Phải đến làm khách trên “chảo lửa” một thời ở sân Thanh Hóa, thế nhưng SHB Đà Nẵng đã “làm mưa, làm gió” trước đối phương để giành chiến thắng "hoành tráng".

Với “khí thế” như vậy, đội chủ nhà XMCT Thanh Hóa đã nhập cuộc rất hứng khởi với những pha xuống bóng ở 2 biên quen thuộc. Tuy nhiên, họ đã vấp phải một SHB.Đà Nẵng rất chắc chắn trong phòng ngự và nguy hiểm trong tấn công. Lối chơi chặt chẽ và kỹ thuật của đội khách đã khiến cho hàng tiền vệ XMCT Thanh Hóa gần như “biến mất” ở khu vực giữa sân. Thay vào đó là sự lấn lướt của những cái bóng áo cam của đội bóng Sông Hàn. Đội khách sớm chứng tỏ đẳng cấp và sức mạnh của mình trước một XMCT.Thanh Hóa “mỏng manh, yếu ớt” với các pha phối hợp một chạm rất kỹ thuật xuống hai cánh quen thuộc.
Mặc dù vậy, XMCT Thanh Hóa mới là đội có cơ hội nguy hiểm đầu tiên. Đầu tiên là pha bóng Thành Dũng ở phút thứ 9 chuyền bóng như đặt cho Lima Santos, nhưng pha đánh đầu của của tiền đạo này lại đi đúng vị trí của thủ môn Văn Hạnh. Sau đó 4 phút, Đình Tùng có pha đối mặt với thủ môn Văn Hạnh, nhưng lại dứt điểm chệch khung thành. Đó thực sự là những phút mà các cầu thủ XMCT.Thanh Hóa thể hiện tốt nhất trong hiệp 1, bởi sau đó SHB Đà Nẵng đã hoàn toàn áp đảo với vô số pha hãm thành nguy hiểm.
* Khách “làm mưa làm gió”


Tấn công không ăn thua, nhưng phòng thủ lại lỏng lẻo nên đội chủ nhà liên tục phải hứng chịu những đợt tấn công như vũ bão của SHB.Đà Nẵng. Hàng thủ của XMCT Thanh Hóa đã chơi như “mơ ngủ” trước sự khéo léo và tốc độ của hàng tiền vệ đối phương. Phút 22, Gaston bình tĩnh loại bỏ trung vệ Hà Đức trong vòng cấm, rồi sút bóng tung lưới đội chủ nhà, nâng tỷ số lên 2-0. Bàn thắng đến với SHB Đà Nẵng lúc này như một hệ quả tất yếu sau hàng tá pha dứt điểm không thành công. Thậm chí hiệp 1 đội khách đã có 2 lần đưa bóng vào lưới của thủ môn Mạnh Hà, nhưng không được trọng tài công nhận.

Chủ động giảm nhịp độ trận đấu, nhưng không vì thế mà các cầu thủ SHB. Đà Nắng đánh mất thế trận áp đảo. Phút 60, Almeida thực hiện pha sút phạt từ ngoài vòng cấm rất mẫu mực, nâng tỷ số lên 3-0 cho đội khách. Phần lớn khán giả trên sân Thanh Hóa đã bắt đầu la ó đội chủ nhà và quay sang cổ vũ cho đội khách. Một số khác đã lục tục bỏ ra về

Sự chán nản và thất vọng tột độ của các cổ động viên xứ Thanh trên các khán đài và họ lần lượt bỏ ra về. Chiến thắng đã cầm chắc trong tay, nhưng đội khách chưa muốn dừng lại. Phút 88, trong một pha bóng lộn xộn ở trước khung thành của thủ môn Mạnh Hà, Thanh Hưng đã nhanh chân dứt điểm thành công, nâng tỷ số lên 5-0 cho SHB Đà Nẵng.
Chiếc thẻ đỏ mà tiền vệ Xuân Hợp phải nhận sau một pha vào bóng ác ý với đối phương ở những phút bù giờ đã khép lại một buổi chiều “tan tác” trên của XMCT. Thanh Hóa. Trận thua này đã khiến các cổ động viên xứ Thanh ngày càng bi quan hơn về số phận của đội ở mùa giải năm nay. V-League 2009 mới bắt đầu bước vào giai đoạn quyết liệt, nếu cứ đá thế này với lực lượng như vậy, nỗi ám ảnh về ngày trở về giải hạng nhất của XMCT.Thanh Hóa đang lấp ló.
Còn đối với SHB Đà Nẵng, chiến thắng “hoành tráng” trước XMCT.Thanh Hóa giúp đội bóng Sông Hàn lên ngôi đầu bảng một cách ấn tượng.
* Đội hình xuất phát:
XMCT.Thanh Hóa: Mạnh Hà; Đình Tùng; Hữu Thắng; Thành Luân; Thành Dũng; Ngọc Thanh; Hà Đức; Ngọc Thanh; Insaurralde; Santos; Osita.
SHB.Đà Nẵng: Văn Hạnh; Văn Học; Hoàng Quãng; Cao Cường; Văn Mẹo; Thanh Hưng; Hùng Sơn; Phước Vĩnh; Rogerio; Almeida; Gaston.
Bàn thắng: Almeida 14’, 60’, 75’; Gaston 22’; Quang Hưng 88’
|
Phát biểu sau trận đấu:
Ông Đoàn Văn Hải (HLV phó XMCT.Thanh Hóa): “Các cầu thủ trẻ của XMCT Thanh Hóa đã có bước khởi đầu khá tốt. Tuy nhiên việc thiếu người, sự thiếu kinh nghiệm thi đấu và tâm lý non kém của các cầu thủ trẻ đã khiến chúng tôi phải nhận thất bại nặng nề”. HLV Lê Huỳnh Đức (SHB.ĐN): “Mặc dù thiếu vắng một số vị trí chủ chốt, nhưng các cầu thủ của chúng tôi đã thi đấu rất tốt trong trận đấu này. Cũng cần phải nói rằng, đội chủ nhà đã chơi không tốt trong trận đấu này, do đó chúng tôi mới có trận thắng dễ dàng như vậy.” |
Bài & ảnh: Hưng Khánh