Nụ cười 4 phương: Chuyện lính

09/07/2023 09:33 GMT+7 | Đời sống

* Binh nhì John, áo khoác quân phục của anh đâu?

- Thưa trung úy, tôi đã gửi nó về nhà cho mẹ tôi.

- Sao lại thế hả?!

- Vì khuy áo của tôi bị tuột, mà chẳng có ai đính lại cho tôi...

* Ở trạm khám sức khỏe tuyển quân. Bác sĩ quân y chuyên về mắt hỏi một thanh niên:

- Anh trông thấy những chữ cái này chứ?

- Không ạ!

- Hãy đứng lại gần đây một chút. Thế bây giờ?

- Vẫn không ạ!

- Lại gần sát đây xem nào. Bây giờ thì trông thấy chứ?

- Vâng, bây giờ đại khái là có trông thấy.

- Tốt, khoảng cách 50cm. Chúng ta hãy ghi thế này nhé: "Thích hợp cho những trận đánh giáp lá cà".

* Hai anh lính nói chuyện với nhau.

- Hôm nay tớ tranh cãi với sếp đấy.

- Cậu quên là người lính cần im lặng trong hai trường hợp - khi lặn dưới nước và khi sếp nói chuyện với anh ta à?

- Ấy thế mà tớ được nói lời cuối cùng đấy.

- Cậu nói sao?

- Tớ nói: "Xin tuân lệnh!".

* Hai ông tướng tuổi đã gần 80 ngồi trên ghế dài ngoài vườn.

- Vassya, một ông nói, cậu có nhớ khi chúng mình còn là binh nhì, người ta cho một thứ bột gì đó vào món xúp ở nhà ăn để chúng mình không còn màng gì đến phụ nữ nữa không?

- Nhớ, tớ có nhớ.

- Bây giờ tớ thấy thứ bột ấy bắt đầu có tác dụng rồi đấy...

 * Anh yêu, - vợ thuyền trưởng một tàu du lịch nói với chồng. – Thế là chúng ta hòa nhé.

- Em nói vậy nghĩa là sao?

- Một e-mail không ký tên báo cho em biết rằng anh đã lừa dối em với một cô hành khách. Có đúng thế không?

- À… kể ra… ừ… đúng thế.

- Do đó, để trả đũa, em cũng đã lừa dối anh với… đoàn thủy thủ của anh.

Anh Vũ

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm