thethaovanhoa.vn

Đoản khúc World Cup: Phi lộ cho một giấc mơ bất tận

Nhà thơ, nhà báo: Đoàn Ngọc Thu 09/06/2026 11:40 GMT+7

Đó vẫn là một giấc mơ cũ! Giấc mơ chở hy vọng, nỗi khát khao cháy bỏng, niềm đau đáu của cả tỷ tỷ con người trên khắp địa cầu, không phân biệt già trẻ, không giới hạn giàu nghèo. Giấc mơ cho mọi màu da, mọi giới tính…

Đó vẫn là một giấc mơ cũ! Giấc mơ chở hy vọng, nỗi khát khao cháy bỏng, niềm đau đáu của cả tỷ tỷ con người trên khắp địa cầu, không phân biệt già trẻ, không giới hạn giàu nghèo. Giấc mơ cho mọi màu da, mọi giới tính…

1. Giấc mơ định kỳ 4 năm một lần đong đầy mồ hôi, nước mắt, nụ cười… Giấc mơ vô vàn sắc màu xúc cảm bi thương và hạnh phúc ấp ủ kể từ đêm mùa Đông không lạnh vùng Tây Á năm 2022, đêm mà nhà vua của World Cup 2018 gục ngã đầy bi tráng ở trận đấu cuối cùng, không thể níu giữ và đành chấp nhận giã biệt ngai. Đêm mà nhà vua mới khuôn mặt mướt mải mồ hôi trộn lẫn bụi cát sa mạc nở nụ cười ngạo nghễ trong lễ đăng quang huy hoàng trên sân vận động Lusail rạng rỡ ráng chiều sa mạc.

Sau gần 1.300 ngày đêm - giấc mơ đó lại về, mới rượi tinh khôi - như chưa từng có những hy vọng đã vụn vỡ, như chưa từng trải qua những gục ngã tức tưởi đớn đau, như chưa từng đầm đầm giọt giọt nước mắt đắng cay tưới trên sân cỏ, như chưa từng biết bao lần tột cùng thất vọng trước đó…

Một giấc mơ rất đỗi ngọt ngào: Vươn tay lên trời cao, hái một ngôi sao cài lên ngực áo! Giấc mơ đó luôn hiện hữu trong từng hơi thở xuyên ngang không gian và thời gian. Giấc mơ đó được thắp sáng và nối dài không có điểm dừng cho tất cả: Những kẻ đang trên con đường chinh phục ngôi sao đầu tiên, những kẻ đã từng sở hữu một vài ngôi sao và đương nhiên, cả kẻ đang đương kim sở hữu ngôi sao đó ở mùa trước…

2. Đó là giấc mơ chung của 32 đội bóng những World Cup trước đây và của 48 đội bóng lần World Cup này. Đúng hơn, nó là giấc mơ chung của 211 đội bóng trên khắp địa cầu trong một hành trình dài.

Đoản khúc World Cup: Phi lộ cho một giấc mơ bất tận - Ảnh 1.

Nhà thơ, nhà báo Đoàn Ngọc Thu

Giấc mơ đó - với 163 cái tên bị rớt lại, đã sớm bị bóp nát, vụn vỡ ngay khi vừa nhen nhóm khi họ không thể giành tấm vé lên chuyến bay vượt đại dương đến Bắc Mỹ. Và, tôi muốn nhắc đến tuyển Italy, sự nghiệt ngã trên chấm luân lưu ở trận chung kết play-off khiến đội quân áo thiên thanh lần thứ 3 liên tiếp vắng mặt ở World Cup. Ở lần đầu tiên, có thể là "tai nạn", lần thứ 2 là một sự thất vọng đầy hoài nghi. Nhưng đến lần này, để tuột tấm vé vào tay Bosnia & Herzegovina trong bối cảnh thể thức FIFA đã thay đổi tăng thêm số lượng đội bóng tham dự World Cup từ 32 lên đến 48 thực sự đã là giọt nước cuối cùng làm tràn ly kiên nhẫn của chính Azzurri và các cổ động viên của họ. Giấc mơ tan tành đẩy tất cả họ rơi vào sâu thẳm của tuyệt vọng.

Với 48 đội bóng đang hiện hữu trên sân cỏ Bắc Mỹ mùa hạ này, họ đã trải qua một chặng đường dài, đầy rẫy gian nan. Họ đã lần lượt vượt qua những kẻ ngáng đường khó chịu ngang sức, cân tài để biến giấc mơ thành một phần hiện thực. Điển hình là Bosnia & Herzegovina - "Những chú rồng" đã giành vé dự World Cup 2026 sau chuỗi 12 trận vòng loại đầy kịch tính trong đó có 2 trận play-off với Wales và Italy để sẵn sàng trở thành "ngựa ô" thách thức những đội bóng cùng bảng B gồm Canada, Thụy Sĩ và Qatar!

Và đến đây rồi thì tất cả, từ Argentina ở vị trí số 1 đến đội có thứ hạng thấp nhất bảng xếp hạng FIFA trong 48 đội là New Zealand (thứ 85) đều chung một giấc mơ: Từng bước, từng bước đi qua các trận đấu để đến trận đấu thứ 8 và chạm tay vào chiếc Cúp Vàng Trophy danh giá.  Không ai trong họ, ngay cả với những đội bóng nhỏ, phải nhờ đến thể thức mở rộng thêm tới 16 đội bóng mới có thể có lần đầu góp mặt ở một kỳ World Cup, kể cả những đội tuyển mà không có ai ngoài cổ động viên nước họ biết đến như là Cape Verde lại đến với World Cup với tâm thế lót đường, hay để góp mặt cho vui. Một giấc mơ chung, dù trong tầm với hay là hoang đường nhất! Vĩ thanh: Trước khi bắt đầu Đoản khúc World Cup lần này, nhà báo Đức Lộc của Thể thao và Văn hóa khi gửi đề cương của Tin Nhanh World Cup 2026 đã kèm theo link trận đấu mà tuyển Đức yêu quý của tôi thất bại trước Hàn Quốc mùa Hạ năm 2018 trên đất Nga với lời nhắn nhủ: "Chị ôn bài đi mà tìm cảm xúc". Các bạn đồng nghiệp cũng không quên tag tôi vào bài báo "Đội tuyển Đức giờ chỉ thích hợp làm... ngựa ô!". Họ muốn nhắc về nỗi đau chưa bao giờ nguôi kể từ khi nó đến vào năm 2018 và lặp lại vào 2022 khi đội tuyển tôi yêu không vượt qua vòng bảng.

Không sao, với một người đã được chứng kiến hơn chục "Mùa World Cup", trong đó có 2 lần đội tuyển mình cổ vũ lên ngôi thì việc chờ đợi ngôi sao thứ 5 trên ngực áo Die Mannschaft cũng chỉ là vấn đề thời gian. Trước giờ xuất trận đi chinh phục vinh quang mới không một cổ động viên nào lại có thể vơi thiếu đi dù chỉ một ly, một lai thứ niềm tin quý giá như vàng nguyên chất hướng đến đội bóng con cưng của mình.

Vì vậy, hãy tận hưởng đi, hãy đắm chìm vào xúc cảm đi, hãy mơ đi giấc mơ đẹp đẽ... quả bóng Trionda chuẩn bị lăn rồi! 

Xem tin tức mới nhất World Cup 2026

Xem lịch thi đấu World Cup 2026

Xem bảng xếp hạng World Cup 2026

Xem kết quả World Cup 2026

Xem dự đoán bóng đá World Cup 2026


Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN