(TT&VH) - Vòng 2, Thanh Hoá gặp SLNA trên sân nhà. BTC lẫn đội khách thon thót vì họ bị sự cố kinh hoàng năm 2007 ám ảnh. Kết thúc, sự lo lắng đó chỉ là thừa khi khán giả Thanh hết sức hiền lành! Vì thế chiều nay, chẳng có lý do gì để các cầu thủ SHB.ĐN đi qua đường hầm vào thi đấu với trạng thái khiếp đảm như 2 năm trước.
Khán giả Thanh Hoá đã chuyên nghiệp hơn. Có thể. Nhưng, điều cơ bản nhất là họ chẳng còn lý do gì để cuồng nữa. Thời ông Trần Văn Phúc cầm quân năm 2007, đội bóng mới lên hạng chuyên nghiệp, đầu giải đá chỉ hoà tới thắng, xếp nhì lượt đi. Như thế, người hâm mộ xứ Thanh không phát cuồng mới lạ. Cách biểu hiện của họ tự phát, xốc nổi và bất chấp tất cả, chẳng khác gì tâm trạng của kẻ mới bập vào tình yêu. Hãi lắm! Thế nên, Thanh Hoá đã làm đảo điên V-League. Từ BTC giải, lãnh đạo tỉnh nhà, trọng tài, cầu thủ đội khách sợ chết khiếp mỗi lần đá sân Thanh.
Ngay cả khi thầy trò ông Phúc đến làm khách đã không ít lần khán giả đội bóng này biến sân địa phương khác thành ngày hội của mình. Hôm qua, HLV Văn Tiến thừa nhận với người viết rằng nhờ áp lực khán giả ghê gớm với đội khách như vậy, Thanh Hoá mới có thành công như năm 2007. “Khả năng chuyên môn của đội thì chẳng hơn ai”. Những ngày tháng bi hùng đó, giờ đây chỉ còn là nỗi hoài niệm.

Thanh Hoá chỉ sau mùa giải 2007, đã không còn là mình nữa
Đấy là điều đáng tiếc. Với một đội bóng, để gây dựng được một không khí bóng đá như Thanh Hoá năm 2007 là rất khó. Ngay cả Ban Kỷ luật khi đặt bút vào những biên bản xử phạt xứ Thanh đều sợ giết chết một phong trào bóng đá đang lên. Nhưng cơ chế tâm lý của khán giả cũng có quy luật. Họ không thể mãi cuồng say với một đội bóng chẳng còn đủ khả năng mang lại cho họ niềm vui trọn vẹn nữa. Thanh Hoá chỉ sau mùa giải 2007, đã không còn là mình nữa. Rất nhiều biểu tượng ra đi. Cơ chế hoạt động vẫn chẳng có gì thay đổi. Trong bối cảnh đó, cộng thêm một hội CĐV thiếu chuyên nghiệp thì ngọn lửa nhiệt tình suy giảm là chuyện dễ hiểu.
“Thanh Hóa là một tỉnh đông dân với gần 4 triệu người, trong đó số, những người hâm mộ bóng đá tỉnh nhà không phải là ít. Xét về thực lực thì chúng ta thừa khả năng để có một hội CĐV hùng hậu không thua kém gì XMHP hay Thể Công. Nhưng tại sao đến giờ chúng ta vẫn duy trì hoạt động với một mô hình quá nghiệp dư đến vậy”? Đấy là lời tâm sự của một khán giả của họ trên trang web Hội CĐV Thanh Hoá mới đây.
Năm nay, V-League đã không còn hiện tượng phát cuồng như khán giả Thanh Hoá (2007), Hải Phòng (2008). Tưởng khán giả Cao Lãnh tiếp nối, nhưng niềm vui của người hâm mộ đội bóng tân binh này cũng chỉ được vài tuần, rồi bão hoà.
Những giá trị trên sân cỏ bóng đá ta, xem ra thật mong manh.
NGỌC HÒA