Chuyện Thanh Trung, chuyện HP.HN

27/06/2011 13:02 GMT+7 | V-League

(TT&VH) - Trong một buổi tập chuẩn bị cho trận đấu với SLNA ở vòng 17, sau một pha rướn để sút quả bóng, Thanh Trung nằm đổ vật ra với cái cổ chân sưng vù và phải ngồi ngoài cuộc. Buổi chiều Chủ nhật cùng đồng đội ra Hàng Đẫy, Trung không đá chính mà nằm trong danh sách dự bị. Nhưng khi Đức Thắng bị chấn thương gần cuối hiệp một, Trung lại nén đau vào sân.

Trong trận đấu đó, cầu thủ trẻ người Hà Tĩnh cùng đồng đội đã chiến đấu thậm chí vượt lên trên cả khả năng của mình để giúp HP.HN giành chiến thắng trước SLNA một cách oanh liệt trong thế 10 rồi 9 chống 11 người.

Nhưng cũng vẫn tinh thần ấy và những con người ấy, thày trò HLV Nguyễn Thành Vinh đã thất bại khá thảm hại trong chuyến Nam du sau đó ít ngày trên sân Bình Dương và sân Thống Nhất.

HP.HN mùa này là thế, cứ sau một khoảnh khắc lóe sáng lại là khoảng lặng vô bờ của những nỗi thất vọng. Và nếu để tìm ra gương mặt nào tiêu biểu cho phong độ của đội bóng Thủ đô bây giờ thì người đó chính là Thanh Trung.

Tiền vệ Đinh Thanh Trung

Năm ngoái, với 9 bàn thắng cùng vô số đường chuyền thành bàn, Trung “bét” chính là cầu thủ trẻ nổi bật nhất V-League và góp công lớn trong chiến dịch trụ hạng của đội bóng Thủ đô. Nhưng năm nay, 19 vòng đấu đã trôi qua, Thanh Trung vẫn chưa một lần được hưởng niềm hạnh phúc xé toang mành lưới đối thủ.

Thanh Trung cũng giống như HP.HN, rằng một cầu thủ trẻ không thể đạt đến sự ổn định trong ngày một ngày hai, còn một đội bóng vốn có năng lực khiêm tốn và mới chỉ quay trở lại V-League năm ngoái thì không thể đá giống như ứng viên vô địch. Cả 2 đều cần có thêm thời gian.

Nhưng bóng đá giống như con thuyền ngược nước, không tiến ắt lùi và cũng không chờ đợi ai cả. Ngày lại ngày trôi qua, Thanh Trung cũng như HP.HN mỗi lúc lại chìm sâu thêm vào cuộc khủng hoảng cả về niềm tin và phong độ.

Ai cũng thấy rằng chiếc băng đội trưởng trên tay Thanh Trung dường như đang trở thành gánh nặng quá sức với một cầu thủ vốn chưa tròn 23 tuổi. Còn mục tiêu top 5 mà HP.HN treo lên hồi đầu mùa đã không tạo thêm ra động lực cho các học trò của HLV Nguyễn Thành Vinh mà thậm chí giống như quả tạ ghì chặt lấy đôi chân của họ.   

Hoàng Minh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm