Bao giờ thì anh mới lớn, David Luiz?

15/11/2015 19:53 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Không lâu trước khi giờ thi đấu chính thức khép lại, David Luiz “đi tắm sớm”. Chiếc thẻ đỏ của David Luiz đặt ra nhiều câu hỏi cho cá nhân anh và HLV Dunga.

Trọng tài Antonio Arias (Paraguay) đã rút thẻ vàng cho David Luiz ở phút 87, sau pha phạm lỗi đánh cùi chỏ với Paulo Dybala. Chỉ ít giây sau, cú vào bóng của David Luiz với Lucas Biglia khiến anh phải nhận thẻ đỏ. Chiếc thẻ đỏ trực tiếp, thay vì thẻ vàng thứ hai từ trọng tài Arias.

Lần đầu tiên trong sự nghiệp quốc tế với Brazil, Luiz bị truất quyền thi đấu. Chính xác thì đây cũng là thẻ đỏ đầu tiên trong hơn 400 trận đấu chuyên nghiệp của Luiz. Ngoài việc “đi tắm sớm” trên đất Argentina, Luiz còn vắng mặt trong trận tiếp Peru sắp tới.

Giải thích cho hành động của mình, Luiz cho rằng anh bị ám ảnh bởi vụ khủng bố ở Paris. Bị ám ảnh mà vẫn còn đủ khả năng tính toán dùng cùi chỏ đánh vào đối thủ? Riêng cú vào bóng nặng với Biglia có thể xem là một tình huống hoảng loạn đến mức không thể kiểm soát.

Nhưng Luiz nào phải cầu thủ duy nhất trên sân El Monumental lo sợ vì Paris rung chuyển bởi khủng bố. Angel Di Maria và Ezequiel Lavezzi của đội chủ nhà cũng có người thân ở Paris, nhưng họ vẫn tỉnh táo để tỏa sáng đấy thôi. Một cách bào chữa có vẻ không thuyết phục lắm, cho dù đúng là Luiz có người thân ở Paris.

Trước khi nhận thẻ đỏ, Luiz cũng mắc lỗi trong tình huống Argentina ghi bàn. Anh đã dâng cao, và để cho Higuain thoát xuống nhận bóng từ Di Maria. Kết quả, Luiz không kịp lùi về và để Lavezzi thoải mái ập vào ghi bàn.

Sai lầm của Luiz cho thấy, cứ khi bước vào những trận đấu lớn thì anh lại có vấn đề. Một trong những kết quả buồn gắn với Luiz là thảm bại 1-7 trước người Đức ở Bán kết World Cup 2014. Trên khán đài sân El Monumental, CĐV Argentina đã liên tục giơ cao những tờ giấy ghi kết quả này để cười nhạo Brazil.

David Luiz, ngôi sao hay thảm họa?

David Luiz, ngôi sao hay thảm họa?

Copa America 2015 là giải đấu mà David Luiz được “soi” nhiều nhất trong đội hình Brazil, và đây là giải đấu chính thức đầu tiên của anh với “Selecao”, sau màn trình diễn không thể tệ hơn ở World Cup 2014.


Từ ngày lên nắm quyền, HLV Dunga đã loại Thiago Silva để xây dựng Luiz làm thủ lĩnh hàng thủ, bên cạnh Miranda. Bản thân Dunga từng góp phần giúp Thiago Silva bước ra ánh sáng trong nhiệm kỳ đầu, để sau đó anh được Milan mua về và bước lên đẳng cấp hàng đầu thế giới. Nhưng vì sao Thiago Silva bị “trảm” khi Dunga trở lại thì không ai hiểu, ngoài việc tự đặt câu hỏi trong đầu.

Dunga quá tin tưởng vào Luiz, và đang bị cầu thủ này phản bội. Ở tuổi 28, Luiz vẫn chưa lớn về chuyên môn và tâm lý. Trước khi trở về cùng Brazil đá “Kinh điển Nam Mỹ”, Luiz từng nhận 2 thẻ vàng trong 2 trận liên tiếp với PSG. Như vậy, tâm lý của anh đã có vấn đề từ trước, chứ không phải vì vụ khủng bố.

Ở cấp độ CLB với PSG, Luiz cũng từng thể hiện thảm họa mùa trước, trong hai lượt Tứ kết Champions League với Barca. Đặc biệt, Luiz luôn khoe… háng rộng để Luis Suarez vượt qua và ghi bàn.

Có lẽ, đã đến lúc Dunga gọi lại Thiago Silva, vốn là thủ lĩnh đích thực của PSG và là đàn anh của Luiz.

NH
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm