áo số 12 trong biên chế của họ, vẫn còn có thể chơi bóng được.

Đức Hoàng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm