Ibrahimovic "chê" Ronaldinho, Pato, "kết" Inzaghi

05/11/2010 19:39 GMT+7 | Bóng đá Italy

(TT&VH Online) - Tiền đạo người Thuỵ Điển, Ibrahimovicvừa lên tiếng trên tờ Gazzetta dello Sport rằng anh thích đá cặp với Inzaghi hơn là với những người Brazil của Milan. Suốt từ đầu mùa giải mới đến giờ HLV Allegri luôn xếp Ibra đá với Ronaldinho, Pato và Robinho. Lúc đầu báo chí Italia mô tả đó là "bộ tứ nguyên tử", sau đó Milan nếu có khuyết đi một người trong số 3 "vũ công Samba" kia thì người ta lại bảo đó là "bộ tam nguyên tử", còn Inzaghi thì hiếm hoi lắm mới được Allegri tung vào sân. Dĩ nhiên, lão tướng 37 tuổi của Milan cũng chỉ vào thay người chứ không có cơ hội đá chính.

Nhưng từ Serie A tới Champions League, hết trận này đến trận khác chỉ có Ibrahimovic "biết" ghi bàn mà lại toàn là những bàn thắng mang tính quyết định, giúp Milan giành chiến thắng hay ít ra cũng có 1 điểm. Trong khi đó, dù thường xuyên được trao cơ hội đá chính nhưng những Ronaldinho, Pato hay Robinho chẳng khác nào những ngọn đèn leo lét sáng mà lâu lắm mới lại thấy họ để lại dấu ấn của mình trong các pha bóng tấn công của "Rossoneri".

Ibra thích đá cặp với Inzaghi, Ảnh Getty

Ngay ở trận đấu mới nhất với Real Madrid ở San Siro, HLV Allegri vẫn tiếp tục tin dùng Ronaldinho và Pato đá cùng với Ibra ngay từ đầu. Phải đến khi cả hai cầu thủ người Brazil này đá quá "chán" khiến Milan tấn công không mấy hiệu quả mà lại bị Real dẫn trước 1-0, Allegri mới lại tung Inzaghi vào sân. Đáp lại, "Pippo" ghi liền 2 bàn thắng trong đó có 1 bàn từ quả tạt của Ibrahimovic trong khi suốt quãng thời gian đá cùng Pato và Ronaldinho trước đó giữa Ibra và 2 cầu thủ Brazil kia không có pha phối hợp đáng chú ý nào.

Không hiểu có phải vì thế không mà chân sút người Thuỵ Điển vừa lên tiếng ca ngợi Inzaghi, đồng thời cho rằng tiền đạo kỳ cựu này nên được trao cơ hội đá chính thường xuyên. "Pippo làm được những điều khó tin. Anh ấy xứng đáng được chơi bóng nhiều hơn vì anh ấy chơi rất tốt. Khi người ta đá tốt thì người ta xứng đáng được đá chính. Hơn nữa, khi đá cùng Inzaghi, tôi có thể chơi tự do hơn còn khi đá với những cầu thủ Brazil thì tôi phải có mặt trong vòng cấm thường xuyên hơn". 

Lời nói của Ibra không chỉ đơn giản là thể hiện mong muốn của anh mà nó còn gợi lên một thực tế đáng để cho Allegri suy nghĩ. Bản thân Ibra vốn không phải mẫu trung phong cắm điển hình (lúc nào cũng mai phục trong cấm địa đối phương) mà anh ưa lối đá càn lướt, di chuyển rộng. Nhưng Ronaldinho, hay Pato lại cũng đá theo kiểu gần tương tự như thế, dù về thể lực hay sức tì đè thì họ không thể bì được với Ibra. Do hai cầu thủ Brazil kia cũng thuộc dạng "lười" chơi cắm trong vòng cấm và họ cũng không thích "cắm trại" ở đó nên Ibra buộc phải di chuyển vào vòng cấm nhiều hơn vừa là để tránh dẫm chân lên những người Brazil, vừa là để tiện phối hợp với họ. Inzaghi lại là mẫu "thợ săn" thường xuyên có mặt trong cấm địa của đối phương nên Ibra thoả sức đá "lòng vòng" ở cánh rồi chỉ cần chuyền bóng vào trong là đã có "Pippo" đón lõng và xử lý gọn gàng. Nhưng thể lực của Inzaghi lại không tốt. Vì vậy, việc làm thế nào để Allegri "chiều" ý Ibra sẽ là bài toán khó với ông thầy này.

HT (Theo Gazzetta dello Sport)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm