Siêu Pippo cứu rỗi Milan: Giá trị của một huyền thoại

05/11/2010 12:02 GMT+7 | Champions League

(TT&VH) - Không ít tifosi Milan đã thừa nhận, đội bóng của họ không có gì đáng xem trong cuộc tái đấu với Real Madrid ở San Siro, nếu không có sự xuất hiện của Siêu Pippo. Từ chỗ bị lép vế, thi đấu một cách vật vờ và không tạo được nhiều áp lực lên khung thành Casillas, Milan đã buộc Real phải rượt đuổi để tránh trận thua đầu tiên dưới thời Jose Mourinho. Tất cả đều nhờ Inzaghi.

Không còn dẻo dai và sung mãn về thể lực như trước, nhưng ở tuổi ngoài 37, Inzaghi vẫn là người có khát khao thi đấu nhất trong đội hình Milan hiện nay. Kể cả những cầu thủ trẻ như Pato, hay những nhân tố mới Ibra và Robinho cũng không thể sánh với Pippo về khát vọng và nhiệt huyết. Với Pippo, ra sân là phải chơi hết mình, và nỗ lực tối đa để tạo nên sự khác biệt.

Người hùng Inzaghi của Milan - Ảnh Getty

Với trái tim đầy nhiệt huyết ấy, Pippo đã kéo cả đội Milan đang vật vờ tiến bước mạnh mẽ, trong những điệu hát đầy mê say khắp 4 phía khán đài San Siro (nên nhớ rằng, trước khi Pippo vào sân, các tifosi Milan luôn sống trong cảm giác phập phồng lo lắng mà không thể hát vang). Đội chân của Pippo hoạt động cứ như thể anh mới chỉ ngoài 20 tuổi một chút, làm chao đảo hàng thủ được đánh giá rất cao của Real.

Phần thưởng cho nỗ lực của Pippo là 2 bàn thắng vào lưới Casillas. Đó cũng là bàn thắng thứ 69 và 70 của Inzaghi tại sân chơi châu Âu cấp CLB. Chỉ trong vài phút ngắn ngủi khi được tung vào sân, Pippo đã vượt qua mặt huyền thoại Gerd Mueller và Raul Gonzalez một cách cực kỳ ngoạn mục.

Bàn thắng nâng tỉ số lên 2-1 của Inzaghi được ghi trong tư thế việt vị. Nếu xem pha chiếu lại của truyền hình, khán giả có thể nhận ra điều đó một cách dễ dàng. Thế nhưng, diễn biến trên sân thì lại khác. Mọi thứ diễn ra rất nhanh, hàng thủ Real vừa khựng lại một nhịp để ngóng về phía trọng tài, nhưng không có tiếng còi nào cất lên. Khi mà họ, những hậu vệ áo trắng, quay trở lại để cố truy cản Pippo, thì bóng đang từ từ lăn vào lưới Casillas.

Một bàn thắng việt vị càng tô đậm giá trị của Pippo: một kẻ ma mãnh, chớp cơ hội cực tốt, luôn biết cách “việt vị vừa đủ” để có lợi hơn so với hàng thủ đối phương, đồng thời khiến các trọng tài không thể kiếm soát được tình huống. Không nên trách Pippo đã gian lận. Nếu trách, chỉ trách hàng thủ đầy kinh nghiệm của Real đã tạo cơ hội để Pippo gian lận. Họ biết rõ Pippo nguy hiểm và ma mãnh như thế nào, vậy mà vẫn “bỏ quên” anh.

Có thể nói, cuộc chiến rạng sáng qua không phải của Real, càng không phải của Milan, mà là trận đấu để khẳng định giá trị của một huyền thoại. Huyền thoại ấy không gì khác, mà là cái tên Filippo Inzaghi!

N.L


Hat-trick kỷ lục của Pippo

Dù chỉ sút tung lưới Real Madrid hai lần nhưng Inzaghi đã ghi được một hattrick kỳ diệu về thành tích ghi bàn của anh. Đầu tiên, dĩ nhiên là việc vượt qua cả Gerd Mueller và Raul để độc chiếm kỷ lục ghi bàn ở các cúp châu Âu với 70 bàn thắng. Cú đúp vào lưới Real đã nâng số bàn thắng của Pippo cho Milan lên con số 125, vượt qua van Basten (124) để xếp thứ 6 trong danh sách các cây làm bàn tốt nhất lịch sử Rossoneri. Cuối cùng, với việc nâng số bàn thắng ở Champions League lên con số 40, Super Pippo cũng đã vượt mặt Andriy Shevchenko (39 bàn) để trở thành chân sút Milan ghi nhiều bàn thắng nhất ở đấu trường số 1 châu Âu.

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm