Blog Bóng đá: Tuyên ngôn của Lineker

28/06/2010 10:39 GMT+7 | World Cup 2010

(TT&VH) - Một lần nữa người Anh phải cúi đầu thất bại trước người Đức và một lần nữa, người ta lại được dịp mang tuyên ngôn của cựu tiền đạo Gary Lineker đã đúc kết được cách đây 2 thập kỷ ra mà xào nấu: “Bóng đá là môn thể thao điên rồ, 22 gã đàn ông tranh nhau quả bóng và cuối cùng người Đức chiến thắng”.

Sáu năm trước, đội Anh đến Azerbaijan đá trận vòng loại World Cup 2006, cũng là khai trương bức tượng Tofik Bakhramov. Huyền thoại Geoff Hurst của nước Anh đúng trước micro cười hề hề: “Tui nói với mọi người mà không sợ đá rơi bể đầu, bàn thắng của tui năm 1966 là hợp lệ, bóng đã lăn qua vạch vôi khung thành cả thước. Nhân danh nước Anh, tui xin cám ơn gia đình Tofik Bakhramov”.

Cái tên Tofik Bakhramov có lẽ không để lại cho bạn một ấn tượng nào, nhưng nó là cái tên khiến dân Anh mắt ăn vì sướng và dân Đức mất ngủ vì giận cách đây 44 năm. Đấy là vị trọng tài biên trong trận chung kết World Cup định mệnh 1966 mà Anh vô địch (lần đầu tiên và duy nhất) sau chiến thắng 4-2 trước Đức trong hiệp phụ. Khi tỷ số là 2-2, ông Geoff Hurst mới nói ở trên kia sút bóng bật xà ngang bật xuống. Trọng tài chính Gottfried Dienst (Thuỵ Sĩ) không biết xử lý sao mới đến hỏi Bakhramov “ê bồ, banh vô chưa?”. Không suy nghĩ nhiều, Bakhramov gật cái rụp: “vô chắc, thằng mù cũng thấy”. Sau đó ông Dienst khi được hỏi về pha bóng gây tranh cãi bậc nhất trong lịch sử World Cup 100 lần thì 100 lần ổng nói: “Hỏi Bakhramov ấy”. Về phần mình Bakhramov còn đẩy tranh cãi đi xa hơn khi nói: “Tôi không thể bỏ qua cơ hội tuyệt vời hơn để phục thù người Đức”. Ý ổng nhắc đến chiến tranh, thiệt bậy.


Có lẽ vạch vôi khung thành được kẻ thế này thì bàn thắng của Lampard mới được công nhận.
Lại nói đến cái câu của Geoff Hurst trên đất Azerbaijan. Ổng nói câu đó sau khi khoa học kỹ thuật đã phát triển và chứng minh quả bóng của tranh cãi năm ấy vẫn còn nằm ngoài vạch vôi. Ngạn ngữ có câu: nếu bạn bắn vào quá khứ bằng súng lục, thực tế sẽ bắn lại bạn bằng một quả đại bác. Hôm qua trên đất Nam Phi, không chỉ 1 mà những 4 quả đại bác như vậy được dội về phía khung thành Anh. Trong một đêm đáng buồn, 3 con sư tử “tam sư” bỗng trở thành 3 con mèo “tam miêu” yếu xìu để cho Đức mặc tình oanh tạc. Và cú báo thủ của lịch sử còn ngọt ngào hơn khi trọng tài tước mất 1 bàn hợp lệ của Frank Lampard khi bóng từ chân anh bật xà ngang và rớt xuống bên trong khung thành.

Người Anh có thể nói: nếu trái banh lăn qua vạch vôi phải nửa thước của Lampard mà được công nhận thì cục diễn trận đấu đã có thể khác. Nhưng người Đức cũng có quyền hãnh diện mà nói với Anh rằng: nếu trái banh nằm ở ngoài mà trọng tài còn nói vô thì trái banh vô mà trọng tài xác nhận nằm ngoài cũng là chuyện thường. Âu đó cũng là sự đền bù nghịch ngợm của số phận.

Cách đây ít ngày, Hoàng đế Franz Beckenbauer của bóng đá Đức chỉ trích tuyển Anh hết lời vì cái tội Anh... xếp nhì bảng, khiến trận đấu lẽ ra phải là bán kết bỗng nhưng diễn ra tại vòng 2. Nghe cái câu đó người Anh tức anh ách mà không dám nói gì. Biết nói gì giờ khi kể từ sau trận chung kết 1966 định mệnh kia Anh toàn thua Đức vào những thời điểm then chốt nhất. World Cup 1970, Đức báo thù khi hạ Anh 3-2 trong hiệp phụ trận bán kết. Tứ kết World Cup 1990, Anh và Đức hoà 1-1 sau 120 phút, Đức thắng bằng loạt luân lưu. Chẳng riêng gì World Cup, Euro Anh cũng gặp Đức là thua. Năm 1972 thua tứ kết. Năm 1996 thua bán kết. Năm 2000 Anh thắng được trận hiếm hoi nhưng 2 đội dắt tay nhau về nước sau vòng bảng. Cứ đá sao cũng không thắng Đức trong vòng chung kết một giải đấu chính thức, hỏi sao Lineker không nói cái câu bất hủ theo kiểu giận lẫy số phận kia. Câu này làm người ta nhớ đến sự tức tưởi của Chu Du trong truyện Tam Quốc. Ổng nói: “Trời đã sinh Du sao còn sinh Lượng”. Người Anh chế biến một chút: trời đã sắp đặt cho Anh làm quê hương bóng đá sao còn dúi vào tay Đức cái sứ mệnh tận diệt quê hương bóng đá?

Bóng đá Anh đã làm mọi chuyện để có thể chạm tay vào vinh quang mà các tiền bối đã làm được trong quá khứ. Nhưng dù đã phá bỏ truyền thống, đã thuê HLV nước ngoài thì Anh cũng không cách nào thắng Đức nổi. Bây giờ muốn vô địch World Cup hay Euro theo tôi có 2 cách: Anh tự mình đăng cai một giải và lập đàn cầu nguyện cho Đức bị đội khác loại trước khi có cơ hội... loại Anh. Phải cả 2 điều cơ. Chứ đăng cai mà gặp Đức cũng vậy à.


BLV ĐÌNH 8

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm