thethaovanhoa.vn

Phim tài liệu vén màn hậu trường Man City: Cơn thịnh nộ của Pep Guardiola & nỗi ám ảnh những cái ôm

cẩm oanh 18/08/2026 14:02 GMT+7

Những cái ôm bị ép buộc, những màn nổi giận trong phòng thay đồ và khoảnh khắc ban lãnh đạo Manchester City bắt đầu hoài nghi chính Pep Guardiola đang được hé lộ trong loạt phim tài liệu mới của Amazon Prime. Qua đó, người hâm mộ có cơ hội nhìn thấy một Guardiola rất khác: kiệt sức, cô độc và hiểu rằng triều đại kéo dài một thập kỷ tại Etihad cần phải đi đến hồi kết.

Những cái ôm bị ép buộc, những màn nổi giận trong phòng thay đồ và khoảnh khắc ban lãnh đạo Manchester City bắt đầu hoài nghi chính Pep Guardiola đang được hé lộ trong loạt phim tài liệu mới của Amazon Prime. Qua đó, người hâm mộ có cơ hội nhìn thấy một Guardiola rất khác: kiệt sức, cô độc và hiểu rằng triều đại kéo dài một thập kỷ tại Etihad cần phải đi đến hồi kết.

Khi Pep Guardiola ký hợp đồng mới với Manchester City vào tháng 11/2024, nhà cầm quân người Tây Ban Nha đã biết rằng một cuộc thay đổi lớn rồi sẽ phải xảy ra.

Không phải bởi ông hết tình yêu với Man City. Cũng không phải vì những thành công đã trở thành quá khứ. Guardiola đơn giản nhận ra rằng sau gần một thập kỷ, chính ông có thể không còn là người phù hợp để dẫn dắt cuộc tái thiết đội bóng.

Loạt phim tài liệu bốn tập "A Beautiful Obsession" của Amazon Prime đã hé lộ những câu chuyện chưa từng được công chúng chứng kiến về hai năm cuối của Guardiola tại Man City. Đó là một hành trình đầy cảm xúc, trong đó nhà cầm quân từng đưa đội bóng lên đỉnh châu Âu phải đối mặt với câu hỏi khó nhất: khi nào một triều đại nên kết thúc?

Phim tài liệu vén màn hậu trường Man City: Cơn thịnh nộ của Pep Guardiola & nỗi ám ảnh những cái ôm - Ảnh 1.

"A Beautiful Obsession" của Amazon Prime đã hé lộ những câu chuyện chưa từng được công chúng chứng kiến về hai năm cuối của Guardiola tại Man City - Ảnh Amazon Prime.

Guardiola từng chủ động đặt vấn đề chia tay

Ngay cả khi đặt bút ký vào bản hợp đồng mới cuối cùng với Manchester City vào tháng 11/2024, Pep Guardiola đã phần nào hiểu rằng một cuộc thay đổi lớn tại Etihad rồi sẽ trở thành điều không thể tránh khỏi.

Trong cuộc gặp tại Abu Dhabi để bàn về việc gia hạn hợp đồng, giữa lúc Man City đang trải qua chuỗi thành tích tệ hại nhất trong sự nghiệp huấn luyện lẫy lừng của Guardiola, Chủ tịch Khaldoon Al Mubarak cũng cảm nhận được rằng mối quan hệ hợp tác kéo dài nhiều năm giữa họ có thể đang bước vào những chương cuối.

Guardiola không muốn rời Man City đúng lúc đội bóng rơi vào giai đoạn khó khăn. Ông cảm thấy mình có trách nhiệm phải ở lại, trực tiếp đặt những viên gạch đầu tiên cho quá trình tái thiết. Nhưng đồng thời, nhà cầm quân người Catalunya cũng từng chủ động đề cập khả năng chia tay, bởi ông không muốn những người mà mình xem như bạn bè trong ban lãnh đạo phải rơi vào thế khó xử hay mang cảm giác day dứt nếu một ngày họ buộc phải đưa ra quyết định sa thải ông.

"Vào thời điểm đó, thực sự tôi không chắc mình có thể thuyết phục được cậu hay không", Al Mubarak nói với Guardiola trong bộ phim tài liệu. 

Rốt cuộc, Guardiola tiếp tục ở lại thêm 18 tháng. Nhưng càng về sau, quy mô của cuộc đại tu tại Etihad càng trở nên rõ ràng. Đội hình từng thống trị bóng đá Anh và châu Âu cần một cuộc cải tổ sâu rộng, cả về nhân sự lẫn năng lượng cạnh tranh. Guardiola thừa nhận ông không phải là người thích hợp để đảm nhận công việc đó

Những dấu hiệu của một chu kỳ khép lại xuất hiện ngày càng nhiều. Kevin De Bruyne – một trong những biểu tượng lớn nhất của Man City thời Guardiola, đã suy sụp và bật khóc khi biết CLB không gia hạn hợp đồng. Sau đó là cuộc tranh cãi nảy lửa giữa Guardiola và đội trưởng Kyle Walker trong phòng thay đồ tại Anfield, một sự cố được xem như dấu hiệu cho thấy những rạn nứt đã bắt đầu xuất hiện trong đế chế từng gần như bất khả chiến bại.

Phim tài liệu vén màn hậu trường Man City: Cơn thịnh nộ của Pep Guardiola & nỗi ám ảnh những cái ôm - Ảnh 2.

Guardiola từng chủ động đặt vấn đề chia tay - Ảnh IG.

Nỗi ám ảnh về những cái ôm

Một trong những chi tiết đáng chú ý nhất trong bộ phim xảy ra vào tháng 9/2025.

Trong những tuần trước chiến thắng vang dội tại trận derby Manchester – nối tiếp sau hai thất bại liên tiếp trước Tottenham và Brighton, Guardiola trở nên bị ám ảnh bởi việc các cầu thủ phải ôm lấy nhau. Ông từng quở trách toàn đội sau trận đấu tại sân Amex vì đã không ăn mừng bàn thắng mở tỷ số của Erling Haaland một cách nhiệt tình hơn, đồng thời cho họ xem lại các đoạn video ghi lại những bàn thắng trên sân tập với sự phấn khích lớn hơn nhiều, qua đó bày tỏ sự lo ngại về mối dây liên kết trong tập thể.

"Nhìn lại các cậu trong buổi tập xem," ông hét lên. "Các cậu có làm thế ở Brighton không? Nhìn cách các cậu ăn mừng kìa. Chúng ta có mặt ở cái ngành chết tiệt này là vì những điều đó. Các cậu có cảm thấy áp lực không? Chết tiệt thật, bóng đá là thế đấy. Thật tuyệt khi cảm nhận được nó, bằng không tất cả chúng ta cứ ra Quần đảo Maldives mà nghỉ dưỡng cho rồi".

Trước khi bước ra sân đối đầu với Manchester United, Guardiola yêu cầu tất cả mọi người "phải ôm nhau trong năm giây, thật chặt vào". Chỉ thị này vấp phải những gương mặt ngơ ngác trong phòng thay đồ trước khi cuối cùng cũng được tuân thủ.

Cú đúp của Haaland và bàn thắng mở tỷ số của Phil Foden đã đánh bại MU với tỷ số 3-0, nhưng Guardiola vẫn muốn nhiều cảm xúc hơn thế. "Chiến thắng ngày hôm nay bắt nguồn từ những cái ôm trước trận", ông nói. "Những cái ôm đó chưa đủ chặt. Tôi đã chủ động ôm nhưng các cậu không ôm lại tôi. Tôi muốn chặt hơn nữa. Chặt hơn và lâu hơn nữa. Tôi muốn các cậu cảm nhận được lời thề của tôi dành cho các cậu. Tôi rất tự hào về các cậu, và đó là khởi đầu cho những gì tôi khẳng định sẽ là một mùa giải tuyệt vời".

Ông cho các cầu thủ xem lại các khoảnh khắc ăn mừng trong trận gặp Man United trên màn hình lớn vài ngày sau đó khi chuẩn bị gặp Napoli, nhằm tiếp tục thúc đẩy tinh thần đoàn kết. "Chết tiệt, điều đó tuyệt vời làm sao", ông nói với các cầu thủ trong lúc xem đoạn phim được lồng nền nhạc của nhóm Bee Gees. Các cầu thủ mỉm cười rạng rỡ.

Phim tài liệu vén màn hậu trường Man City: Cơn thịnh nộ của Pep Guardiola & nỗi ám ảnh những cái ôm - Ảnh 3.

Guardiola trở nên bị ám ảnh bởi việc các cầu thủ phải ôm lấy nhau - Ảnh IG.

Cơn thịnh nộ ở phòng thay đồ

Hai tháng sau, tức tháng 11/2025, Man City thua Bayer Leverkusen.

Guardiola sải bước đầy giận dữ trong phòng thay đồ sân Etihad. Ông đã thực hiện đến 10 sự thay đổi người cho trận đấu tại Champions League với Bayer Leverkusen. Quyết định nhằm trao cơ hội cho những cầu thủ ít được ra sân chứng tỏ năng lực với ông, đã phản tác dụng một cách thảm hại. Leverkusen giành chiến thắng 2-0. Vận mệnh của Oscar Bobb, Rico Lewis, Tijjani Reijnders, Savinho và Nico Gonzalez từ đó không bao giờ có thể gục dậy dưới thời vị huấn luyện viên này.

Sau trận, Guardiola bước vào phòng thay đồ và có một trong những bài phát biểu dữ dội nhất trong sự nghiệp. Ông chất vấn các cầu thủ về khát khao cạnh tranh và yêu cầu họ phải chứng minh rằng mình xứng đáng được thi đấu.

Guardiola thừa nhận ông cảm thấy thất vọng với chính mình vì đã dành quá nhiều thời gian tìm cách giúp các cầu thủ cảm thấy an toàn, tự tin. Nhưng thứ ông nhận lại là một màn trình diễn khiến ông cảm thấy bị phản bội.

"Chết tiệt các cậu, mọi người phải có tư tưởng 'Tôi sẽ cho họ thấy tôi là người giỏi nhất, tôi sẽ cho cái tên HLV khốn khiếp này thấy rằng tôi giỏi hơn những người khác'. Đó là sự cạnh tranh giữa các cá nhân với nhau, thế mà sự cạnh tranh ấy nằm ở đâu trong ngày hôm nay? Tôi cảm thấy buồn.

Tôi cảm thấy thất vọng về bản thân vì những điều ngu ngốc đến khó tin mà tôi đã cố gắng làm để giữ cho các cậu được an toàn, chắc chắn và tự tin. Tôi thấy mình ngu ngốc chết tiệt. Tôi đã có mặt ở đây từ lúc 8 giờ sáng. Tôi ở lại hàng giờ đồng hồ để tìm kiếm điều gì đó có thể chạm đến trái tim các cậu. Vào trong trái tim các cậu. Và khi tôi không nhận lại được điều đó, bản thân tôi cảm thấy vô cùng chán nản.

Các cậu không đền đáp lại gì cả, các cậu có biết điều gì sẽ xảy ra tiếp theo không? Các cậu sẽ có một huấn luyện viên khác. Khi tôi nhìn thấy một bộ mặt buồn rầu khốn khiếp nào đó vào cuối mùa giải, tôi sẽ 'xử' các cậu. Khi tôi thấy cái bộ mặt chết tiệt của các cậu dám cằn nhằn điều gì đó lúc tôi đưa ra quyết định, tôi sẽ 'xử' các cậu bằng sạch.

Hãy làm việc chăm chỉ hơn, làm việc tốt hơn, sống tốt hơn. Các cậu có thể thua trận và tôi đã bảo vệ các cậu rất nhiều lần, nhưng sự thiếu dũng khí, đam mê, tình yêu và khát khao chiến thắng như thế này là hoàn toàn không thể chấp nhận được.

Khi tôi chào, các cậu phải chào lại tôi. Khi tôi ôm các cậu, các cậu phải ôm lại tôi. Tôi đang sống cuộc đời mình, cuộc ly hôn của tôi… và gia đình tôi phải ở xa tất cả vì các cậu. Thế các cậu đền đáp lại cái gì? Màn trình diễn khốn khiếp mà tất cả các cậu vừa thể hiện ấy. Thật là ô nhục, các chàng trai ạ.

Chết tiệt thật, tôi thực sự rất mệt mỏi rồi. Khi chứng kiến cảnh tượng này, tôi hoàn toàn kiệt sức. Cạn kiệt năng lượng. Tôi muốn từ bỏ. Tôi cảm thấy cô độc. Khi các cậu đá thế này, tôi cảm thấy cô độc. Ngày mai các cậu sẽ không nhìn thấy tôi đâu. Cứ tận hưởng hai ngày nghỉ tuyệt vời đi. Còn tôi sẽ ra gặp truyền thông để bảo vệ các cậu".

Phim tài liệu vén màn hậu trường Man City: Cơn thịnh nộ của Pep Guardiola & nỗi ám ảnh những cái ôm - Ảnh 4.

Guardiola để lộ sự mệt mỏi phía sau hình ảnh nhà cầm quân luôn kiểm soát mọi thứ - Ảnh IG.

Đó là một khoảnh khắc hiếm hoi Guardiola để lộ sự mệt mỏi phía sau hình ảnh nhà cầm quân luôn kiểm soát mọi thứ.

Hai ngày sau trận thua Leverkusen, Chủ tịch Al Mubarak và Giám đốc điều hành Ferran Soriano trao đổi qua tin nhắn thoại. Đối với họ, lỗi lầm hoàn toàn thuộc về Guardiola. Việc xuất hiện những lời chỉ trích công khai mạnh mẽ nhắm vào Guardiola như vậy là điều vô cùng hiếm hoi.

"Tôi nghĩ thái độ của chúng ta với Pep không nên quá tiêu cực. Cách đó không hiệu quả với ông ấy. Nhưng cũng không nên quá tử tế hay nhượng bộ. Lần này chính là lỗi của ông ấy", nội dung tin nhắn Soriano gửi Al Mubarak. Al Mubarak đáp lại Soriano: "Việc chọn một đội hình hoàn toàn mới trong một trận đấu quan trọng thế này có lẽ là một trong những thời điểm tồi tệ nhất mà chúng ta từng trải qua. Thành thật mà nói, tôi không thể nói chuyện với ông ấy. Hôm qua tôi không hề nói chuyện. Tôi cũng không nhắn tin. Tôi rất tức giận. Ông ấy đã tạo ra một sự xáo trộn hoàn toàn không cần thiết".

Thất bại này góp phần khiến Man City phải chạm trán Real Madrid và bị loại khỏi đấu trường châu Âu ngay trước thềm tứ kết năm thứ hai liên tiếp. Man City chỉ giành được đúng một chiến thắng ở vòng knock-out Champions League kể từ khi hoàn tất cú ăn ba lịch sử vào năm 2023. Đó là một dấu hiệu rõ ràng cho thấy đế chế từng thống trị châu Âu bắt đầu xuất hiện những vết nứt.

Lời từ biệt

Phim tài liệu vén màn hậu trường Man City: Cơn thịnh nộ của Pep Guardiola & nỗi ám ảnh những cái ôm - Ảnh 5.

Guardiola rời Man City không phải vì ông đã thất bại - Ảnh IG.

Tháng 5/2026, chỉ hai ngày trước trận đấu cuối cùng của mùa giải, Guardiola bước vào khán phòng quen thuộc tại trung tâm huấn luyện Man City. Ông đã quyết định rời đội bóng. Những người cần biết đã được thông báo chính thức từ đầu tháng 4 nhưng ông vẫn chưa xác nhận điều đó với các nhân viên và cầu thủ của mình.

Guardiola sử dụng một đoạn video tổng hợp những khoảnh khắc đáng nhớ trong gần một thập kỷ dẫn dắt Man City. Sau đó, ông bước vào căn phòng chật kín người. 

"Tôi sẽ nói nhanh thôi", Guardiola mở đầu. "Chủ nhật này sẽ là trận đấu cuối cùng của tôi trên cương vị huấn luyện viên câu lạc bộ này. Lý do rất đơn giản: để đến làm khách tại Selhurst Park, Anfield, thi đấu tại League One ở FA Cup - gặp Real Madrid hết lần này đến lần khác, để làm việc với những cầu thủ đáng yêu mà chúng ta có, mà các cậu có, các cậu cần phải có một thứ mà tôi từng có – đó là năng lượng.

Nhưng tận sâu trong thâm tâm, tôi biết mình sẽ không còn năng lượng đó nữa.

Tôi rời đi với lòng biết ơn và niềm hạnh phúc vô hạn dành cho tất cả các cậu. Chỉ trong vài phút nữa, người hâm mộ của chúng ta sẽ biết về sự ra đi của tôi, và trước khi điều đó được công bố, các cậu xứng đáng là những người đầu tiên được nghe điều gì đó tốt đẹp hơn những lời nói của tôi.

Tôi cần những cái ôm và nụ hôn. Đừng quên điều đó".

Sau lời chia tay, Guardiola dường như muốn nhanh chóng rời khỏi căn phòng. Nhưng rồi ông đứng lại phía sau, quan sát những người xung quanh.

Đó cũng là hình ảnh cuối cùng đầy ý nghĩa về Guardiola tại trung tâm huấn luyện Man City: một HLV từng dành cả thập kỷ để quan sát từng chi tiết nhỏ của đội bóng, giờ đứng lặng nhìn cảm xúc của những con người đã đồng hành cùng ông trong hành trình vĩ đại nhất lịch sử CLB.

Guardiola rời Man City không phải vì ông đã thất bại. Ông ra đi sau khi biến Man City từ một thế lực của bóng đá Anh thành một trong những đội bóng vĩ đại nhất thế giới. Nhưng bộ phim tài liệu cho thấy một sự thật khác: ngay cả những triều đại vĩ đại nhất cũng có thời điểm phải kết thúc. Guardiola hiểu điều đó trước cả khi những người khác nhận ra. Ông nhìn thấy sự mệt mỏi trong chính mình, sự thay đổi của phòng thay đồ, sự ra đi của những biểu tượng  và những dấu hiệu cho thấy đội bóng cần một cuộc cải tổ sâu rộng.


Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN