Blog bóng đá: Tôi cũng muốn làm "ai đồ"

19/07/2010 13:16 GMT+7 | World Cup 2010

(TT&VH)- World Cup 2010 kết thúc, nhưng hội chứng idol (thần tượng) vẫn còn lan tỏa đến bất tận. Anh Diego Maradona thua te tua tan nát như vậy, vẫn được dân chúng Argentina xem như Idol. Ai đời một HLV dẫn dắt ứng viên vô địch hàng đầu thua 4 trái, lại được đề nghị ký tiếp hợp đồng 4 năm theo cái kiểu 1 trái 1 năm. Từ Tổng thống Argentina, các quan chức trong Liên đoàn, các cầu thủ và dân chúng đều kêu gào mong Maradona ở lại. Maradona biết rất rõ mình là thần tượng của dân chúng nên đâu có vội trả lời. Anh giam mình trong nhà riêng, tuyệt giao với báo chí. Sau này anh có ký hay không ký thì cũng ngon lành. Nếu không ký ảnh sẽ nói: thấy chưa, ta đây đâu có hám danh, công danh rũ bỏ một cái như không. Nếu ký ảnh sẽ nói: định không làm rồi, mấy người năn nỉ quá nên ta quay lại. Quả là phong cách Idol!

Cầu thủ Tây Ban Nha trở về nhà cùng chức vô địch thế giới oai phong lẫm liệt, oai nhất phải là anh Andres Iniesta đã ghi trái banh quyết định. Thôi thì một hội chứng phát cuồng của Andres Iniesta lan tỏa trên khắp nước Tây Ban Nha. Ở làng Fuentealbilla, Albacete nơi anh sinh ra người ta đặt tên đường, tên sân vận động và tên trường Iniesta từng học theo tên anh. Các bà mẹ mới có con xúi chồng đặt tên con là Andres hết (ông chồng tất nhiên gật đầu cái rụp, sau này tra danh bạ điện thoại mệt xỉu). Ra đường thấy ai cũng cắt đầu trọc giống Iniesta.


Iniesta đá hay như vậy, Idol là phải. Đến như anh Cristiano Ronaldo đá như cùi bắp, rồi lại phun nước miếng vào ống kính truyền hình. Thế mà tên tuổi anh vẫn cứ hot, bởi anh đã làm bố trẻ con mà chẳng hề tiết lộ mẹ cháu là ai. Ronaldo cũng không cần vợ, chỉ cần con. Anh trả tiền để mẹ nó im lặng, anh đặt tên con là Cristiano Ronaldo. Dân chúng hỏi: sao lại đặt tên gì giống cha y hệt vậy? Ronaldo tỉnh bơ: tên tui hay nhất thế giới mất rồi, đặt tên khác chi nữa. Những ngày nay, báo chí tha hồ mà điều tra về mẹ đứa trẻ. Anh Ronaldo tung tăng nghỉ hè. Quả là phong cách Idol!


Nhưng Ronaldo vẫn chưa phải là Idol đặc biệt nhất, bởi danh hiệu ấy phải được trao cho Paul. Đến Thủ tướng TBN còn phải cử đội an ninh sang Đức bảo vệ "bạch tuộc Idol" khỏi bị nấu lẩu. Sở thú Madrid muốn trả tiền và bù thêm mấy con thú nhà mình để đổi lấy Paul y hệt như Real Madrid mua cầu thủ siêu sao. Khắp nơi người ta cũng mang bạch tuộc ra dự đoán chơi, có nơi dự đoán cả bầu cử Thủ tướng nữa mới ghê!

Quả này chắc đợt tới mùa nưa bão, Đình 8 tui cũng phải mua một con bạch tuộc về đoán xem mưa ngập đường nào biết đường mà tránh, xăng lúc nào tăng giá để còn chuẩn bị sẵn can dự trữ. Nhân đây cũng tiện góp ý, ban tổ chức Thần tượng Việt Nam cũng mua luôn một con bạch tuộc (nếu khó kiếm qua thì kiếm con mực cũng được) về làm giám khảo, khỏi cần thuê ca sĩ, nhạc sĩ làm gì cho tốn kém, lại tránh phiền phức lỡ mồm lỡ miệng nọ kia. Bạch tuộc là công bằng nhất, ai hát hay hát dở, nó chỉ cần giơ cái xúc tu lên trỏ một cái thế là xong. Khỏe re. Thi xong xuôi tất cả lại về rồi, có khi còn làm được thêm nồi lẩu giám khảo bạch tuộc "ai đồ" nữa ấy chứ!

BLV Đình 8

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm