Trận QK4-HAGL, 2-1: Gỗ bị "lửa thiêu"

29/03/2009 22:35 GMT+7 | V-League

(TT&VH Online) - QK4 có một buổi chiều thi đấu xuất sắc và đạt kết quả hơn cả mong đợi trên sân nhà. Buộc đại gia HAGL bị phơi áo với tỷ số 2-1, QK4 vững vàng trong tốp đầu sau vòng 7.
 
 
Với lối chơi nhiệt tình lăn xả có thể nói "chiến đấu" cao, hơn 2.000 khán giả được chứng kiến các chú lính chì đã tiếp tục duy trì được chất lửa trên sân và đã thiêu đốt “Gỗ” trong một chiều mưa ở Thành Vinh.

Vào trận HLV Vũ Quang Bảo bố trí đội hình không khác các trận trước khi tiếp HA.GL. Vẫn Lazaro và Moses trên hàng công, Mota làm bóng ở giữa sân, và QK4 bố trí đội hình thiên về phòng ngự trong khi đó HLV Chatchai của HAGL đã tung vào đội hình ưng ý nhất mà ông có. HA.GL thi đấu với Lee Nguyễn, Evaldo, Cesar, và hai “nội binh” Đoàn Văn Nirut, Đoàn Văn Sakda cùng với Thanh Bình, Văn Trương trong đội hình. Ý đồ kiểm điểm tại sân QK4 đã được thầy trò Chatchai- Dusit thể hiện rõ.

Trước trận đấu, tại Thành Vinh đã xuất hiện những cơn mưa nhỏ đã ảnh hưởng đến ý đồ, chiến thuật của hai đội. Lợi thế hơn về thể lực của QK4 khi chơi giữa trời nắng đã không còn. Trong khi đó, HA.GL "dễ chịu" hơn trong điều kiện thời tiết như vậy.
 
Lee Nguyễn (24, áo trắng) trong một tình huống sút phạt

Vào trận, HAGL cụ thể hóa sức mạnh của mình, đã dồn ép đối thủ ngay khi tiếng còi khai cuộc. Phút thứ 4 trận đấu Phan Thanh Bình đã có cú sút về phía cầu môn Ngọc Tân của QK4, nhưng bóng bay vượt xà.

Lối chơi của các học trò Vũ Quang Bảo là dồn bóng cho Mota để cầu thủ số 10 nhanh chóng "bơm" bóng đến vị trí của Lazaro và Moses ở tuyến trên. Một trong những tình huống như thế QK4 đã có bàn thắng vào phút thứ 10 trận đấu với pha dứt điểm của Lazaro.

Sau bàn thua sớm, các cầu thủ HAGL dồn lên hòng tìm kiếm bàn gỡ với sự cơ động của Lee Nguyễn và Sakda, khung thành của Ngọc Tân đã nhiều lần bị dồn ép.Phút thứ 18, Lee Nguyễn có pha đột phá qua một loạt hậu vệ của QK4, đối mặt với thủ môn Ngọc Tân, nhưng pha xử lí của cầu thủ người Mỹ gốc Việt này lại không thành công.Ngay lập tức, Qk4 trả lời bằng cú căng ngang rất nguy hiểm của Lazaro, nhưng bóng lại đi chệch cột dọc trong gang tấc. Sau pha bóng này, các cầu thủ QK4 tiếp tục vây ép khung thành của HAGL, nhiều pha bóng xuất sắc của bóng của Lazaro, Mota, Moyes đã đặt khung thành của thủ môn Ngọc Vương luôn ở tình thế nguy hiểm.

Đến phút 39, HAGL tưởng như đã cân bằng được trận đấu sau cú tạt bóng của Thái Dương, nhưng rất tiếc bóng tìm đến xà ngang.

Hiệp 2, kịch bản của hiệp 1 được lặp lại bởi sau những pha tấn công nhưng không ghi được bàn gỡ, các cầu thủ HAGL tiếp tục nhận bàn thua thứ 2 ở phút thứ 51. Sau pha xử lí của Lazaro, bóng đến chân Moses và cầu thủ này đã dễ dàng hạ gục thủ môn Công Vương.Bàn thắng đã bị đội khách phản ứng khi cho rằng Moses đã ở thế việt vị.
 
Các cầu thủ QK4 hồ hởi sau trận thắng HA.GL

Bàn nâng tỉ số lên 2 - 0 của Moyes đã làm cho cấc cầu thủ QK4 thêm phấn hứng khởi và liên tục tổ chức được những pha tấn công nguy hiểm khiến thủ môn Ngọc Vương phải làm việc rất vất vả. Trong trận đấu này, sự cơ động của Mota đã khiến Sakda không thể phát huy được sở trường, còn Lazaro đã khiến Lee Nguyễn hoàn toàn làm lu mờ. Tiền đạo được nhiều người hi vọng là Phan Thanh Bình không để lại ấn tượng gì và bị thay ra ở phút thứ 68, còn Lee Nguyễn cũng phải nhường chỗ cho Tăng Tuấn ở phút 75.

HA.GL nuôi tiếp hy vọng có điểm khi "gà son" A Huỳnh (vào sân hiệp 2) có bàn rút ngắn tỷ số 1-2 bằng...gối ít phút sau những sai lầm lúng túng của đội chủ nhà.

Trong thế trận bị dồn ép những phút cuối, QK4 vẫn đứng vững và nếu may mắn, tỉnh táo hơn đội bóng áo lính đã có bàn thắng thứ 3. Cái duyên thắng các đại gia của QK4 vẫn được phát huy.
 

Ông Bảo khen Lazaro là số 1, ông Chathcai chê quân nhà dở

Với chiến thắng ngọt ngào trước HAGL, HLV Vũ Quang Bảo nhanh chóng bước vào phòng họp báo với tâm trạng vui vẻ pha chút tự hào. Ông tự tin trả lời báo chí: "Đây là trận thắng quan trọng của QK4, là thành quả của cả tập thể đội bóng.Mặc dù được đánh giá yếu hơn, nhưng QK4 luôn chơi với tinh thần cao nhất nên chiến thắng là điều tất yếu".

Khi được hỏi về phong độ của Lazaro ông Bảo nhận xét: "Lazaro ngày càng chứng tỏ được sức mạnh của mình. Với 7 bàn theo tôi anh ấy là ngoại binh tốt nhất Việt Nam hiện nay".

Trong khi đó HLV Chatchai của HAGL đã từ chối vào phòng họp báo cho dù BTC sân đã rất nhiệt tình mời vào tham dự, chỉ đến khi GĐ ĐH Nguyễn Văn Vinh mời ông Chatchai mới vào phòng. Sau khi chúc mừng chiến thắng cho đội chủ nhà một cách xã giao, HLV HAGL nhanh chóng chĩa mũi dùi vào trọng tài. Theo ông "trọng tài Việt Nam chưa thật chuyên nghiệp, nếu so sánh với với Thái Lan thì trọng tài tại V-League còn thua xa. Với những tình huống trên sân cho thấy trọng tài Việt Nam còn có khoảng cách với thế giới. Hôm nay các bạn đá trong điều kiện như vậy sẽ gặp khó khăn khi thi đấu quốc tế với sự điều khiển của những trọng tài có đẳng cấp quốc gia."

Khi được hỏi đánh giá về đối thủ QK4 ông Chatchai cho biết: "Tôi chưa có nhiều thông tin về QK4, những gì về QK4 tôi chỉ biết qua trợ lý mà thôi. Hôm nay đội chủ nhà chơi rất hay, đặc biệt là ngoại binh trên hàng công, trong khi các cầu thủ HAGL chơi dưới sức mình nên đã có kết quả như thế."

Bài & ảnh: Trọng Đại Nghĩa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm