Chelsea khủng hoảng: Abramovich hoặc bán Chelsea, hoặc bán du thuyền

31/12/2008 09:55 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH) - Cuộc khủng hoảng tài chính trên quy mô toàn cầu đang khiến ông chủ tỷ phú người Nga của CLB Chelsea, Roman Abramovich, đứng trước một lựa chọn khó khăn.

Các nhà chức trách ở điện Kremlin đang phải quay sang giúp đỡ những tỷ phú mới giàu của nước Nga để làm dịu đi cơn khủng hoảng tài chính đang ngày càng trở nên trầm trọng, một phần do các nhà đầu tư rút vốn khỏi nước Nga và một phần do giá dầu sụt giảm. Tờ Daily Mail cho biết rất có thể nhà nước Nga đang xem xét quốc hữu hóa trở lại những tập đoàn tư nhân khổng lồ đang khai thác tài nguyên thiên nhiên của đất nước.

Trong một động thái chưa từng có tiền lệ trước đây, các tỷ phú của nước Nga đã nhờ vả nhà nước để vay mượn một khoản khẩn cấp trị giá 53 triệu bảng. Sự kiện này cho thấy rất nhiều đại gia người Nga đang đứng trước khả năng sụp đổ về mặt tài chính khi họ phải đối phó chật vật với cuộc khủng hoảng tín dụng. Sự kiện này có thể dẫn tới việc nhà nước sẽ nắm trở lại những công ty khoáng sản và năng lượng vốn nằm trong tay một số ít những người giàu nhất nước Nga trong suốt hơn một thập kỷ qua.
 
Abramovich: hoặc bán Chelsea, hoặc bán du thuyền

Ngay cả những ông trùm của thế giới tư bản Nga như Roman Abramovich hay tỷ phú giàu nhất nước Oleg Deripaska cũng đã phải quay sang yêu cầu nhà nước cho vay khẩn cấp. Nhưng đó mới chỉ là bắt đầu, cuộc khủng hoảng sâu sắc ở nước Nga hiện tại sẽ còn khiến những công ty khổng lồ nằm trong tay họ phải xếp hàng dài trước cửa điện Kremlin để mong được nhà nước hỗ trợ, giống như tại Mỹ, khi một gói trợ giúp 700 tỉ USD đã được thông qua.

Vay mượn khắp nơi trong cuộc khủng hoảng tín dụng, Abramovich và những tỷ phú khác sẽ phải trả các khoản nợ tổng cộng lên tới 80 tỷ bảng trong năm tới mà không có mấy cơ hội quay vòng đồng vốn của mình bởi lẽ cuộc khủng hoảng tài chính hiện tại sẽ khiến các chủ nợ bắt buộc con nợ phải hoàn trả cả lãi lẫn gốc trong thời gian sớm nhất.

Thủ tướng Vladimir Putin và nội các của ông có vẻ sẵn sàng giúp đỡ Abramovich và các tỷ phú khác, nhưng chỉ trong trường hợp ông Putin cân nhắc điều đó là có lợi cho nước Nga. Ngân hàng nhà nước VEB sẽ là đơn vị theo dõi và xử lý các vụ mua lại những tập đoàn tư nhân. Các khoản cho vay có thời hạn một năm đã được đề nghị, nhưng sẽ đi kèm các điều khoản hợp đồng chặt chẽ và khắc nghiệt, đồng nghĩa với việc nếu muốn cứu phần tài sản còn lại của mình, phần thật sự tạo ra tiền, Abramovich sẽ phải bán bớt những thứ chỉ để mua vui xa xỉ như CLB Chelsea hay những chiếc du thuyền bởi lẽ nếu không trả được nợ, các công ty của ông ở trong nước sẽ bị chính quyền “siết nợ”.

Tình hình càng khó khăn hơn với ông chủ Chelsea khi giá cả mặt hàng cơ bản, dầu mỏ, sắt thép, nguyên nhiên liệu, đã sụt giảm mạnh trong thời qua, khiến các công ty trong nước của ông làm ăn thất bát và vẫn chưa có dấu hiệu hồi phục. Cuộc tháo chạy trên thị trường chứng khoán cũng đã giáng một đòn mạnh vào túi tiền tưởng như không đáy của ông khi Abramovich cùng với các tỷ phú khác đã mất 156 tỷ bảng trên thị trường chứng khoán Moskva chỉ trong 6 tháng qua.

Hệ quả là Chelsea sẽ không thể cung cấp bất cứ khoản tiền mặt nào nữa cho HLV Luiz Felipe Scolari trong mùa chuyển nhượng tháng Giêng. Như một cuộc sụp đổ dây chuyền, những báo cáo tài chính thảm hại trong nước đã ảnh hưởng đến CLB London. Đã xuất hiện những thông tin rằng Abramovich sẽ phải lựa chọn giữa việc bán đội bóng hay chiếc siêu du thuyền trị giá 200 triệu bảng, Pelorus. Thật ra, ông đã thừa nhận rằng việc tìm người mua CLB London sẽ dễ dàng hơn, chưa kể chiếc du thuyền với ông “quá nhiều kỷ niệm”.

Hãng thông tấn Nga Primie-Tass, dẫn nguồn một chuyên gia về tài chính bóng đá không tiết lộ tên tại Đức nói rằng tài sản của Abramovich đã rớt từ 13,2 tỷ bảng xuống chỉ còn 2,25 tỷ bảng trong năm qua. Chiếc du thuyền có cả những sân đậu máy bay trực thăng và một hệ thống phòng thủ chống tên lửa để phòng ngừa cướp biển xem ra có ý nghĩa với Abramovich so với những chiếc áo xanh tại Stamford Bridge. Những tin tức ở Nga thậm chí còn đi xa đến mức cho rằng các cầu thủ Chelsea hiện phải tự bỏ tiền túi ra trang trải bữa ăn trưa, thay vì được CLB chu cấp như trước đây. Chelsea thì vẫn chưa phản hồi trước những tin đồn rất bất lợi với họ đó.
 
HẢI MINH

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm