Lê Cát Trọng Lý: Đã đời sau chuyến du ca

20/10/2011 13:06 GMT+7 | Âm nhạc

(TT&VH) - Như TT&VH đã đưa tin, chuyến du ca xuyên Việt của nhạc sĩ Lê Cát trọng Lý đã kết thúc. Tối 18/10, Lê Cát Trọng Lý đã có buổi gặp gỡ báo chí để tổng kết chuyến du ca xuyên Việt của mình. Theo Lý, chuyến du ca đã gặt hái được những thành công ngoài mong đợi!

Sau khi kết thúc đêm diễn tại Đà Nẵng, hoàn thành những đêm diễn có tài trợ, Lê cát Trọng Lý cùng ban nhạc làm một chuyến “du ca”, lang thang qua mọi miền đất nước để thỏa mong ước được... hát, dù kinh phí ít ỏi và gặp vô vàn khó khăn.

Lý hát giữa đường, giữa chợ

Ban đầu, du ca Vui dự định tổ chức ở 6 địa điểm, nhưng cuối cùng chỉ có thể tổ chức được ở TP.HCM, Quy Nhơn và Đà Nẵng. Tuy nhiên, Lý chia sẻ: “Trong cái rủi có cái may. Vui thì có thể dừng, nhưng Vui thêm thì còn tiếp tục. Sau 4 đêm Vui diễn ra khá thành công tại 3 địa điểm kể trên, Lý tiếp tục hành trình bằng Vui thêm. Chuyến xe của Lý xuất phát từ Đà Nẵng, đến đèo Hải Vân và dừng lại ở đỉnh đèo để đàn hát giữa mịt mù mây gió (vì trúng bão). Và cuộc du ca Vui thêm chính thức bắt đầu. “Đổ” đèo Hải Vân, Lý tới Huế, hát trong chùa, biểu diễn miễn phí tại khuôn viên khách sạn của một người bạn. Khách sạn này cũng là nơi cho cả đoàn “tá túc” miễn phí. Tất cả những thông tin liên quan đến buổi diễn, chỉ được “cập nhật” qua facebook.

Lê Cát Trọng Lý “hát cho dân tôi nghe” ngay tại bờ ruộng ven đường quốc lộ

Chuyến xe trải rộng niềm vui qua từng chặng đường mà Lý ghé qua. Lý hát cho những người nông dân dọc quốc lộ 1A. Lý hát giữa chợ Thanh Hóa. Lý giao lưu với ca đoàn nhà thờ Phát Diệm, hát giữa chợ Sa Pa. Lý nhân niềm vui lên tận đỉnh Mù Căng Chải xa xôi. Tới những nơi, mà người nghe không biết Lý là ai. Như guitar bass Tiến Chỉnh chia sẻ: “Khi cả đoàn hát tại Mù Căng Chải, từ chỗ tới vì tò mò, rồi mọi người hát cùng, và mọi người cùng vui. Nhưng họ chẳng hề biết chúng tôi là ai cả”.

Còn với Lý thì: “Có sao đâu, Lý vẫn hát giữa đường, giữa chợ, Lý vẫn hát giữa đèo giữa suối, hát vì vui và tận hiến niềm vui.

Lý giàu, Lý có niềm vui

Hỏi Lý: Cảm thấy thế nào sau khi kết thúc cuộc du ca? Lý nói: “Cả đoàn gần 30 người, chỉ có mấy anh quay phim là trông có phần to khỏe còn lại ai cũng gầy yếu, vậy mà đã đi, đã tới, trọn một hành trình”. Suốt hành trình ấy, đúng với tinh thần: Đi đến đâu, hát tới đó. Chơi ở đâu, vui ở đó, cô gái bé nhỏ ấy đã làm được những điều vượt qua sức tưởng tượng của chính cô.

Với Lý, chuyến du ca ấy không đơn thuần là một chuyến du ca bằng âm nhạc mà còn là một du ca tâm hồn. Có được Vui thêm, những người bạn đồng hành của Lý đã góp một phần lớn công sức. Có lúc, Lý không biết điểm đến tiếp theo của mình là đâu, nhưng bằng niềm tin ở những người cộng sự, Lý đã đi tiếp với tinh thần cứ đi rồi khắc đến. Có lúc Lý ốm, chừng như không còn sức để “vui thêm”, song cũng bằng niềm tin vào những người bạn đồng hành, Lý lại tiếp tục.

Lý đã có những sẻ chia thực sự, không chỉ bằng niềm tin mà còn bằng sự nghiêm túc với từng công việc.

Lý cho biết: “Tổng chi phí cho du ca Vui thêm chỉ vẻn vẹn 100 triệu đồng. Mọi người tự khuân vác đồ, tự chuẩn bị cho từng buổi diễn. Lý chọn những khách sạn rẻ nhất có thể để ở, miễn phí càng tốt. Mọi chi phí khác cả đoàn cố gắng tiết kiệm tối đa. Chỉ có niềm vui là Lý giàu có để tiêu pha vô biên, không tằn tiện.

... và Lý học đàn môi để vui… cho đã

Qua chuyến du ca này, Lý học được nhiều thứ. Trong 1 đêm diễn miễn phí trong khuôn viên khách sạn ở Huế, Lý đã học được cách nối dây điện để chuẩn bị ánh sáng. Lý học được cách tự lo, tự trang bị cho mình trong những ngày dài ít khi được tắm rửa và mệt “thối người”. Nhưng ở đó, Lý tìm được những nguồn cảm hứng mới, những sáng tác mới. Lý chia sẻ: “Lý sáng tác được nhiều lắm. Không nhớ bao nhiêu bài, chỉ nhớ toàn những bài... không tên. Có những bài, ngẫu hứng hát lên, chưa kịp ghi lại, quên mất!”.

Thành quả lớn nhất đối với Lý, có lẽ chính là cuộc gặp gỡ với nghệ sĩ đàn môi Đức Minh. Giai điệu từ những nhạc cụ độc đáo này mà Lý gọi là “âm thanh của những kẻ trên trời”, đã tạo nguồn cảm hứng mới cho Lý. Ngay trong 3 đêm diễn cuối cùng ở Hà Nội, Lý đã mời Đức Minh tham gia Vui thêm cùng mình và sự kết hợp của hai người đã mang đến những bất ngờ với chính những người trong cuộc. Lý cho biết: “Thời gian tới, chưa biết là khi nào, nhưng nhất định Lý sẽ ra Hà Nội để học đàn dân tộc từ nghệ sĩ Đức Minh và thử nghiệm kết hợp với nhạc hiện đại. Lý làm rồi. Đã lắm”.

Yên Khương

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm