thethaovanhoa.vn

Đoản khúc World Cup: SỰ THẬT LÀ, NGƯỜI VẪN Ở ĐÂY CHƯA TỪNG RỜI ĐI…

27/06/2026 05:35 GMT+7

Selecao châu Âu và Colombia chưa từng đối đầu nhau bất kỳ lần nào trước đó bao gồm cả giao hữu. Cuộc chiến giữa 2 đối thủ vô cùng xa lạ này, vì thế được giới chuyên gia gọi là “so tài mù”.

Selecao châu Âu và Colombia chưa từng đối đầu nhau bất kỳ lần nào trước đó bao gồm cả giao hữu. Cuộc chiến giữa 2 đối thủ vô cùng xa lạ này, vì thế được giới chuyên gia gọi là "so tài mù".

1. Với khán giả, trận đấu hứa hẹn nhiều thú vị, khi họ được xem màn so tài kinh điển nhưng rất khó đoán định giữa lối chơi tấn công giàu kỹ thuật châu Âu và phong cách thực dụng, lỳ lợm đặc trưng của bóng đá Nam Mỹ. Hơn thế, họ sẽ được chứng kiến màn đấu trí của 2 chiến lược gia, những thay đổi bất ngờ về chiến thuật được điều chỉnh ngay trên sân…

Dĩ nhiên, với cả Roberto Martinez lẫn Néstor Lorenzo thì bối cảnh này chẳng thú vị gì, họ phải nghiên cứu lối chơi của đối phương dựa trên các con số thống kê, clip... Còn vào thực địa, thì ngang bóc túi mù, cần đến khả năng đọc trận đấu và có những điều chỉnh kịp thời… Với các cầu thủ việc chưa từng đối đầu nhau trên sân, cũng sẽ khiến họ gặp khó trong những tình huống cụ thể, nhưng việc không có "dớp" quá khứ sẽ giúp họ có tâm thế sòng phẳng, không bị ảnh hưởng bởi những kết quả trước.

Mặc dù đây là trận đấu cuối cùng của vòng bảng nhưng nó không phải mang tính chất thủ tục. Đội giành chiến thắng sẽ chiếm ngôi đầu bảng K, mở ra một nhánh đấu "dễ thở" hơn ở vòng knock-out và trực tiếp tránh phải gặp những tên tuổi lớn quá sớm. Đang bỏ túi 6 điểm, Colombia bước vào trận đấu này với tâm lý thảnh thơi hơn, họ chỉ cần hòa là giữ được vị trí đầu bảng. Dưới bàn tay của Néstor Lorenzo, tuyển Colombia đang thể hiện lối chơi cực kỳ thực dụng, lỳ lợm nên nhiều khả năng sẽ không có một thế trận đôi công sòng phẳng. Hơn nữa, dù giành chiến thắng trước CHDC Congo, nhưng những "Los Cafeteros" cũng đã bộc lộ nhiều điểm yếu. Trước lối đá phòng ngự kiểu "xe buýt" của đội bóng châu Phi, các phương án tấn công bị bẻ gãy, Colombia cho thấy sự bế tắc và tâm lý nôn nóng dẫn đến các pha phối hợp thiếu chính xác. Đây là điểm mà Colombia cần khắc phục nếu muốn đi xa hơn vào giải đấu. Mà trước mắt là tuyển Bồ Đào Nha, đội bóng có lối chơi pressing tầm cao, ban bật nhanh dựa trên những bộ não sáng tạo ở tuyến giữa và quan trọng hơn, họ có Ronaldo ở hàng công.

Với tuyển Bồ Đào Nha và Ronaldo, trận đấu với Colombia tới đây mới thực sự là thước đo xứng tầm. Họ mạnh hơn, đó là rõ ràng, vì vậy họ cần chiến thắng, giành ngôi đầu bảng để khẳng định vị thế của mình. Hòa và thua không được phép có trong từ điển của đội bóng xứ Iberia, cho dù kể cả kết quả nào thì tuyển uyển Bồ Đào Nha cũng sẽ đi tiếp.

Đoản khúc World Cup: SỰ THẬT LÀ, NGƯỜI VẪN Ở ĐÂY CHƯA TỪNG RỜI ĐI… - Ảnh 1.

Ronaldo đã trở lại, và Colombia sẽ là thử thách lớn hơn nhiều so với Uzbekistan. Ảnh AFP

2. Vào cái đêm ghi cú đúp vào lưới Uzbekistan để cùng tuyển Bồ Đào Nha giành chiến thắng 5 sao, Ronaldo đã hét lên: "I'm back! I'm back!" (Tôi đã trở lại/Tôi đã trở lại). Vậy, đêm nay thì sao, khi phải đối mặt với một Colombia đầy chất quái, có độ lì và đẳng cấp cao hơn hẳn đối thủ đến từ vùng Tây Á, CR7 sẽ tiếp tục nổ súng, chứng minh bản năng sát thủ trước một đối thủ hoàn toàn mới trong sự nghiệp? 

Trước trận đấu này, ở cấp độ đội tuyển quốc gia Cristiano Ronaldo đã ghi 145 bàn thắng vào lưới 49 đội trên thế giới. Những bàn thắng này chủ yếu là vào lưới các đội bóng châu Âu (127 bàn), 18 bàn thắng còn lại là vào lưới các đội bóng châu Á (7 bàn), châu Phi (6 bàn), CONCACAF (4 bàn) và châu Đại Dương (1 bàn). Nhưng, trong sự nghiệp của mình, CR7 chưa từng ghi bàn vào lưới các đội Nam Mỹ. Trận đấu trên sân vận động Hard Rock rạng sáng Chủ nhật này là cơ hội để Ronaldo mở hàng vào lưới một đội bóng Nam Mỹ.

Trong thế trận mà tuyển Bồ Đào Nha cần có 1 chiến thắng, mọi hy vọng đang dồn vào lão tướng 41 tuổi. Cá nhân CR7 cũng đang muốn tiếp tục phá vỡ những giới hạn của chính mình, lập nên những kỷ lục mới, quan trọng nhất là đưa Bồ Đào Nha tiến lên. Bên cạnh đó, ghi bàn vào lưới một đại diện đến từ Nam Mỹ - châu lục duy nhất mà Ronaldo chưa từng ghi bàn ở cấp độ đội tuyển quốc gia với một người sở hữu sự khao khát chinh phục cao như CR7 chắc chắn sẽ là một động lực lớn để anh bổ sung Colombia vào danh sách nạn nhân thứ 50 của mình.

Dĩ nhiên, Colombia không phải là Uzbekistan, lối chơi áp sát, tinh quái và giàu thể lực của các hậu vệ Colombia sẽ là thử thách nặng ký hơn nhiều, chưa kể, Colombia chỉ cần hòa nên họ hoàn toàn có thể phòng ngự sâu, làm hẹp không gian hoạt động và cắt cử số đông kèm Ronaldo ngăn cản anh ghi bàn.

Nhưng khi chuỗi 10 trận tịt ngòi ở các giải đấu lớn đã chấm dứt, khi các áp lực từ truyền thông và từ chính bản thân đã được gỡ bỏ, khi cơn khát bàn thắng đã giải tỏa… niềm hưng phấn và bản năng sát thủ trỗi dậy, liệu có gì có thể ngăn cản Ronaldo? "I'm back! I'm back!", "ông già" 41 tuổi, hãy cho các fan hâm mộ của bạn biết, thực tế là bạn chẳng đi đâu mà quay trở lại, bạn vẫn ở đây, trên sân cỏ, ghi bàn… như đã từng 24 năm qua!

Xem tin tức mới nhất World Cup 2026

Xem lịch thi đấu World Cup 2026

Xem bảng xếp hạng World Cup 2026

Xem kết quả World Cup 2026

Xem dự đoán bóng đá World Cup 2026

Nhà thơ, nhà báo: Đoàn Ngọc Thu

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN