Nụ cười 4 phương: Cười với lính

16/07/2023 08:59 GMT+7 | Đời sống

* Trong vùng có dịch tả, sĩ quan phụ trách y tế đến một trại lính. Ông ta hỏi một hạ sĩ:

- Anh đã tìm những biện pháp gì để nước có thể dùng để uống được chưa John?

- Thoạt tiên, tôi lọc nước.

- Tốt. Rồi sau đó?

- Sau đó, tôi đun sôi.

- Tốt lắm. Rồi thế nào nữa?

- Để cho chắc, chúng tôi uống bia...

Nụ cười 4 phương: Cười với lính - Ảnh 1.

Ảnh minh hoạ

* Một người hỏi anh lính:

Cậu làm công việc gì? Tôi gấp dù. Vát vả đấy nhỉ? Không sao. Cho đến nay, chưa ai tới đây phàn nàn rằng những chiếc dù tôi gấp lại không mở ra sau khi họ nhảy ra khỏi máy bay cả. Anh thèm em quá rồi, anh lính viết cho cô người yêu, thèm đến mức anh yêu cầu em khi ra sân bay đón anh, em mặc bộ váy áo nhẹ thật dễ cởi thôi nhé để chúng ta có thể vui vẻ với nhau ngay lập tức.

* Anh lính trẻ Smith yêu mê đắm cô người yêu, nhưng anh ta buộc phải rời xa cô để đi đánh nhau mãi tận Cận Đông. Suốt trong 6 tháng, hai người viết cho nhau những bức thư nồng cháy. Cuối cùng, đã đến lúc anh lính trở về.

Vâng, cô gái viết thư trả lời, em sẽ đứng chờ anh ở sân bay trong bộ áo đúng như thế. Nhưng về phần anh, em yêu cầu anh hãy như thế này nhé: phải làm cách nào để anh là người đàn ông đầu tiên bước ra khỏi máy bay.

* Vợ một hạ sĩ bảo chồng:

- George, anh hãy nói gì đó đi!

- Nghiêm!

- Không. Anh hãy nói gì đó thật âu yếm, thật dịu dàng cơ!

- Nghỉ - viên hạ sĩ mỉm cười.

Anh Vũ

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm