Lê Cát Trọng Lý: Du ca rất vui

19/10/2011 15:40 GMT+7 | Âm nhạc

(TT&VH Online) - Sau những trục trặc không như ý khiến tour diễn xuyên Việt phải dừng lại tại Đà Nẵng, Lê Cát Trọng Lý cùng bạn bè và các anh em trong ban nhạc quyết định tiếp tục “du ca”, hoàn tất hành trình dài hơn 3.000 km dọc theo đất nước.

Gọi là “du ca”, bởi tại bất cứ nơi đâu đặt chân đến, chỉ cần cảm thấy “vui” là Lý lại cùng các bạn cầm nhạc cụ lên biểu diễn phục vụ mọi người. Sáu tuần ròng rã như thế, cuối cùng cô gái nhỏ nhắn cũng về đến Hà Nội, thực hiện ba đêm diễn “hạ màn” và có một cuộc gặp mặt không chính thức với báo chí tại Lý Club – số 4 Lê Phụng Hiểu vào buổi tối ngày 18 tháng 10.

1. Lý vận áo phông trắng với quần jeans rách gối, đầu đội mũ dạ tròn có vành nhỏ, mắt đeo kính gọng đen, gương mặt toát lên niềm vui như đứa trẻ. Cô mở đầu buổi gặp mặt bằng việc giới thiệu những người bạn đã đồng hành với mình suốt chặng đường “du ca” vừa qua. Đó là các nghệ sĩ trong ban nhạc, nghệ sĩ nhiếp ảnh, quay phim, trang điểm, thủ quỹ,… những người đã luôn sát cánh bên cô, sẻ chia cùng cô bao khó khăn vất vả nhưng cũng không hề thiếu những kỷ niệm đáng nhớ. Những kỷ niệm đẹp đẽ đó được chắt lọc trong một đoạn video ngắn mà cô chiếu lên để tất cả cùng xem.


Lý và ban nhạc trong buổi gặp gỡ báo chí tại Hà Nội

Vẫn lối nói chuyện thẳng thắn, mộc mạc giản dị, Lý nói về tour diễn xuyên Việt đã không thể hoàn thành theo kế hoạch ban đầu, về “du ca” và về kế hoạch cho những ngày sắp tới.

Cô cho biết khi những đêm diễn tại Đà Nẵng do Công ty Lê Quý Dương đứng ra tổ chức kết thúc, tiền tài trợ không còn, giấy phép biểu diễn cũng hết, Lý cùng những người bạn băn khoăn không biết nên tiếp tục thế nào.

“Lý thật sự không muốn dừng lại. Không muốn làm phụ lòng, thứ nhất là nhà tài trợ: Họ đã lựa chọn mình, đã giúp đỡ mình, tạo điều kiện cho mình biểu diễn. Thứ hai là công chúng, những người đã luôn ủng hộ mình, đến nghe mình hát. Mình phải có trách nhiệm với niềm tin, với sự ủng hộ đó.”

Bằng suy nghĩ đó và bằng số tiền dành dụm được từ doanh số bán vé các đêm diễn tại TP. HCM, Quy Nhơn, Đà Nẵng, Lý cùng bạn bè tiếp tục tour xuyên Việt theo hình thức du ca: “Đến đâu thích hát thì hát, với tính chất sinh hoạt hoặc nội bộ, không bán vé, không quảng bá thông tin rình rang.”

Những buổi biểu diễn đó mang âm nhạc của Lý đến với nhiều đối tượng thính giả hơn, như các em nhỏ mồ côi trong một ngôi chùa ở Huế, hay những người nông dân đang gặt lúa ở Thanh Hoá, hoặc đoàn Thánh ca tại nhà thờ Con Gà,...

“Có những người vẫn miệt mài làm việc trong lúc Lý hát. Nhưng khi bài hát kết thúc, họ ngẩng đầu lên và bảo: “Bài này hay quá!”. Vậy là họ có nghe đấy chứ? Và mình thì cảm thấy rất vui.”


Lý kể về niềm vui ngẫu hứng của việc du ca, cũng là nguyên nhân khiến cô gọi tour diễn phát sinh này bằng cái tên “Vui thêm” bên cạnh tour diễn “Vui” ban đầu đã dừng lại tại Đà Nẵng.

Với hơn 100 triệu đồng “dằn túi”, ê-kíp gần hai mươi con người ấy đã tiết kiệm hết mức có thể để hoàn thành tour diễn, nhằm đánh đổi lấy niềm vui khi được chơi nhạc, được cất lên tiếng hát mê say giữa mọi người. “Em bị sụt mất 4 ký. Có anh trong đoàn còn sụt tận 9 ký kìa. Nhưng tất cả đều vui vì đã hoàn thành được một tour diễn ưng ý.” – Lý cười ngượng ngập khi có người bảo trông cô gầy đi nhiều.

“Có đêm sau khi biểu diễn, mọi người nhắn tin hỏi: “Lý ơi, mai đi đâu?”. Lý trả lời: “Lý cũng không biết nữa. Cứ đi thôi.”

2. Suốt sáu tuần rong ruổi trên khắp mọi nẻo đường, Lý học được nhiều điều mới mẻ. Cô tự nhận thấy nhiều khuyết điểm của bản thân, như cái tính quá thật thà, mà nhiều khi là thật thà không đúng nơi đúng chỗ đã đẩy những tranh cãi thường tình giữa bạn bè với nhau lên mức căng thẳng hơn. May mắn cho Lý, các anh em trong ban nhạc và ê-kíp đi cùng đã luôn ở bên cô, giúp đỡ cô, san sẻ cùng cô mọi khó khăn vất vả.

3. “Nếu được nói về tour diễn vừa qua chỉ bằng một câu thôi, Lý sẽ nói gì?” – có người hỏi.

Lý đáp: “Lý muốn nói rằng Lý rất biết ơn, thứ nhất là nhà tài trợ đã tin tưởng lựa chọn và tạo điều kiện, cung cấp chi phí để Lý cùng các anh chị em thực hiện tour diễn này; thứ hai là các anh em, bạn bè trong ê-kíp đã đồng hành cùng Lý; cuối cùng là công chúng, là các anh chị ở đây đã luôn dành sự yêu thương và ủng hộ cho Lý.”

“Không, Lý và mọi người đã thống nhất là buổi tối nay sẽ nghỉ ngơi hoàn toàn, không có chơi nhạc gì hết.” Cô vừa xua tay vừa cười vui khi mọi người đề nghị hát một bài với cây đàn guitar quen thuộc.

“Kế hoạch cho tương lai? Quả thực Lý cũng chưa biết nữa. Chỉ biết vừa hoàn thành được tour diễn như vậy là quá vui rồi.” Nói vậy nhưng cô cũng thổ lộ một mong ước tổ chức đêm diễn miễn phí dành cho các bạn học sinh, sinh viên trong thời gian sắp tới.

Buổi gặp gỡ báo chí của Lý tại Hà Nội

















Minh Đức


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm