03h00 ngày 22/03, Pháp - Geogria: Xin đừng ép Benzema!

22/03/2013 06:39 GMT+7 | Bóng đá Pháp

(Thethaovanhoa.vn) - Nếu ép Benzema hát bài quốc ca “La Marseillaise”, người Pháp có thể sẽ đẩy anh rời xa màu áo Lam và khiến “Les Bleus” mất đi một chân sút đáng tin cậy.

Mà lúc này ở đội tuyển Pháp còn ngôi sao nào đủ tầm gánh vác hàng công ngoài Benzema và Ribery.

Benzema là niềm hy vọng lớn của Pháp trên hàng công.

Thành công không phụ thuộc vào hát quốc ca

Bóng đá Pháp những ngày qua đã xôn xao vì Karim Benzema khi trong bài phát biểu trước báo giới, cầu thủ sinh tại Lyon nhưng có gốc gác Algeria tuyên bố chưa bao giờ hát quốc ca Pháp và không có ý định hát”. "Được thi đấu cho đội tuyển là giấc mơ của tôi nhưng không vì thế mà tôi phải hát bài La Marseillaise,” chân sút 25 tuổi thẳng thắn. Anh còn viện dẫn trường hợp của Zidane, cũng là người gốc Algeria: “Zidane là một ví dụ, anh ấy không cần thiết phải hát quốc ca. Nhiều cầu thủ khác cũng thế. Tôi không thấy đó là một vấn đề. Kể cả khán giả cũng có người không hát.”

Phát ngôn của Benzema khiến chính trường Pháp dậy sóng, đặc biệt là phe cực hữu. Chủ tịch đảng Mặt trận dân tộc (National Front) Marie Le Pen thông qua người phát ngôn của mình đánh giá việc làm của cầu thủ Real đã làm vấy bẩn hình ảnh của đất nước và yêu cầu gạch tên anh khỏi ĐTQG. Nhưng vẫn có những người ủng hộ cầu thủ mang áo số 10, trong đó có cựu danh thủ Christophe Dugarry. Nhà vô địch thế giới 1998 cùng “Les Bleus” cho rằng anh không quan tâm tới những tình tiết ngoài chuyên môn, thay vào đó hãy đánh giá Benzema qua những gì anh làm được trên sân bóng.

Giống như những gì Benzema nói, có rất nhiều cầu thủ Pháp không hát quốc ca hoặc chỉ mấp máy môi lấy lệ (thống kê của tờ Wall Street Journal cho thấy chỉ có 77,3% tuyển thủ Pháp hát bài La Marseillaise). Trên thực tế Pháp là đội tuyển có nhiều cầu thủ gốc Phi và rất hiếm dòng máu thuần chủng, bản thân cư dân Pháp cũng có tỷ lệ lớn là những người có gốc gác từ các quốc gia thuộc địa trước kia. Những chi tiết ấy làm nảy sinh nhiều vấn đề phức tạp liên quan tới các trận đấu bóng đá và bài quốc ca. Chẳng hạn như năm 2001, Pháp đá giao hữu lần đầu tiên với Algeria ở Stade de France và đám đông khán giả đã la ó, nhạo báng khi bài “La Marseillaise” được cất lên. Và khi Pháp nâng tỷ số lên 4-1, cổ động viên da màu đã nhảy vào sân, trận đấu bị hoãn và từ đó Pháp không bao giờ thi đấu với Algeria.

Năm 2002, khi tổng thống Jacques Chirac dự khán trận Lorient - Bastia, bài “La Marseillaise” được tiếp tục bị cười nhạo bởi Bastia thuộc đảo Corse, miền đất luôn muốn độc lập. Đến năm 2008, một lần nữa bài quốc ca Pháp bị khán giả huýt sáo la ó trong trận giao hữu Pháp - Tunisia, đến mức tổng thống Sarkozy phải lên tiếng. Câu chuyện ấy lặp lại vào năm ngoái trong trận đấu với TBN ở Vicente Calderon.

Benzema không phải là người đầu tiên từ chối quốc ca, anh chỉ là người đầu tiên dám nói lên sự thật. Pháp đã vô địch châu Âu và thế giới với một thế hệ vàng mà trong đó có quá nửa là không thuộc hết lời bài “La Marseillaise”.

Phải tin ở Benzema

Benzema đã trải qua 890 phút liên tiếp không ghi bàn cho đội tuyển Pháp, đó là cơn khô hạn đáng sợ với một tiền đạo nhưng không vì thế mà đánh giá thấp vai trò của anh. Hãy nghe Sir Alex bình luận về bàn thắng trong trận Pháp gặp Phần Lan: “Bàn thắng của Diaby phản ánh vấn đề của tuyển Pháp. Benzema cướp bóng như một số 6 (tiền vệ phòng ngự), qua người như số 8 (tiền vệ công) và chuyền kiến tạo cho Diaby cứ như thể một số 10. Một người dĩ nhiên không thể đảm nhiệm cùng lúc vai trò của số 6, 8, 10 và 9 (trung phong).”

Benzema không ghi bàn cho “Les Bleus” suốt một năm rưỡi qua nhưng đó không phải vấn đề của anh mà là vấn đề của đội bóng áo Lam bởi trong quãng thời gian ấy anh vẫn ghi hơn 40 bàn cho Real Madrid. Cầu thủ 25 tuổi bị kìm kẹp bởi hai vấn đề đối nghịch: nếu anh đá cắm như số 9, sẽ chẳng có tiền vệ nào đủ chất lượng để chuyền bóng cho anh; nếu anh lùi sâu tìm bóng, anh không thể tự ghi bàn. Trong 890 phút đã qua Benzema sắm vai trò của một người kiến tạo. Trong 55 trận đấu quốc tế anh cống hiến 15 đường chuyền thành bàn mà nhiều hơn anh chỉ có Ribery, người đóng góp 10 đường chuyền sau 71 trận. Ngoài ra Benzema còn bị luân chuyển liên tục giữa các vị trí, trong 6 trận đấu dưới thời HLV Deschamps, cầu thủ sinh năm 1987 đã kinh qua 4 vị trí trên hàng công.

"Trình độ của anh ấy là không thể phủ nhận,” Deschamps nói về học trò, và đa số khán giả Pháp cũng có chung cái nhìn ấy về Benzema. Rõ ràng không nên gây thêm sức ép cho anh ở thời điểm này, hãy tin ở Benzema và anh sẽ đem tới câu trả lời thuyết phục.

Hoài Trinh
Thể thao & Văn hóa

Benzema kém Henry, Trezeguet

Sau 55 trận khoác màu áo Lam, Benzema đã ghi được 15 bàn thắng, đứng thứ 5 trong danh sách những cầu thủ ghi nhiều bàn nhất sau 55 trận đầu tiên cùng “Les Bleus”.

Thứ tự như sau:

Michel Platini: 37 bàn

Jean-Pierre Papin: 30 bàn

David Trezeguet: 29 bàn

Thierry Henry: 24 bàn

Karim Benzema: 15 bàn

Zinedine Zidane: 14 bàn

Nicolas Anelka: 12 bàn.



Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm