HP.HN: Vì đâu nên nỗi?

27/06/2011 12:01 GMT+7 | V-League

(TT&VH ) - Nếu đối chiếu với mục tiêu top 5 đặt ra hồi đầu mùa, HP.HN đang đứng trước một năm thất bại nặng nề và bây giờ, mục tiêu của thày trò HLV Nguyễn Thành Vinh chỉ khiêm tốn là trụ hạng.

Nguyên nhân dẫn đến điều này thì nhiều, từ việc các trụ cột chấn thương hay sa sút phong độ, thỉnh thoảng là những tiếng còi có phần thổi ép của trọng tài hay một vài trận đấu kém may mắn, rồi đến việc chân sút chủ lực Timothy dở chứng...

Nhưng tất cả những nguyên nhân vừa nhắc ở trên, suy cho cùng không hoàn toàn là lý do khiến HP.HN sa sút thảm hại như bây giờ, bởi ở các đội bóng khác, lúc này hay lúc kia, đều có những thời điểm khó khăn giống như họ. Xét về lực lượng, như HLV Lê Thụy Hải từng nhận xét, HP.HN không yếu hơn Thanh Hóa của ông, nhưng bây giờ thành tích của 2 đội bóng là rất khác biệt.

Ảo tưởng, cứng nhắc

Nhiều người đã ngạc nhiên khi HP.HN đặt ra mục tiêu top 5 hồi đầu mùa, bởi V-League 2010 mới chỉ là năm đầu tiên đội bóng Thủ đô quay trở lại sân chơi cao nhất của bóng đá VN từ giải hạng Nhất và năm ngoái, thày trò HLV Nguyễn Thành Vinh chỉ nắm giữ vị trí khiêm tốn thứ 10 chung cuộc.

Có vẻ chuỗi những trận đấu khả quan ở giai đoạn lượt về V-League 2010 kéo dài tới các trận đấu giao hữu hồi mùa 2011 (từng thắng SHB.ĐN 2-1 tại giải bóng đá tập huấn Hà Nội mở rộng) cùng với việc bổ sung gần chục gương mặt mới đã khiến HP.HN tự tin vào sự “tiến bộ vững chắc” của mình.

Trận đấu mở màn mùa giải này của thày trò HLV Nguyễn Thành Vinh đã diễn ra rất tưng bừng khi họ dễ dàng đè bẹp Đồng Nai 3-0 tại Cúp QG. Kế đó, 6 lượt trận đầu tiên tại V-League 2011 cũng là thời điểm HP.HN đá giống như một ứng cử viên vô địch, điển hình trong số đó là cách đội bóng Thủ đô nghiền nát N.SG ở vòng 5, một trận đấu có thể xem là hay nhất của HP.HN từ đầu mùa.

Nếu đối chiếu với mục tiêu top 5 đặt ra hồi đầu mùa, HP.HN đang đứng trước một năm thất bại nặng nề

Nhưng càng đá, HP.HN càng bộc lộ ra những hạn chế của mình, trong đó hạn chế lớn nhất chính là họ chưa đủ tầm để duy trì năng lực chiến thắng với một dàn cầu thủ nếu không qua thời đỉnh cao thì cũng chưa đủ độ chín để cáng đáng việc lớn.

Trong những thời điểm tương tự như vậy, ở nhiều đội bóng khác, các giải pháp theo kiểu “liệu cơm gắp mắm” sẽ được đưa ra, song ở HP.HN, người ta lại có xu hướng trung thành triệt để với một lối chơi và chờ đợi điều mới mẻ từ những con người cũ (?!).

Và một kỳ chuyển nhượng thất bại

Hồi đầu mùa, để tăng cường sức mạnh, HP.HN đã mang về gần chục cầu thủ với chi phí ước đoán khoảng 20 tỷ đồng. Nhưng sau khi V-League 2011 đã trôi qua hơn 2/3 chặng đường, nếu đặt ra câu hỏi ai trong số họ là người đáp ứng được yêu cầu thì câu trả lời sẽ là không ai cả.

Trước thềm mùa giải 2011, chính TT&VH đã từng đưa ra một nhận định rằng thói quen mua sắm dàn trải nhưng không có trọng điểm rồi sẽ làm hại HP.HN, bây giờ, điều đó đang trở thành hiện thực. Không thể tìm thấy bất cứ gương mặt nào trong danh sách cầu thủ của đội bóng Thủ đô để gán tặng 2 từ “đẳng cấp”, một mẫu cầu thủ mà anh ta sẽ phải trở thành điểm tựa của đội bóng trong lúc khó khăn.

Mang về những cầu thủ không đáp ứng được yêu cầu là một sai lầm, nhưng thất bại lớn nhất của HP.HN nằm ở chỗ, ngay cả khi sai lầm đã diễn ra thì họ cũng không biết cách để sửa chữa hoặc ít nhất, hạn chế tối đa hậu quả của những sai lầm ấy. Bằng chứng rõ nét của điều đó là cách đội bóng Thủ đô mở cửa đón nhận Timothy quay trở lại nhưng không có đủ “võ” để “chơi” con dao 2 lưỡi mang tên “bò mộng”.

Giờ thì HP.HN có thể “yên tâm” rằng, chuỗi thành tích yếu kém vừa qua chủ yếu xuất phát từ nguyên nhân chủ quan chứ không cần phải mất thời gian đi tìm và đổ lỗi cho những lý do bên ngoài. Điều tích cực duy nhất đối với đội bóng Thủ đô thời điểm này là “bác sỹ” đã biết đâu là chỗ cần phải “mổ”!

Đức Hoàng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm