Blog bóng đá: Phỏng vấn một cái bàn

26/06/2010 14:41 GMT+7 | World Cup 2010

(TT&VH) - (Nhân sự kiện các đội châu Phi đại bại tại World Cup 2010)

* Hãy nói về điểm đặc biệt của mình so với những cái bàn khác?

Tôi làm bằng gỗ xịn, đốn từ những cánh rừng nhiệt đới tại châu Phi. Quốc tịch của tôi là Nigeria.

* Bạn làm gì ở Nigeria?

Tôi làm việc ở phòng hộ chiếu.

* Theo dõi World Cup thường xuyên, bạn đánh giá sao về màn trình diễn của đội nhà và các đội châu Phi?

Đánh giá gì nữa. Đá dở thì bị loại thôi. Hiện 5/6 đội đã lên đường. Trình độ châu Phi cả thế giới cũng biết hết rồi trừ một người.

* Ai thế?

Pele. Cha này mang biệt danh “Vua bóng đá” thiệt uổng. Ổng nói hết thế kỷ 20 sẽ có một đội châu Phi vô địch World Cup. Nếu là tôi, tôi dự đoán thế kỷ 25 cho chắc. Lúc đó mình chết rồi, đỡ nghe chúng chọc quê.

 
 * Xin nhắc lại cho bạn nhớ. Pele nói câu đó cách đây hơn 20 chục năm, khi đấy đội U17 Nigeria của nước bạn vô địch giải trẻ, đội U20 cũng vào chung kết. Sau đó ít lâu giành luôn HCV Olympic. Nói chung tương lai tươi sáng rực rỡ.

Rực rỡ khỉ mốc. Vô địch giải trẻ nói làm cái gì. Mà vô địch giải trẻ cũng không xứng. Lúc dự giải U17, U20 gì đấy, mấy cha nội Nigeria toàn 25 tuổi trở lên hết rồi.

* Vô lý, FIFA đâu có ngu

Ngu chớ. Bởi vì thiệt ra FIFA lo mấy chuyện tào lao trên trời chứ đâu có lo ba cái chuyện nhỏ đại loại như kiểm tra lý lịch này nọ. Có coi trận Mỹ - Slovenia không? Cha trọng tài Mali Coulibaly ở châu Phi bị chửi không ra cái mền gì, vẫn được chỉ định bắt chính để rồi chả nuốt của đội Mỹ 1 trái hợp lệ. Mỹ mà không vào vòng 2, FIFA ăn nói sao với anh Obama hay anh Bill?

* Hãy trở lại chuyện gian lận tuổi, làm sao bạn biết?

Hỏi lạ thiệt. Tôi làm phòng hộ chiếu mà. Nhà báo chỉ có 1 hộ chiếu, cầu thủ Nigeria có 2, 3 cái là chuyện thường, mà 2, 3 cái cùng 1 quốc tịch mới ác đạn chứ.

* Nghĩa là có một đường dây làm hộ chiếu giả?

Giả đâu mà giả. Họ chiếu thật hẳn hoi, có con dấu, có giáp lai, có thân thế thiểu sử, nói chung là tất tần tật là thật. Chỉ có điều thích thì làm 2, 3 cái khác nhau để có 2, 3 ngày sinh khác nhau. Giá của 1 cái hộ chiếu là 10.000 naira, theo tiền Việt thì chưa đến 1,3 triệu.

* Một người mà nhiều hộ chiếu, chẳng lẽ mọi người không nhận ra?

Nhận ra chứ. Hồi 1988, FIFA phát hiện ra 3 cầu thủ Nigeria có ngày sinh khác nhau khi đăng ký thi đấu ở những giải khác nhau. Đấy là vì 3 cha nội này làm chung đường dây, ăn vụng mà không biết chùi mép.

* Các cầu thủ Nigeria làm vậy làm gì?

Thứ nhất, không phải châu Phi mà mấy quốc gia tây Phi nói chung đều như vậy cả. Luật lệ quá lỏng mà, với dân nghèo, làm phòng hộ chiếu tiền đâu mà sống. Còn các cầu thủ châu Phi làm hộ chiếu giả đề trẻ hơn so với thực tế.

* Trẻ hơn chi?

Trẻ hơn để đè mấy đứa con nít ở giải trẻ. Lúc tụi nó 16, 17 tuổi thì anh mày đã hơn 20 rồi, thể lực tốt hơn, kỹ thuật hoàn thiện hơn, kinh nghiệm hơn. Khi đó, nổi tiếng thì sẽ được lọt vào mắt xanh mấy đội bóng lớn. Khi ký với một cầu thủ trên giấy tờ chưa đầy 20 tuổi, người ta sẽ có xu hướng kỳ dài năm hơn. Mà ở đâu cũng vậy, cầu thủ càng trẻ càng dễ kiếm hợp đồng. Ở Nigeria, giấy… khai tử còn làm được, nói gì hộ chiếu và cái giấy khai sinh. Cái anh thủ môn gì mất hộ chiếu nước bạn ấy, qua đây 5 phút là có cái mới đi về.

* Có ai nổi tiếng trong số bạn nói không?

Trời, nổi tiếng không đó chứ, Kanu giờ đã 43 rồi, Martins 33, Okocha hơn 40 chọc còn anh Taribo West tóc xanh lè đã phải gần 50. Thế nên cái đội Nigeria giải lần này chạy đâu có nổi, ở CAN chạy với tụi Zambia hay Benin là hụt hơi.

* Đây là một cách lý giải cho chuyện bóng đá châu Phi không còn vượt trội về thể lực so với các quốc gia khác?

Rõ ràng là như vậy. Thời buổi này người ta đá bóng trên bàn chứ không đá trên sân. Mà cách đá trên bàn của châu Phi còn quá bết, họ chỉ nghĩ cái nhỏ. Chỉ lo làm giả hộ chiếu, trong khi người ta đã biết mang chính trị vào bóng đá, đã biết vận động hành lang, tranh tầm ảnh hưởng. FIFA giờ thành tổ chức kinh doanh số 1 chứ đâu còn tổ chức bóng đá đơn thuần.

* Nghĩa là viễn cảnh vô địch World Cup của châu Phi còn xa lắm?

Phải, mù mịt. Trừ một cách.

* Cách gì?

Trước một kỳ World Cup, vận động hành lang bảo Pele dự đoán năm nay không châu Âu thì châu Mỹ, không châu Á thì châu Đại Dương vô địch, chừa châu Phi ra không nói. Nếu đến cách này vẫn không thành công thì còn lâu lắm…

 

BLV Đình 8

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm