Thay thế tới ba thủ môn và phải thi đấu chấp người, ĐT Uganda đã nhận thất bại 1-3 trước Nigeria trong khuôn khổ vòng bảng Giải vô địch các quốc gia châu Phi (AFCON).
Thay thế tới ba thủ môn và phải thi đấu chấp người, ĐT Uganda đã nhận thất bại 1-3 trước Nigeria trong khuôn khổ vòng bảng Giải vô địch các quốc gia châu Phi (AFCON).
Với kết quả này, Nigeria hoàn thành vòng bảng với thành tích toàn thắng, ghi trọn vẹn 9 điểm và đứng đầu bảng C, trong khi Uganda phải chia tay giải đấu ngay từ vòng bảng. Dù đã chắc chắn có được ngôi đầu bảng, Nigeria vẫn không hề chủ quan. Họ thể hiện sự vượt trội hoàn toàn so với đối thủ Uganda, đội bóng đang gặp rất nhiều vấn đề về lực lượng.

Nigeria áp đảo thế trận trước Uganda
Ngay từ đầu trận, Nigeria đã chiếm lĩnh thế trận. Paul Onuachu, sau một pha bỏ lỡ đáng tiếc ở giữa hiệp 1, đã kịp ghi bàn mở tỷ số ở phút 28. Fisayo Dele-Bashiru có một pha đi bóng rất tốc độ bên cánh trái và chuyền cho Onuachu, người đã không bỏ lỡ cơ hội để đưa Nigeria vươn lên dẫn trước. Mặc dù Uganda cố gắng phản kháng, nhưng họ không thể tạo ra được bất kỳ đợt tấn công nguy hiểm nào đáng kể trong suốt hiệp 1.
Bước sang hiệp 2, Nigeria tiếp tục thể hiện sức mạnh tấn công. Phút 62, Raphael Onyedika ghi bàn thứ hai cho Nigeria sau một pha phối hợp đẹp mắt với Samuel Chukwueze. Chukwueze có một đường chuyền chính xác và Onyedika không bỏ lỡ cơ hội, dứt điểm qua chân thủ môn Nafian Alionzi. Đến phút 67, Onyedika hoàn tất cú đúp của mình, khi có một pha dứt điểm dễ dàng từ đường chuyền của Chukwueze, giúp Nigeria nâng tỷ số lên 3-0.
Dù đã bị dẫn trước với cách biệt lớn, Uganda không buông xuôi. Họ có được bàn thắng danh dự ở phút 75, nhờ pha xử lý tinh tế của Rogers Mato. Lúc này, hàng phòng ngự Nigeria đã có một chút chủ quan, tạo cơ hội cho Mato vượt qua thủ môn để ghi bàn rút ngắn tỷ số. Tuy nhiên, đó chỉ là bàn thắng an ủi, khi Nigeria đã kiểm soát hoàn toàn trận đấu.

Uganda phải thay tới 3 thủ môn khác nhau trong trận đấu
Một điểm đặc biệt trong trận đấu này là Uganda phải sử dụng đến ba thủ môn do các sự cố ngoài ý muốn. Ở phút 46, thủ môn số một của họ là Denis Onyango đã bị chấn thương và phải rời sân. Chỉ 10 sau đó, Salim Magoola, người thay thế Onyango, bị đuổi khỏi sân vì lỗi xử lý bóng ngoài vòng cấm. Cuối cùng, họ phải đưa thủ môn dự bị thứ ba là Nafian Alionzi vào sân để tiếp tục trận đấu. Đây là một tình huống khá bi hài trong một giải đấu đã đầy bất trắc đối với Uganda.