Điều gì đang xảy ra ở Chelsea? Có vẻ hơi kỳ lạ, nhưng mọi chuyện đang diễn ra giống một ván trò chơi điện tử hơn là một câu lạc bộ chuyên nghiệp.
Điều gì đang xảy ra ở Chelsea? Có vẻ hơi kỳ lạ, nhưng mọi chuyện đang diễn ra giống một ván trò chơi điện tử hơn là một câu lạc bộ chuyên nghiệp.
1. Lần gần nhất Chelsea thua 4 trận liên tiếp và không thể ghi nổi bàn thắng nào ở giải quốc nội là khi nào? Phải kéo kim đồng hồ về hơn… 100 năm trước mới tìm thấy một phiên bản Chelsea tệ cỡ vậy.
Đấy là mùa 1912/13, thời điểm Chelsea lần đầu thăng hạng, và ngay lập tức xếp thứ 18/20 đội hạng Nhất. Ngôi sao lớn nhất của họ là một cầu thủ… nghiệp dư: Vivian Woodward thậm chí không nhận lương để đi đá bóng. Ông đã giải nghệ trước đó vài năm để tập trung vào công việc chính, nhưng Chelsea đã thuyết phục được ông trở lại đá bóng cho… vui.
Dù là một trong những cầu thủ vĩ đại nhất nước Anh bấy giờ, Woodward kiếm sống chủ yếu bằng nghề kiến trúc sư và làm chủ một trang trại bò sữa. Những khi bận rộn quá, ông thậm chí còn không thể ra sân thi đấu. Woodward duy trì vị thế của một VĐV nghiệp dư trọn đời vì không muốn trói buộc bản thân và coi bóng đá chỉ là một trò chơi đơn thuần.
Không có gì lạ khi Chelsea mấp mé xuống hạng với thái độ kiểu đó của ngôi sao hàng đầu trong đội. Hơn 100 năm sau, một núi tiền đã đổ xuống sân Stamford Bridge và làm thay đổi nhiều thứ, nhưng thái độ "cho vui" dường như đã quay lại.
2. Một CĐV Chelsea đã bình luận trên mạng xã hội thế này sau trận thua Manchester United: "Đang thiếu bàn thắng nhưng Liam Rosenior đưa vào sân 2 hậu vệ và 1 tiền vệ thủ vào? Chelsea có phải chỗ để thử việc đâu? Tôi cứ tưởng như đang chơi Football Manager (một tựa game quản lý bóng đá nổi tiếng toàn cầu)".
Rosenior đúng là đang tận hưởng cảm giác của một HLV trong… game: Ông đã xoay vòng hệ thống và con người trong 17 trận, đi kèm đà rơi thẳng đứng của Chelsea. Ông chắp nối y hệt một HLV online điển hình, xếp các cầu thủ vào mọi vị trí mà không để ý đến sự hài hoà cũng như thói quen của họ.

Liam Rosenior đang cầm quân theo phong cách của một huấn luyện viên online. Ảnh: Getty
Rosenior cũng cư xử như một HLV điển hình trong trò chơi nhập vai: Ông đang ngồi yên bỗng bật dậy lao ra chỉ đạo khi nhìn thấy hình ảnh bản thân trên màn hình lớn sân vận động. Ông viết một tờ giấy chỉ đạo chiến thuật đưa cho cầu thủ khi Chelsea đang thua tới… 6 bàn và trận đấu đã bước qua phút 84. Chả có tác dụng gì ngoài việc "làm màu".
Việc bổ nhiệm Rosenior cũng có không khí trò chơi điện tử: Giới chủ Chelsea đưa một HLV trẻ hoàn toàn chưa có kinh nghiệm lẫn thành tích vào chiếc ghế nóng, chỉ vì anh ta là một người trẻ đang làm việc tại một trong số các CLB vệ tinh. Bạn hẳn hiểu cảm giác phát hiện ra một viên ngọc quý trong trò chơi, tin tưởng anh ta và cùng dẫn dắt viên ngọc thô ấy đến thành công.
Nhưng đời không phải là game, và thái độ thiếu nghiêm túc từ trên xuống dưới này đang đẩy Chelsea vào hố sâu.
3. Chelsea đang chơi một trò chơi điện tử đắt đỏ: Họ đã chi đến 1,5 tỷ bảng cho các hợp đồng mới trong vài năm qua, hầu hết là dành cho các… cầu thủ trẻ, không hề có một ngôi sao lớn nào. Cách chuyển nhượng này cũng dễ làm bạn mường tượng đến chiến lược trong game quản lý bóng đá, khi người chơi muốn tự thử thách bản thân với những hợp đồng tiềm năng chưa có sao số gì.
Kết thúc mùa 2024/25, Chelsea ghi nhận mức lỗ hơn 262 triệu bảng, một kỷ lục trong lịch sử Premier League. Chi phí vận hành thì tăng mạnh, với quỹ lương phình thêm 21 triệu bảng/mùa và chi phí cho các môi giới tăng 65 triệu bảng chỉ trong kỳ chuyển nhượng hè 2025 và tháng 1/2026.
Trước trận gặp MU, có khoảng 500 người đã biểu tình phản đối giới chủ Mỹ và các quyết sách của họ, đòi Chelsea phải thay đổi lớn ở thượng tầng. Đội bóng áo xanh đang đối mặt nguy cơ không thể dự Champions League lần thứ 3 trong 4 mùa giải gần đây: Họ hiện chỉ hơn vị trí thứ 14 của Newcastle khoảng cách đúng bằng 2 trận thắng.
Nếu đây là một đội bóng đang ăn nên làm ra, duy trì vị trí cao trên BXH và dự Cúp châu Âu liên tục, thì giới chủ lẫn HLV muốn chơi điện tử một chút cũng không sao: Trò chơi phản ánh tính cá nhân trong bối cảnh ấy biết đâu lại tạo ra một bước ngoặt đáng kể nào đó. Khi giữ cảm giác chơi, con người ta hay sáng tạo ra những nước đi khó lường và đột phá. Nhưng nhà đang nghèo mà lại còn nghiện game thì quả là một thảm hoạ. Và tiền để đốt cho cảm giác tận hưởng trò chơi thường là không đáy.
Phạm An