Liverpool - Chelsea: Cận chiến!

01/02/2009 11:42 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH) - Sẽ không ai biết trước điều gì sẽ xảy ra ở Anfield, cũng như không ai biết trước được khoảnh khắc nào các ngôi sao sẽ toả sáng. Chỉ có 1 điều chắc chắn, đó vẫn sẽ là một cuộc chiến đầy hứng thú nữa của Big Four, những màn trình diễn đáng xem với bất cứ tín đồ nào của túc cầu giáo. Cho dù những bàn thắng vẫn là một điều rất xa xỉ cho những trận đấu như thế này, nhưng viễn cảnh về những màn cận chiến toé lửa của 2 gã khổng lồ, vẫn sẽ mang đến những cảm giác thật đặc biệt.

Hầu như không thể nhận định kết cục cuộc so tài giữa Liverpool và Chelsea, nếu chỉ dựa vào phong độ của họ trong thời điểm hiện tại. Đó không chỉ là những đội bóng lớn của nước Anh và châu Âu, mà còn là những đối thủ rất đặc biệt của nhau. Ở Merseyside, sự hấp dẫn không chỉ nằm ở những khác biệt đầy tương phản từ phong cách đến lối chơi của 2 đội, mà còn từ chính việc họ đã rất hiểu nhau. Tuy nhiên, nếu có nhận định nào hợp lý nhất cho cuộc đấu này, vẫn chỉ là 2 chữ: Bế tắc!

Chelsea đang có dấu hiệu hồi phục sau 2 chiến thắng liên tiếp, còn Liverpool lại đang chững lại một cách khó hiểu. Nhưng rất khó nói những yếu tố này sẽ khiến đội nào nguy hiểm hơn. Hai đội đều có những ngôi sao lớn có thể tự quyết định trận đấu. Nhưng cũng như trận lượt đi, chắc hẳn không bên nào đủ dũng khí để tạo ra một thế trận cởi mở. Ở phương diện đánh giáp lá cà, Benitez là chuyên gia. Nhưng trong tình thế không thể để thua, Scolari cũng sẽ sẵn sàng cho các học trò “giết chết” trận đấu.

Trên hết, khả năng 2 đội phải sử dụng cơ bắp nhiều hơn, hoặc phải đẩy mọi diễn biến vào các cuộc tranh chấp nhiều hơn, đó chính là việc hàng công của họ đều đang có vấn đề.
 
Hàng công của cả Chelsea và Liverpool đều đang có vấn đề

Khi các tiền đạo ngủ quên....

Trong 2 trận thắng liên tiếp trước Stoke City và Middlesbrough, các tiền đạo được trông đợi nhất của Chelsea đều im tiếng. Scolari tin tưởng Anelka, và luôn trao cơ hội cho Drogba, nhưng thật trớ trêu, trong thời điểm này, có vẻ Kalou mới là chân sút ấn tượng nhất. Ở vòng trước, tiền đạo người Bờ biển Ngà đã ghi cả 2 bàn giúp The Blues vượt qua Boro, nhưng anh vẫn luôn chỉ là một sự lựa chọn miễn cưỡng của Big Phil. Trong những trận đấu lớn, Anelka và Drogba vẫn sẽ là những sự ưu tiên số 1, cho dù những màn trình diễn của họ trong thời gian qua không nói như vậy.

Phong độ của các tiền đạo không chỉ là cơn đau đầu riêng của Scolari. Hiện nay, vấn đề ghi bàn của Liverpool thậm chí còn nghiêm trọng hơn. Trong 3 trận hoà liên tiếp, đội bóng của Benitez chỉ ghi được 2 bàn, và đó đều không phải là những pha lập công được chờ đợi từ hàng tiền đạo. Trở lại sau thời gian chấn thương, Torres đang gây thất vọng tràn trề. Trong bối cảnh như vậy, những Kuyt, Keane, hay Babel cũng lại chơi dưới sức, dẫn đến việc Liverpool chỉ còn hô hấp một cách yếu ớt bằng lá phổi Gerrard.

Khả năng ghi bàn yếu kém của Chelsea và Liverpool đã trả lời câu hỏi vì sao Man Utd đang chễm chệ ở ngôi đầu. Cho dù tương quan lực lượng giữa 3 đối thủ đang dẫn đầu giải Ngoại hạng là không nhiều, nhưng đội bóng của Alex Ferguson lại là những người biết nổ súng đều đặn nhất. Không có Berbatov đã có Tevez, không có Rooney đã có Ronaldo, Man Utd đã vượt lên trên tất cả bằng những sự thay thế, hỗ trợ hoàn hảo. Dễ thấy, đó không phải là những điều mà Liverpool hay Chelsea đang có.

Sau 3 tháng, cuộc tái ngộ giữa 2 ông kẹ của xứ sương mù nhiều khả năng sẽ lại chỉ là sân khấu của các tiền vệ. Những màn va chạm đầy máu lửa, những cú “tắc” không khoan nhượng, và cả những bàn thắng (nếu có) từ giữa sân sẽ lại tái hiện, trong một không gian tù túng đến nghẹt thở dành cho các tiền đạo. Sẽ là 90 phút cận chiến đầy quyết liệt, nhưng cũng có quá nhiều dấu hiệu cho thấy sự... bế tắc. Nếu thế, trong thời điểm này, kẻ chiến thắng vẫn sẽ chỉ là... Man Utd.

Yến Thanh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm