Lê Cát Trọng Lý du ca khắp các bản, làng...

15/10/2011 15:38 GMT+7 | Âm nhạc

(TT&VH) - Sau khi biểu diễn tại TP.HCM (12, 14/9) và Quy Nhơn (17/9), đêm 24/9 tại Nhà hát Trưng Vương - TP Đà Nẵng, tour diễn của Lê Cát Trọng Lý chính thức khép lại bởi kinh phí tài trợ chỉ đến đó và giấy phép biểu diễn cũng không còn.

Tuy nhiên, Lê Cát Trọng Lý cùng một số anh em trong ban nhạc vẫn tiếp tục “du ca” theo đúng nghĩa của cụm từ này. Lý rong ruổi dọc đường Trường Sơn, lên tận Mù Cang Chải (tỉnh Yên Bái), Sa Pa (Lào Cai)... rồi trở về Hà Nội chuẩn bị cho 3 đêm diễn kết thúc tour du ca xuyên Việt của mình (15, 16 và 17/10).

Trên đường đi ngang qua cánh đồng thấy nông dân gặt lúa, vui vui, Lý dừng chân hát, đến trường học, nhà thờ vào thăm, trò chuyện rồi tổ chức hát... Có lúc Lý vào tận bản làng người dân tộc để “nghêu ngao”.

Lý cho biết với những buổi biểu diễn hoành tráng tại nhà hát, thật hạnh phúc nhưng hát trước vài chục người, hoặc vài người ở những vùng quê thanh bình, những bản làng hoang sơ vẫn có cái thú vị riêng...

TT&VH có cuộc trò chuyện với Lê Cát Trọng Lý về tour diễn cam go, nhiều trắc trở của cô.

Hát ở đồng ruộng, bản làng

* Hết tiền tài trợ, hết cả giấy phép, nhưng sau đêm diễn tại Đà Nẵng, Lý tiếp tục du ca, hẳn là giấc mơ du ca của Lý quá lớn và quyết tâm thực hiện?

- Như ý định ban đầu là tour du ca sẽ diễn ra trong 6 tuần, đêm diễn tại Đà Nẵng xem như kết thúc những đêm diễn do Công ty Lê Quý Dương đứng ra tổ chức. Muốn biểu diễn tiếp tục cũng không được vì giấy phép biểu diễn chỉ đến đây là hết. Không còn cách nào khác là mình cứ “du ca” đến đâu thích hát thì hát, với tính chất sinh hoạt hoặc nội bộ, không bán vé, không quảng bá thông tin rình rang. Đến hôm 10/10, khi đặt chân đến Hà Nội, Lý đã qua khá nhiều tỉnh thành của đất nước...

* Đi dài ngày và có cả ban nhạc, cũng phải tốn tiền ăn, ở... trong lúc kinh phí tài trợ không còn, Lý đã xoay xở thế nào?

- Tuy cũng khá chật vật, đoàn không dám nghỉ ở những khách sạn đắt tiền, ăn uống cũng “bình dân”, tuy vậy cũng cần có tiền để trang trải chuyến đi. Số tiền bán vé thu được từ những đêm diễn tại TP.HCM, Quy Nhơn và Đà Nẵng Lý dùng toàn bộ cho những ngày “lang thang” này, gói ghém thì cũng tạm đủ.

* Anh em ban nhạc có vui vẻ để cùng “chơi” với Lý?

- Sau đêm diễn ở Đà Nẵng Lý nói với mọi người ai muốn đi theo Lý thì đi, ai không thích thì có thể về, rất thoải mái. Nhưng gần như toàn bộ đi theo Lý, chỉ có 1 người trở về vì lý do gia đình. Được cái là anh em rất vui vẻ trên tinh thần tự nguyện, mọi người cùng chia sẻ những khó khăn, chật vật, nhưng rất vui và thú vị.

* Lý có thể kể hành trình “du ca” của mình từ khi rời Đà Nẵng, những lúc nào hát là thú vị nhất?

- Phải nói rằng có nhiều hưng phấn và cảm thấy có thú vị mới thực hiện cuộc “du ca” này. Có thể nói, có những lần hát rất bất chợt, trong khung cảnh cũng thật lạ.

Khởi hành từ Đà Nẵng, đến Huế ngày 28/9, ngày 29/9 đến thăm chùa Đức Sơn, nơi đây là cơ sở nuôi dạy mấy trăm trẻ mồ côi. Đêm 29/9 biểu diễn tại chùa và giao lưu với các em mồ côi. Đêm 30/9 có một buổi diễn tại sân vườn của khách sạn Bên Sông nằm ở ngoại thành Huế, chủ khách sạn là người yêu mến âm nhạc và là bạn của anh Tiến Chỉnh chơi guitar bass.

Sau đó Lý tiếp tục đi Quảng Bình, trên đường đi thì ghé thăm Nghĩa trang liệt sĩ Trường Sơn. Đặc biệt khi ngang qua một cánh đồng ở tỉnh Thanh Hóa, thấy mọi người đang gặt lúa, Lý thấy vui vui nên dừng lại hát, mọi người vừa làm việc vừa nghe. Đến Ninh Bình có biểu diễn tại nhà thờ Con Gà, hát giao lưu với ca đoàn, ca đoàn hát thánh ca còn Lý thì hát nhạc của mình...

Lý tiếp tục lên Yên Bái, có biểu diễn 1 đêm ở bản Suối Nước Nóng và 1 đêm tại trường THPT Mù Cang Chải. Sau đó tiếp tục đi Sa Pa, ban đêm ra chợ Sa Pa hát. Và ngày 10/10 thì lên đường về Hà Nội.

Một buổi “du ca” của Lê Cát Trọng Lý trên hành trình đến Hà Nội

“Vui” là chính - như tên của tour diễn

* Còn duyên cớ nào mà có 3 đêm biểu diễn tại Trung tâm Văn hóa Pháp (Hà Nội)?

- Giữa Lý và trung tâm đúng là có nhiều duyên nợ. Trung tâm rất nhiệt tình giúp đỡ, nhanh chóng và hiệu quả, mọi việc trung tâm lo hết, Lý chỉ đến biểu diễn. Đêm 15, 16/10 có bán vé, còn 17/10 là đêm diễn miễn phí dành cho học viên của trung tâm, cũng là một kết thúc đẹp cho tour du ca này và ngẫu nhiên Hà Nội là nơi kết thúc tour diễn như dự định, dẫu nó qua rất nhiều trắc trở.

* Trở lại Hà Nội biểu diễn lần này, cảm giác của Lý thế nào?

- Lý rất hào hứng mỗi khi biểu diễn tại Hà Nội, mình sẽ được chia sẻ nhiều điều thú vị với khán giả. 3 đêm diễn tại Hà Nội sẽ có một ca khúc Lý mới viết (chưa đặt tên). Đó là ca khúc được viết khi Lý ở Tú Lệ, ngồi chuẩn bị để vào bản làng. 3 đêm diễn tại Trung tâm Văn hóa Pháp có thay đổi chút ít về ca khúc, so với những đêm biểu diễn tại các nhà hát vừa qua nhưng không đáng kể.

* Khá nhiều ngày rong ruổi gần khắp đất nước vừa qua, nó có giúp cho Lý thêm nhiều trải nghiệm thực tế cuộc sống?

- Đối với Lý cũng không có gì lớn lao, chỉ là thích thì làm một chuyến du hành, “vui” là chính, như tên của tour diễn này, chỉ có một ý nho nhỏ đến với Lý là càng ngày mình muốn đem âm nhạc phục vụ cho nhiều người hơn, những gì mình viết ra là mang dấu ấn cá nhân, nhưng phải cân bằng, làm sao cho nó đến được với nhiều người và bên trong mình phải thật tâm mong muốn phục vụ cho nhiều người.

* Cảm ơn Lý về cuộc trò chuyện và chúc những đêm diễn tại Hà Nội thành công.

Bình Minh (thực hiện)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm