Miền Trung đang chất ngất với không khí lễ hội. Phải thế không mà bóng đá nước nhà như đang chuyển dịch cả về mảnh đất thương khó này.
(TT&VH) - Miền Trung đang chất ngất với không khí lễ hội. Phải thế không mà bóng đá nước nhà như đang chuyển dịch cả về mảnh đất thương khó này. Thì đấy, Bình Định đang làm trùm ở giải hạng Nhất. Ở V-League 2008, khi nhìn trên bảng xếp hạng sau 7 vòng đấu, dân miền Trung đang ngất ngưởng ở tốp đầu. SHB.ĐN quán quân, xếp thứ nhì, ba là K.Khánh Hoà và QK4.
Trong 9 năm lên chuyên, bóng đá miền Trung thời kỳ đầu chỉ có Sông Lam được cả nước tôn trọng với hai ngôi vô địch thời “giáp ranh” chuyên nghiệp. Từ mùa giải chuyên nghiệp thứ 3, bóng đá xứ Nghệ lập tức bị vùi dập. Sau đó, nổi lên Hoàng Anh Gia Lai, bầu Đức bơm tiền cật lực để cải lão hoàn sinh một đội bóng hẻo lánh ở Tây Nguyên.
Sau khi đoạt hai chức vô địch (2003, 2004), đoàn quân phố núi giờ đây như một gã khổng lồ chân đất sét. Trong khi đó, Đà Nẵng là một đội bóng bao cấp, được lãnh đạo thành phố vì máu bóng đá mà dốc hết tài lực ủng hộ, mong gặt thành tích không thua kém đội bóng kết duyên với doanh nghiệp nào. Nhưng bóng đá Đà Nẵng vẫn hụt hơi trong cuộc trường chinh mang danh chuyên nghiệp.
Thực ra, tiềm năng của bóng đá miền Trung không ai phủ nhận. Bằng chứng, các đội tuyển quốc gia đều có sự đóng góp tích cực của các cầu thủ đến từ dải đất này. Nhưng, mỗi đội bóng đều đối diện những rào cản khác nhau để bắt kịp sự vận động của bóng đá chuyên nghiệp để cất cánh tiềm năng có sẵn.
Bóng đá Bình Định đang vật vã tìm ra lời giải: phải chăng tiền là tiên quyết để thay đổi phận ngựa ô. Đây cũng là gian truân của đội bóng áo lính QK4. Họ có thừa tiềm năng lực lượng, kể cả vũ khí tinh thần, sự đoàn kết, nhưng cứ kéo dài mãi cảnh đời sống thiếu vật chất thì khí thế như kiểu trận thắng Gỗ chiều qua liệu duy trì được bao lâu, ở đấu trường khốc liệt như V-League. Hay Sông Lam Nghệ An mới chỉ thua trận đầu tiên, điều đó chứng tỏ nếu có sự kích cầu về tài chính, thì họ vẫn có thể trở thành đội bóng mạnh.
Hoàng Anh đã hai lần vô địch. Điều đó cho họ những kinh nghiệm quý báu để khi gặp thời, sẽ lấy lại vị thế của mình. Nhưng không chỉ đến trận thua QK4 chiều qua, họ mới chứng minh sự khập khiễng của mình trong lần trở lại dù sự chống lưng của đồng tiền vẫn nguyên vẹn. Nói thế để thấy SHB.ĐN và K.KH muốn làm bá chủ V-League không đơn giản chút nào. Quá lâu, cả hai đều đã đánh mất bản năng của nhà vô địch. Đội bóng sông Hàn đã quá nhiều lần lên ngôi nhất bảng tạm thời trong 3 năm qua, nhưng vẫn vô vọng trước giấc mộng vàng.
Muốn trở thành đội bóng lớn, thì những phẩm chất phải được định hình. Đấy là làm sao để tạo sự yên tâm về lực lượng, phong độ và bản lĩnh. Vòng đấu này, các đội bóng miền Trung đang làm trùm hai giải bóng đá quan trọng nhất của Quốc gia. Vấn đề, để duy trì niềm vui đó thì e rằng rất khó.
Thế nên, bóng đá miền Trung ngọt bùi thường trôi qua rất ngắn ngủi.
NGỌC HÒA