02h45 ngày 23/3, Ba Lan - Ukraina: Ba Lan đã trên tầm Ukraina

22/03/2013 06:37 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(Thethaovanhoa.vn) - Mặc dù chơi rất tốt trong trận đầu gặp Anh ở Wembley (hòa 1-1), nhưng sau đó, Ukraina chỉ kiếm được một trận hòa nữa ở Moldova trước khi thua trên sân nhà trước Montenegro. Sau chuỗi trận thất vọng này, Ukraina cho thấy, họ không đủ mạnh để vượt qua vòng loại. Ba Lan thì ngược lại...

*Lượt đi 1-1

Một phần nguyên nhân chuỗi kết quả thất vọng này của Ukraina đến từ sự non nớt của các cầu thủ, vốn phần lớn chỉ thi đấu ở trong nước (chỉ mỗi Tymoshchuk thi đấu ở nước ngoài). Bên cạnh đó, sự bất ổn ở băng ghế huấn luyện khi HLV trưởng Oleg Blokhin từ chức để trở về dẫn dắt Dinamo Kiev cũng là điều đáng nói đến.

Andriy Bal, người đóng thế Blokhin đã chỉ giúp đội bóng giành thêm 1 điểm sau 2 trận. Sau đó, ông này ngay lập tức được thay bằng HLV tạm quyền Oleksandr Zavarov, được bổ nhiệm để chữa cháy trong khi chờ đợi LĐBĐ Ukraina tìm HLV trưởng mới. Ông Zavaroc chỉ giúp Ukraina thắng Bulgaria trong trận giao hữu, trước khi Mykhaylo Fomenko được chọn làm HLV trưởng. Ông này khởi đầu bằng trận giao hữu thắng Na Uy 2-0.

Nhìn vào đội hình Ukraina hiện nay, dễ nhận thấy rằng, họ không còn có những cầu thủ vừa kinh nghiệm vừa đẳng cấp nữa, sau khi Andriy Shevchenko giải nghệ. Trong toàn bộ đội hình, chỉ có duy nhất một cầu thủ nổi tiếng là Anatoliy Tymoshchuk của Bayern Munich. Nhưng ngay cả anh cũng chỉ là một lính dự bị ở Bayern.

Đấy rõ ràng là một hạn chế. Bởi trong khi bóng đá Ba Lan đã bắt đầu tìm thấy ngày càng nhiều hơn những ngôi sao thật sự, chơi bóng ở các giải vô địch quốc gia hàng đầu châu Âu, như Wojciech Szczęsny (Arsenal), Łukasz Piszczek, Błaszczykowski, Lewandowski (Dortmund) hay Obraniak (Bordeaux), thì bóng đá Ukraina vẫn chưa tìm được lứa kế cận. Thành công của Shakhtar Donetsk ở Champions League mùa này dựa phần lớn vào những nhân tố nước ngoài, và như đã thấy, dù chơi rất hay ở vòng bảng, nhưng khi gặp một đội bóng đang lên có ba nhân tố Ba Lan là Piszczek, Błaszczykowski và Lewandowski, họ đã thất bại.

Trong những lần gặp nhau gần nhất giữa hai đội, Ba Lan là có thành tích tốt hơn. Trong 5 trận gần nhất, Ukraina chỉ thắng được 1 trận năm 2008, và đó cũng chỉ là một trận giao hữu. Trong 4 trận còn lại, Ba Lan thắng 2 và hòa 2. Trận đấu chính thức gần nhất giữa hai đội là tại vòng loại World Cup 2002 khu vực châu Âu. Khi đó, Ba Lan đã thắng Ukraina 3-1 trong trận lượt đi trên sân khách, sau đó, hòa 1-1 trên sân nhà.

Dễ thấy rằng, cả lịch sử và hiện tại đều đang ủng hộ Ba Lan. Một đội đang ổn định gặp một đội đang bất ổn về mọi thứ. Một đội có những ngôi sao lớn, còn đội kia, chỉ là tập hợp của những “trai làng”. Ba Lan đang rất khát thắng, vì nếu thắng Ukraina, họ sẽ bằng điểm với Anh trên bảng xếp hạng, để tiếp tục cuộc đua lấy 1 chiếc vé chính thức đến Brazil với Tam Sư và Montenegro. Nên họ sẽ thắng.

Hải Dương
Thể thao & Văn hóa

Đội hình dự kiến:

Ba Lan - Boruc - Piszczek, Glik, Komorowski, Boenisch - Krychowiak, Lukasik - Majewski, Błaszczykowski, Rybus - Lewandowski.

Ukraina: Pyatov - Shevchuk, Mandzyuk, Fedetskiy, Khacheridi - Rotan, Tymoshchuk - Morozyuk, Garmash, Yarmolenko - Zozulya

Dự đoán 1-0


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm