Đội bóng từng 4 lần vô địch V-League Becamex TPHCM (tiền thân là Becamex TPHCM) chính thức trở thành đội bóng phải xuống hạng sau vòng 26 LPBank V-League 2025/26. Nhưng tương lai của CLB này vẫn hiện cũng đang để ngỏ.
Đội bóng từng 4 lần vô địch V-League Becamex TPHCM (tiền thân là Becamex TPHCM) chính thức trở thành đội bóng phải xuống hạng sau vòng 26 LPBank V-League 2025/26. Nhưng tương lai của CLB này vẫn hiện cũng đang để ngỏ.
Chiến thắng 3-1 trước HAGL ở vòng đấu cuối V-League 2025/26 không thể cứu Becamex TP.HCM khỏi tấm vé xuống hạng.

Nhiều trụ cột của Becamex TP.HCM có thể rời đi sau mùa giải thất bại năm nay. Ảnh: VPF
Đội bóng của HLV Hứa Hiền Vinh nhận kết cục đắng nhưng không quá bất ngờ. Suốt nhiều năm, Becamex TP.HCM liên tục sống trong trạng thái bất ổn.
Từ một thế lực từng được ví như "Chelsea Việt Nam", CLB dần đánh mất vị thế bởi hàng loạt sai số về nhân sự, định hướng phát triển. Mùa giải năm nay chỉ là điểm kết của một quá trình sa sút kéo dài.

Các cầu thủ nỗ lực ở trận chia tay V-League bằng chiến thắng trong màu áo tím truyền thống. Ảnh: VPF
Sau trận đấu cuối cùng, HLV Hứa Hiền Vinh thẳng thắn nhìn nhận nguyên nhân không nằm ở riêng 4 vòng đấu ông dẫn dắt, mà xuất phát từ những vấn đề sâu xa hơn.
"Thật sự khi về đây, tôi rất muốn bắt tay vào hành động, nhưng nguyên nhân dẫn đến kết quả hiện tại thì rất khó để đánh giá hết một cách chi tiết. Tôi nghĩ rằng sự chuẩn bị từ đầu mùa đã có một số vấn đề, cụ thể là từ khâu lựa chọn nhân sự", ông Vinh thẳng thắn nói.
Đó có lẽ cũng là nhận định phản ánh chính xác nhất về mùa giải của Becamex TP.HCM. Đội bóng sở hữu nhiều tuyển thủ như Bùi Vĩ Hào, Nguyễn Trần Việt Cường, Tấn Tài, Minh Khoa cùng nhiều cầu thủ giàu kinh nghiệm, nhưng lại không tạo ra được một tập thể đủ sức cạnh tranh. Trong một mùa giải đầy biến động, CLB thay đổi bốn HLV.
Sự thiếu ổn định ấy khiến cầu thủ cũng mệt mỏi. Khi các đối thủ vùng lên mạnh mẽ ở giai đoạn cuối mùa, Becamex TP.HCM lại trượt dài với chuỗi trận không thắng kéo dài từ tháng 3.
Điều đáng tiếc là đội bóng này chưa từng bị xem là ứng viên xuống hạng lớn nhất. Họ chỉ rơi xuống vị trí cuối bảng đúng ở vòng đấu cuối cùng. Nhưng những sai lầm tích lũy suốt cả mùa giải cuối cùng đều phải trả giá.
HLV Hứa Hiền Vinh cũng thừa nhận khi tiếp quản đội bóng vào giữa tháng 5, ông chỉ có thể tìm cách "chắp vá" những gì còn lại. "Hôm nay tôi muốn sử dụng cả 4 ngoại binh để tăng cường sức ép nhưng không thể thực hiện được. Chuyện đó đã qua rồi và tôi là người phải chắp vá lại.
Tôi chỉ muốn cảm ơn các cầu thủ đã không buông xuôi dù kết quả rất bất lợi. Các em đã nỗ lực hết mình đến những phút cuối và cho khán giả thấy sự cố gắng dù đội bóng có rớt hạng đi chăng nữa", HLV Hứa Hiền Vinh chia sẻ.
Nếu tấm vé xuống hạng là nỗi đau hiện tại thì tương lai mới là điều khiến người hâm mộ Becamex TP.HCM lo lắng nhất. Nhiều CĐV CLB này lo ngại những tuyển thủ chia tay đội bóng.
Ngay cả HLV Hứa Hiền Vinh cũng chưa thể rõ về tương lai mình lẫn học trò. "Về tương lai của các cầu thủ, chúng tôi sẽ cùng nhau thảo luận dựa trên nguyện vọng của các bạn và tình hình thực tế của CLB. Chủ tịch CLB sẽ trực tiếp làm việc để xác định tương lai của từng người", ông cho biết.
Ông Vinh nói thêm:"Bây giờ nếu lãnh đạo và cầu thủ ủng hộ, đặt niềm tin, tôi sẵn sàng ở lại để đưa đội bóng quay lại giải đấu cao nhất Việt Nam".
Nhưng trước khi nghĩ đến ngày trở lại, Becamex TP.HCM cần trả lời câu hỏi quan trọng hơn về việc sẽ tồn tại và tái thiết như thế nào sau cú ngã lịch sử.
Xuống hạng chưa chắc là dấu chấm hết. Điển hình là cựu vương SHB Đà Nẵng đã hứng chịu điều này mùa 2023 nhưng trở lại V-League chỉ sau một mùa chơi hạng Nhất. Điều đáng sợ nhất với một đội bóng giàu truyền thống không phải là thất bại, mà là không tìm ra con đường để đứng dậy sau thất bại ấy.