Chelsea - Hull City: Cuộc sống vẫn tiếp diễn

07/02/2009 08:47 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH) - Thất bại liên tiếp trước những đối thủ cạnh tranh trực tiếp M.U và Liverpool đã khiến Chelsea hụt hơi thực sự trong cuộc đua tranh đến ngôi vô địch ở mùa giải này. Nhưng cuộc sống vẫn tiếp diễn. Từ giờ tới tháng Năm, thầy trò Scolari sẽ phải giành chiến thắng sau từng trận để tiếp tục nuôi dưỡng niềm tin. Đánh mất lòng tin

Đến bây giờ Chelsea mới đang thấm thía câu tục ngữ “đường dài mới biết ngựa hay”. 10 vòng trước, khi chễm chệ trên ngôi số 1 Premier League với 8 điểm nhiều hơn M.U, rất nhiều người đã nghĩ rằng cuộc đua đến chức vô địch ở mùa giải này chỉ là cuộc đua song mã giữa họ và Liverpool. Nhưng chỉ hai tháng sau, hiện thực đang trở nên phũ phàng hơn bao giờ hết với đội bóng của Abramovic. Họ đã kém đội đầu bảng M.U tới 5, thậm chí có thể là 8 điểm nếu như Quỷ đỏ thắng Fulham ở trận đấu bù (khả năng này không khó). Rõ ràng đây là một khoảng cách không dễ dàng san lấp, cho dù Premier League còn tới 14 vòng đấu nữa trước mắt. Không những thế, Chelsea giờ còn bị Aston Villa cân bằng về mặt điểm số.

Chelsea đang đánh mất lòng tin nơi người hâm mộ, không chỉ đơn thuần bởi khoảng cách điểm số trên mà còn là sự suy sụp tinh thần trong những trận cầu mà họ không được phép run sợ. Tại Anfield tuần trước, khi Torres còn chưa tung hai nhát kiếm hạ gục Petr Cech, người ta đã thấy một Chelsea bạc nhược, và yếu đuối do mất Lampard, một thủ lĩnh thực sự về tinh thần chiến đấu (bị thẻ đỏ). Trước đó, tại Old Trafford, Chelsea còn thua tan tác hơn bởi tâm lý hoảng loạn sau những đợt tấn công dồn dập của M.U. Mùa giải này, Chelsea đã 5 lần đối đầu với các đội trong Big Four và chỉ giành được vỏn vẹn 1 điểm. Căn bệnh “yếu bóng vía” trong những trận cầu lớn đã khiến tham vọng vô địch của đội bóng này bị sứt mẻ nghiêm trọng.
 
HLV Felipe Scolari và tân binh Quaresma

Một nhà vô địch không những phải có một đội hình mạnh, một HLV giỏi mà còn phải được xây dựng trên một nền tảng ý chí mạnh mẽ. Dưới thời Mourinho hay Grant, Chelsea không phải lúc nào cũng vô địch, nhưng họ luôn khiến đối phương phải nể phục vì tinh thần chiến đấu của mình. Còn bây giờ, bản lĩnh thi đấu là một điều thực sự xa xỉ đối với các học trò của Scolari, nhất là trong những trận cầu lớn.

Tạm biệt mùa đông

Ở kỳ chuyển nhượng mùa đông năm nay, Chelsea đã làm gì để tạo một cú hích cho phần còn lại của mùa giải? Họ rước về “thùng rác vàng” Quaresma, người bị Mourinho xếp xó ở Inter Milan. Đó không phải cái cách mua sắm của một đại gia. Mùa trước, dù đã chi tiêu tiết kiệm hơn, Chelsea vẫn bỏ ra 15 triệu bảng để sắm Anelka từ Bolton. Còn bây giờ, nằn nì mãi, Scolari cũng chỉ mượn được Quaresma. Như thế là quá ít để tạo ra một sự đột biến.

Cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu khiến Abramovic phải thắt lưng buộc bụng, song điều người ta e ngại nhất là tình yêu của ông đối với đội bóng này đã giảm đi rất nhiều. Mourinho tạo nên một cuộc cách mạng ở Chelsea, Grant đưa đội bóng này vào CK Champions League nhưng đều phải ra đi. Còn Scolari, so với những phát biểu đầy tham vọng về một cú ăn tư hồi đầu mùa thì ông chỉ có nước độn thổ. Nhưng HLV người Brazil vẫn tại vị, bởi Abramovic chẳng tốn thời gian và tiền của để đi mời một chiến lược gia tài ba nữa về Stamford Bridge.

Chelsea không thể trông chờ vào hơi thở lạnh lẽo của mùa đông, một khi tình yêu mà Abramovic giành cho họ đã cạn. Tất cả bây giờ phụ thuộc vào tính chiến đấu và bản lĩnh của những gương mặt cũ kia. Về mặt này, họ cần phải học M.U. Ở lượt đi, Quỷ đỏ chỉ giành được 1 trong 9 điểm tối đa khi đối đầu với Big Four, nhưng đã biết cách chắt chiu điểm số trước các đội bóng nhỏ để rồi trở lại ngôi đầu.

Bắt đầu từ Stamford Bridge đêm nay, Chelsea sẽ phải coi mỗi 90 phút là một trận chung kết, nếu như họ còn muốn nuôi hy vọng bám đuổi M.U và Liverpool. Tất nhiên, Hull không phải một thử thách quá lớn. Đội bóng này mới chỉ kiếm được 1 điểm sau 7 trận gần nhất (trước đội cuối bảng Wes Brom) và chưa bao giờ thắng ở Stamford Bridge. Việc Lampard được xóa án chiếc thẻ đỏ, cũng như Bosingwa không bị phạt càng khiến Chelsea tự tin rằng sẽ lặp lại tỷ số ở trận lượt đi.

Dự đoán: 3-0

Đội hình dự kiến:

Chelsea: Cech - Bosingwa, Alex, Terry, A Cole – Mikel - Ballack, Lampard, Quaresma, Kalou - Anelka.

HullCity: Duke - Ricketts, Turner, Zayatte, Dawson - Marney, Ashbee, Bullard, Kilbane - Geovanni, Fagan.

Đối đầu
29/10/08 Hull - Chelsea 0-3
26/09/07 Hull - Chelsea 0-4
11/12/99 Hull - Chelsea 1-6
04/01/92 Hull - Chelsea 0-2
28/02/89 Chelsea - Hull 2-1
 
Phong độ
 
Chelsea
01/02/09 Liverpool - Chelsea 2-0
28/01/09 Chelsea – Boro 2-0
24/01/09 Chelsea – Ipswich 3-1
17/01/09 Chelsea - Stoke 2-1
15/01/09 Southend – Chelsea 1-4
 
HullCity
31/01/09 Hull - West Brom 2-2
28/01/09 West Ham - Hull 2-0
24/01/09 Hull – Millwall 2-0
17/01/09 Hull - Arsenal 1-3
15/01/09 Newcastle – Hull 0-1
 
Tuấn Cương

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm