Nụ cười 4 phương: Chuyện máy bay

24/07/2023 15:47 GMT+7 | Đời sống

* Trong chiếc máy bay thuê riêng, một bà hành khách hỏi cô tiếp viên:

- Giờ khởi hành là 10.35. Bây giờ đã quá 12.00 mà chúng ta vẫn chưa cất cánh. Có chuyện gì vậy?

- Thưa bà, phi công nhận thấy có âm thanh lạ đáng lo ngại trong một động cơ phản lực - cô tiếp viên giải thích - cho nên chúng tôi cần thời gian để thay.

- Thay động cơ bị trục trặc?

- Không ạ, thay phi công.

Nụ cười 4 phương: Chuyện máy bay - Ảnh 1.

Ảnh minh hoạ

 * Trông cậu sao buồn thiu thế, John?

- Gia đình tớ gặp họa với máy bay!

- Cậu nói gì vậy? Tai nạn bao giờ? Nó xảy ra như thế nào?

- Tối qua, chiếc máy bay chở những người họ hàng bên vợ tớ đến đây nghỉ hai tuần lễ đã hạ cánh an toàn ở sân bay.

* Nhân viên bán vé ở hãng hàng không hỏi một hành khách:

Thưa ông, ông muốn bay đi đâu? Tôi muốn bay đến đúng cái nơi mà chiếc va li của tôi sẽ bay tới. Đề nghị ông mở va li ra ! Nhưng tôi có va li đâu! Ông vẫn cứ phải mở. Quy định là như thế!

 * Ở sân bay, nhân viên hải quan nói với một hành khách:

 - Từ trên máy bay bước xuống hai anh chàng vẻ mặt bực bội. Hai tay họ cứ phải giữ khư khư lấy cạp quần cho khỏi tụt. Một người nói:

- Tớ thề không bao giờ đi máy bay nữa. Để cho an toàn gì mà khi thì thắt dây vào, khi thì cởi dây ra!

 * Trên máy bay, cô tiếp viên hàng không nói với một hành khách:

- Xin ông thứ lỗi...Tôi không biết làm cách nào để báo ông tin này, nhưng hình như chúng ta đã bỏ quên vợ ông ở điểm đỗ vừa rồi, cách đây nửa giờ.

- Ồ, cô làm tôi yên tâm hẳn - ông khách nói - Vậy mà suốt nửa giờ, tôi cứ tưởng mình bị ù tai!                                                         

Anh Vũ

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm