thethaovanhoa.vn

Đoản khúc World Cup: Cristiano Ronaldo và khúc Fado nghiệt ngã

Nhà thơ, nhà báo: Đoàn Ngọc Thu 08/07/2026 06:29 GMT+7

Tiếng còi mãn cuộc vang lên, cả sân cỏ như chìm vào trong nỗi đau câm lặng tràn ngập trong mắt Cristiano Ronaldo, không gian đặc quánh, và tận sâu đáy mắt của chàng trai đó, loáng nước ứa ra, rồi như triều rút, thấm ngược vào trong. Và sau đó, lã chã rơi...

Tiếng còi mãn cuộc vang lên, cả sân cỏ như chìm vào trong nỗi đau câm lặng tràn ngập trong mắt Cristiano Ronaldo, không gian đặc quánh, và tận sâu đáy mắt của chàng trai đó, loáng nước ứa ra, rồi như triều rút, thấm ngược vào trong. Và sau đó, lã chã rơi...

1. Tất cả đã hết rồi, đã khép lại một chương huy hoàng và cũng đầy khổ đau, Cristiano Ronaldo đứng sững trên sân cỏ, trên khán đài những tiếng gọi tên anh không dứt. Người hâm mộ đang khóc cùng thần tượng một thời của mình. Họ đã chứng kiến những bước chạy cuối cùng của anh trên sân cỏ World Cup, chứng kiến anh thất bại ở sân chơi lớn này, lần thất bại thứ 6, và cũng là lần cuối cùng. Chứng kiến Cristiano Ronaldo vĩnh viễn tuột rơi giấc mơ chạm đến chiếc Cúp Vàng.

Sau trận đấu, có nhiều người đã cay nghiệt nói rằng, vì Cristiano Ronaldo ở trên sân nên Bồ Đào Nha đã thua. Có lẽ, về khía cạnh nào đó, điều đó không sai. Nhưng bóng đá không chỉ có thắng - thua, dẫu các đội bóng đến sân chơi này không phải để vinh danh hay tri ân một cá nhân mà là để tranh tài đua sức cho một giấc mơ chung, vô địch World Cup. Người ta đến với bóng đá trước hết là đam mê, là để yêu một cầu thủ nào đó, một đội bóng nào đó, và hôm nay tôi dám chắc rằng ít nhất có tới 80% những người đến sân Arlington, Texas hoặc dán mắt vào màn hình tivi xem trận đấu này là vì Cristiano Ronaldo.

Cristiano Ronaldo là người đã đưa họ, trực tiếp hoặc gián tiếp đến sân vận động này, ngày hôm nay. Là người 20 năm trước đã bước vào cuộc đời họ và đem lại biết bao niềm vui, tặng cho họ cả một biển ký ức thanh xuân tươi đẹp. Là tấm gương về sự khát khao vươn lên chiếm lĩnh những đỉnh cao, xô đổ những giới hạn. Là nguồn động lực để họ dám theo đuổi những giấc mơ và thực hiện nó.

Chàng trai có dáng người đẹp như một pho tượng, hoàn hảo từng milimet khi chạy, khi đá phạt, khi ghi bàn, khi đánh đầu, khi ăn mừng… đó luôn bị so sánh với Leo Messi. Thế giới yêu túc cầu vì 2 người này mà chia làm 2 phe, như đen và trắng, như xanh và đỏ, suốt ngày tranh cãi.

Để rồi đến một ngày như ngày hôm nay, trên sân chơi này, một người trong họ rời đi, người còn lại, có lẽ cũng chỉ còn tối đa là 4 trận đấu nữa thì cả đen lẫn trắng, cả xanh lẫn đỏ đều thấy hụt hẫng, thấy thiếu vắng. Bởi cuối cùng thì cuộc tranh cãi kéo dài hơn 2 thập kỷ đã kết thúc. Họ rồi đây sẽ nhớ biết bao những cãi cọ, nhưng bênh vực idol của mình hay chì chiết idol người khác đã từng có suốt cả thanh xuân của mình. Điều đó, sẽ không bao giờ còn có nữa.

Đoản khúc World Cup: Cristiano Ronaldo và khúc Fado nghiệt ngã - Ảnh 1.

Nước mắt đã rơi, World Cup kết thúc với Ronaldo. Ảnh AFP

2. Có thể lập luận dưới đây của tôi sẽ không vừa lòng fan của Messi. Nhưng Argentina thời chưa có Messi, họ đã vô địch thế giới, fan Argentina đã có khắp nơi trên toàn cầu, số lượng ngang với fan Brazil và đông hơn nhiều lần fan của các đội bóng châu Âu, dù nổi như Pháp, Đức, Ý, Hà Lan... Còn tuyển Bồ Đào Nha thời chưa Cristiano Ronaldo, cổ động viên của họ chỉ là người Bồ, đương nhiên. Đội bóng của họ cũng có những tên tuổi được nhắc đến như Eusebio, hay thế hệ vàng của Luis Figo, Rui Costa, Fernando Couto..., nhưng hầu hết danh tiếng ở cấp độ CLB.

Sự xuất hiện của Cristiano Ronaldo ở tuyển Bồ Đào Nha đã định danh lại đội bóng của bán đảo Iberia trên bản đồ thế giới. Không chỉ đưa Bồ Đào Nha từ một đội bóng tầm trung tại châu Âu với thành tích nghèo nàn, không có một danh hiệu nào suốt 82 năm (từ khi thành lập 1921 đến 2003). Một đội bóng chỉ tham dự World Cup 3 lần trong số 17 giải đấu và thành tích tốt nhất là Hạng 3 năm 1966 và trên đấu trường EURO, chỉ có 3 lần giành quyền tham dự và 2 lần vào đến bán kết (năm 1984 và 2000). Tuyển Bồ Đào Nha của Cristiano Ronaldo, ngoài việc 100% vượt qua vòng loại ở tất cả các kỳ World Cup và EURO, đã lọt vào 4 trận chung kết giải đấu lớn và đem về 3 danh hiệu lịch sử: Vô địch EURO 2016, Vô địch UEFA Nations League 2019 và Vô địch UEFA Nations League 2025.

Nhưng trên tất cả, người hâm mộ trên thế giới vì yêu mến Cristiano Ronaldo mà trở thành fan của đội bóng bán đảo Iberia. Chiếc áo màu bã trầu vì thế mà trở nên quen thuộc trên toàn thế giới, nhất là đằng sau lưng áo có số 7. Thậm chí số áo 28 ở Sporting Lisbon cũng đem lại cho câu lạc bộ thời khởi nghiệp của anh một nguồn thu đều đặn hàng năm…

Ronaldo đã "còng lưng" gánh team suốt hơn 2 thập kỷ, ngay cả khi anh tự nhận thấy rằng, dù anh khao khát có được chức vô địch World Cup, nhưng đó không còn là thước đo giá trị bản thân hay để so sánh. Cristiano Ronaldo đã dâng hiến tất cả tuổi xuân, sức lực, tài năng, sự đam mê của mình cho bóng đá, cho đội tuyển quốc gia, cho những câu lạc bộ anh từng khoác áo và cho những người hâm mộ.

Không cần so sánh với các tên tuổi cùng và sau thời đang đứng trên, cũng không cần ngoái lại đằng sau xem ai đang chạy nước rút để đuổi mình. Cristiano Ronaldo với điệu ăn mừng Siuuuuu thần thánh quen thuộc từng bước chiến thắng chính mình, vượt qua những giới hạn của chính mình. Không chỉ chinh phục những đỉnh cao, mà còn là sự tận hiến dành cho người hâm mộ, những người luôn cổ vũ anh, theo dõi anh từ thuở ban sơ, khi anh được Sir Ferguson đưa về thành Manchester từ Sporting Lisbon.

Đoản khúc World Cup: Cristiano Ronaldo và khúc Fado nghiệt ngã - Ảnh 2.

Ronaldo vô địch EURO 2016 và 2 lần vô địch Nations League. Ảnh AFP

3. Fernando Pessoa - thi sĩ lừng danh của Bồ Đào Nha từng viết: "Thế giới được tạo ra cho những người sinh ra để chinh phục nó/ Không phải cho những người mơ ước chinh phục nó, dù họ có đúng đến đâu… Tôi sẽ luôn là người chờ đợi cánh cửa mở ra ở bức tường không có cửa…". Đó chính là những vần thơ dành cho Cristiano Ronaldo. Anh chính là "người sinh ra để chinh phục thế giới" và đã "mở ra cánh cửa ở bức tường không có cửa".

Cuộc đời Ronaldo giống như một bản Fado nghiệt ngã - dòng nhạc nổi tiếng của quê hương Bồ Đào Nha. Từ Fado có nguồn gốc từ "fatum" có nghĩa là định mệnh (fate) trong tiếng Latin. Dòng nhạc thể hiện sự bất mãn trước định mệnh, mang tính thống thiết của lời tự sự, chất vấn nỗi hoài vọng, nỗi buồn u uẩn mà người Bồ Đào Nha vẫn gọi là Saudade. Mô típ của Fado là tình yêu, sự ghen tuông mất mát, nỗi nhớ, sự chờ đợi một điều gì đó sẽ không bao giờ xuất hiện. Và sáng 7/7/2026 trên sân vận động Arlington, Texas có sức chứa 100 ngàn khán giả, Cristiano Ronaldo đã tấu lên khúc Fado cuối cùng của mình, khúc Fado nghiệt ngã của khát khao, của tận hiến, của cố gắng và của sự bất lực.

Khúc Fado kể về hành trình 20 năm, kéo dài từ 2006 đến 2026, trải qua 6 kỳ World Cup liên tiếp của chàng trai sinh ra tại hòn đảo Madeira nằm ở Đông Bắc Đại Tây Dương. Khúc Fado hát về 11 chiến thắng, 8 trận hòa và 8 lần thua trong 27 trận đấu đã in dấu giày của CR7. Khúc Fado ngân lên 11 bàn thắng của người duy nhất trong lịch sử đã ghi bàn cả 6 lần có mặt trong 6 vòng chung kết bóng đá thế giới khác nhau. Khúc Fado ngân nga về sự nghiệp kỳ vĩ của người ghi nhiều bàn thắng nhất cho đội tuyển Bồ Đào Nha tại các kỳ World Cup, về cầu thủ lớn tuổi nhất ghi được một cú đúp trong lịch sử giải bóng đá lớn nhất hành tinh, về cầu thủ lớn tuổi nhất đã ra sân thi đấu trọn vẹn 90 phút trong một trận 16 đội World Cup.

Một khúc Fado buồn nhất mà cuộc đời có thể tạo ra cho một số phận, khúc Fado của một con người dũng cảm, đối diện, chiến đấu và chấp nhận định mệnh của mình, khúc Fado buồn nhưng không u ám, cay đắng nhưng không tuyệt vọng, chỉ có tình yêu, sự nuối tiếc và cả sự hàm ơn mênh mang... 

Xem tin tức mới nhất World Cup 2026

Xem lịch thi đấu World Cup 2026

Xem bảng xếp hạng World Cup 2026

Xem kết quả World Cup 2026

Xem dự đoán bóng đá World Cup 2026


Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN