HP.HN với bài toán Timothy: Ai sẽ thuần hóa “bò mộng” ?

17/06/2011 13:34 GMT+7 | V-League

(TT&VH) - Đối với HP.HN, những gì diễn ra trên sân Thống Nhất cuối tuần vừa rồi không khác gì một thảm họa. Và không ai ngạc nhiên khi người gây ra thảm họa ấy là một cái tên chuyên mang lại rắc rối, Timothy. 4 thẻ đỏ cùng 7 trận vắng mặt khi V-League 2011 mới chỉ trôi qua 19 vòng đấu, tiền đạo người Nigeria đẩy tất cả đi đến giới hạn của sự chịu đựng.

Phút bình tâm

Sẽ là thừa lời nếu mô tả lại cảm giác thất vọng của bầu Long, bầu Tuấn hay HLV Nguyễn Thành Vinh, những người đã có ơn cưu mang “bò mộng” suốt 2 năm qua, sau những gì anh đã làm. Nhưng sau cơn giận dữ, phút bình tâm trở lại cũng là lúc đội bóng Thủ đô hiểu rằng sẽ phải tìm ra giải pháp để “chơi” con dao 2 lưỡi mang tên Timothy.


Bài toán mang tên Timothy (10) đang khiến HP.HN vô cùng đau đầu. Ảnh: V.V

Trao đổi cùng TT&VH, chủ tịch CLB HP.HN Nguyễn Mạnh Tuấn đã chia sẻ, điều ông mong muốn nhất lúc này là đội bóng phải đoàn kết vì mục tiêu chung, nhất là trong thời điểm nước sôi lửa bỏng, HP.HN đã trôi tuột xuống vị trí thứ 12 trên bảng xếp hạng. Vì thế đây không phải là lúc bàn đến việc thải loại ai cả.

Quan điểm ấy cũng nhận được sự chia sẻ của HLV Nguyễn Thành Vinh: “Bỏ đi một ai đó thì rất dễ nhưng làm cho họ trở nên có ích với đội bóng mới là điều khó khăn”. Trong hoàn cảnh hiện tại của đội bóng Thủ đô, có thể xem đây là một cách suy nghĩ hợp tình hợp lý.

Bởi nếu “chém” Timothy ngay tại thời điểm này, người bị thiệt đầu tiên đương nhiên là HP.HN. Nhưng câu hỏi đặt ra là ai sẽ đủ sức để thuần hóa “bò mộng”, hoặc ít nhất là làm cho tiền đạo người Nigeria biết dùng đến đôi tai của mình, sau khi ông GĐĐH Vũ Hạng, HLV Nguyễn Thành Vinh và các cầu thủ đội bóng Thủ đô bó tay?

Sẽ phải phân thân

Khá nhiều lần Timothy đã nói rằng, không ai ở HP.HN khiến anh cảm phục vì họ chỉ luôn nhìn thấy mặt xấu trong con người mình và do đó thiếu đi một sự đồng cảm cần thiết. Chỉ có 2 người mà ngay cả khi họ không có mặt, tiền đạo người Nigeria vẫn tỏ ra vô cùng kính trọng, đấy là bầu Long và bầu Tuấn.

Cách 2 ông chủ của Tập đoàn Hòa Phát đối xử với cầu thủ của mình quả khiến cho những người đang ăn lương tại đội bóng Thủ đô tâm phục khẩu phục. Bầu Tuấn đã kể lại rằng, hồi cuối mùa giải trước, khi bản hợp đồng 3 năm của Timothy mới chỉ thực hiện được một năm, tiền đạo người Nigeria đã xin ra đi.

Ông Tuấn chấp nhận và nói rằng: “Cậu sẽ không tìm được nơi nào đối xử với mình tốt hơn HP.HN”. Sau đó một thời gian ngắn, đúng là “bò mộng” đã xin quay trở về và làm lại.

Timothy không phải là trường hợp duy nhất tại đội bóng Thủ đô được lãnh đạo HP.HN cưu mang giúp đỡ. Sau khi ký hợp đồng với Trọng Lộc, bầu Tuấn đã tự mình móc túi cho thêm cầu thủ người Nam Định vài trăm triệu vì “thương cháu hoàn cảnh”. Thủ thành Viết Nam cùng vợ và 2 con nhỏ bây giờ đang sống trong một căn hộ tại Thủ đô do ông Tuấn đích thân bỏ tiền ra thuê để “cháu yên tâm thi đấu”...

Rất nhiều câu chuyện như thế và nếu có người nào khiến cầu thủ HP.HN chịu xả thân bây giờ thì người đó chỉ có thể là chủ tịch CLB Nguyễn Mạnh Tuấn. Nhưng ông Tuấn lại quá bận rộn với công việc kinh doanh khi ông vừa là PCT Tập đoàn Hòa Phát vừa kiêm luôn GĐ Cty thép Hòa Phát... Các cầu thủ đội bóng Thủ đô đã ngồi nhẩm tính rằng suốt từ Tết tới giờ chủ tịch CLB mới chỉ xuống đội đúng một lần để mừng tuổi hồi đầu năm.

Song tình cảnh của HP.HN bây giờ khiến bầu Tuấn sẽ không có sự lựa chọn nào khác ngoài việc “phân thân” cho công việc và bóng đá trong ít nhất là 2 tháng tới, thời điểm V-League 2011 hạ màn. Và bài toán đầu tiên mà ông sẽ phải tìm lời giải là thuần hóa “bò mộng” Timothy.

Đức Hoàng


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm