thethaovanhoa.vn

Thư nước Mỹ: 5 tuần cho một ước mơ

Anh Ngọc 22/06/2026 21:15 GMT+7

Tính đến hôm nay, tôi đã ở Bắc Mỹ cho World Cup được hai tuần. Hai tuần trong một năm thật ít ỏi. Hai tuần trong một đời người chỉ giống như một hạt cát trên đại dương. Nhưng đó là hai tuần đáng sống, đáng đi và đáng thực hiện trong đời, bởi cùng với World Cup, trái bóng đã đưa tôi đến đây, vùng đất khổng lồ cách nửa vòng Trái đất cho một ước mơ cuối cùng đã trở thành hiện thực.

Tính đến hôm nay, tôi đã ở Bắc Mỹ cho World Cup được hai tuần. Hai tuần trong một năm thật ít ỏi. Hai tuần trong một đời người chỉ giống như một hạt cát trên đại dương. Nhưng đó là hai tuần đáng sống, đáng đi và đáng thực hiện trong đời, bởi cùng với World Cup, trái bóng đã đưa tôi đến đây, vùng đất khổng lồ cách nửa vòng Trái đất cho một ước mơ cuối cùng đã trở thành hiện thực.

Ước mơ có mặt ở sân Azteca huyền thoại để xem một trận đấu World Cup và ước mơ đặt chân lên nước Mỹ, nơi tình cờ trở thành quốc gia và vùng lãnh thổ thứ 100 mà tôi đã tới ít nhất một lần trong đời. Đối với một người làm báo ưa di chuyển, quan sát và ghi chép, đồng thời rất thích những trải nghiệm trên những chặng đường, đó là những điều tuyệt vời mà cuộc đời này và công việc đã mang đến cho tôi. Xét cho cùng, đó là một sự kết hợp hoàn hảo giữa người-việc-những nỗi đam mê.

Vì thế, khi bạn bè và đồng nghiệp hỏi, nghề báo đã đem lại cho tôi những gì, tôi chỉ có thể nói đơn giản, cái nghề vất vả này đã cho tôi thế giới. Đó chính là thế giới mà tôi đã mơ ước vươn tới kể từ ngày nằm bò trên một tấm bản đồ của hải quân Mỹ mà bác tôi, một sĩ quan hải quân Việt Nam, đã tặng tôi, vì thấy thằng cháu ham học hỏi. Nhiều năm sau ngày ấy, thế giới đã trong tầm tay tôi, những ước mơ ấp ủ bao năm cứ dần dần thành hiện thực. Điều quan trọng là không bao giờ từ bỏ ước mơ và luôn khao khát thực hiện.

World Cup 2026

Nhà báo Anh Ngọc và một cổ động viên Pháp

Chuyến đi World Cup này cũng thế. Đó không phải là một hành trình đơn giản lên kế hoạch được là đi. Hầu hết các đồng nghiệp của tôi đã ở nhà, nhận thấy đây là một chuyến đi rất tốn kém, và nếu xét trên khía cạnh kinh tế, sẽ chẳng có lợi lộc gì nếu lên đường. Nhưng tôi không nghĩ thế. World Cup này luôn sống trong những giấc mơ của tôi kể từ khi World Cup 2022 ở Qatar kết thúc. Ước mơ có mặt ở Mexico City để ngồi trên khán đài của Azteca chưa bao giờ thôi cháy bỏng. Nước Mỹ, vùng đất rộng lớn tôi chỉ xem được qua phim ảnh và các tiểu thuyết luôn vẫy gọi, sau mấy lần đã lên kế hoạch đi mà vì nhiều việc đã chưa thể thực hiện.

Ai đó sẽ nói, đấy là một chuyến đi lãng phí, tốn kém không cần thiết, một sự chơi ngông của bản thân. Nhưng đấy là vì họ luôn tính toán thiệt hơn, họ không hiểu World Cup có ý nghĩa thế nào với một phóng viên cứ 2 năm một lần lại bay đến một nước đăng cai World Cup và EURO, họ không hiểu tại sao nếu ở nhà không đi thì có thu nhập tốt hơn nhiều là lên đường và chỉ tốn tiền của chính mình.

Và hành trình ấy không phải là một chuyến đi chơi thông thường. Đấy là những chuyến bay, chuyến tàu đến những nơi thi đấu, là những cuộc đi bộ rất dài trong những thành phố ấy để tìm kiếm câu chuyện, là những đêm từ sân thi đấu về nhà muộn nhưng vẫn phải tiếp tục làm việc, có khi chỉ ngủ 2 tiếng và rồi sau đó lại thức dậy lên đường cho một hành trình mới và rồi ngủ trên tàu, trên máy bay để bù lại sức lực. Đó là làm việc hàng ngày và đôi khi không nhớ rõ hôm đó là thứ mấy, có phải cuối tuần hay ngày lễ không, vì ngày nào cũng viết bài. Nhưng đó là cách mà tôi lựa chọn để thực hiện cho chuyến đi này. Đi như là lẽ sống, làm việc như là cách để khẳng định cái nghề của mình vẫn rất quan trọng trong cuộc đời này. Nếu được sống một cuộc đời rực rỡ, tại sao một người làm báo không thể sống và đi rực rỡ như cách người ấy đã chọn và không bao giờ hối tiếc về lựa chọn ấy?

Còn gần 1 tháng nữa cho một hành trình tuyệt đẹp trong đời phóng viên của tôi… 

Xem tin tức mới nhất World Cup 2026

Xem lịch thi đấu World Cup 2026

Xem bảng xếp hạng World Cup 2026

Xem kết quả World Cup 2026

Xem dự đoán bóng đá World Cup 2026


Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN