Man City chào Champions League!

12/05/2011 11:38 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH)- Sau 980 ngày dưới triều đại các ông hoàng Ả rập, và sau hàng thập kỷ chờ đợi trong lịch sử, Man City đã giành quyền tham dự giải đấu danh giá nhất châu Âu. Càng ngọt ngào hơn cho nửa xanh thành Manchester khi họ nẫng tấm vé ấy trên tay Tottenham, mối hận 1 năm về trước.

Màn phục thù ngọt ngào

Các CĐV ở City of Manchester hẳn vẫn chưa quên trận thua đau đớn cách đây gần một năm. Ngày 6/5/2010, cũng trong khuôn khổ một trận đá bù Premier League (vòng 29), Man City đã gục ngã 0-1 trước Tottenham trước sự chứng kiến của khán giả nhà. Thất bại ấy khiến Man xanh kém đối thủ trực tiếp này 4 điểm, trong khi mùa giải chỉ còn 1 vòng đấu nữa và chính thức mất vé dự Champions League. Kẻ hủy diệt giấc mơ của gã nhà giàu thành Manchester khi ấy là tiền đạo Peter Crouch với một cú đánh đầu cận thành.

Man City đã chắc suất dự Champions League- Ảnh Getty

Một năm sau, Crouch vẫn là người ghi bàn, song Man City phải cảm ơn anh. Tình huống tham gia phòng ngự, với một cú chích mũi giầy… vào lưới nhà của “sếu vườn”, đã khiến toàn bộ hàng thủ Tottenham ngỡ ngàng thực sự. Họ không ngờ rằng mình lại tạm biệt giấc mơ Champions League theo cách như thế, và trớ trêu thay, người hùng một năm trước nay lại sắm vai kẻ tội đồ. Nhưng khó có thể nói rằng Man City đã chiến thắng một cách may mắn. Họ đã tạo được sức ép đủ lớn để đối phương mắc sai lầm trong hiệp một, và nếu như Dzeko không bỏ lỡ cơ hội cực kỳ ngon ăn với pha đối mặt ở phút thứ 9 thì số phận trận đấu đã được đóng đinh từ rất sớm.

Một năm trước, Man City có quá ít thời gian để níu kéo giấc mơ (khi ấy Crouch ghi bàn ở phút 82), còn hôm qua, Tottenham có hẳn 1 tiếng đồng hồ để sửa sai, nhưng mọi nỗ lực của họ lần lượt trôi qua mũi giày Modric, van der Vaart. Những cầu thủ được kỳ vọng sẽ mang đến sự khác biệt trong tình thế bế tắc, nhưng lại dứt điểm hoặc quá ẩu, hoặc quá cầu toàn. Cơ hội rõ rệt nhất từ cú đánh đầu hiểm hóc của Pienaar ở đầu hiệp hai thì lại không thắng nổi pha tung người của Joe Hart. Suốt 90 phút, Tottenham đã cầm bóng đến 62%, sút nhiều gấp đôi đối phương (16-9), song những chỉ số ấy không nói lên điều gì bởi họ quá vô duyên, trong khi đó, Man City thì đã thể hiện bản lĩnh trong thế trận phòng ngự nhiều tầng và chắc chắn.

Kết cục tất yếu

Một đội bóng lớn không chỉ là đội bóng biết tấn công, biết ghi bàn, mà còn phải biết bảo vệ chiến thắng. Mancini hiểu điều đó, còn Redknapp thì không. Thậm chí sau trận thua, ông còn khăng khăng rằng Man City không phải đội chơi hay hơn, và nếu như có Gareth Bale trong đội hình thì sự thể sẽ khác.

Nhưng có một thực tế mà Redknapp không thể phủ nhận: Trong 13 trận đấu mà Bale góp mặt, kể từ sau Tết Dương lịch, Spurs thắng duy nhất 1 trận trước Stoke (3-2), còn lại là hòa (8) và thua (4). Điều đó chứng tỏ rằng sự vắng mặt của Bale, cầu thủ xuất sắc nhất mùa giải, chưa chắc đã là lý do cốt yếu dẫn đến thất bại của Spurs. Bale xuất sắc thật đấy, nhưng một mình anh không thể kéo cả đội đi lên. Mang tiếng là một đội bóng theo đuổi trường phái tấn công, nhưng ở mùa giải này, Tottenham ghi bàn cực ít, với vỏn vẹn 51 bàn thắng, chỉ bằng 2/3 so với M.U, thậm chí còn kém cả West Brom, đội vừa chính thức trụ hạng. Công đã không sắc, thủ lại kém (thủng lưới 45 bàn, nhiều nhất trong tốp 8), Spurs không phải trả giá mới là chuyện lạ.

Nói tóm lại, nếu đặt tất cả lên bàn cân, Man City hoàn toàn xứng đáng với tấm vé Champions League. Joe Hart chắc chắn vững vàng hơn rất nhiều so với Gomes, Crouch, Defoe, Pavlyuchenko không thể ổn định bằng Tevez, và hàng tiền vệ được xây dựng từ bộ đôi De Jong-Barry vững vàng hơn nhiều so với hệ thống tấn công dựa quá nhiều vào những pha leo biên của Spurs. Ngay cả nếu hướng tới tương lại, Spurs cũng đừng mong đọ tiền với Man City.

Man City chẳng khát khao lắm với món tiền thưởng 30 triệu bảng cho suất dự Champions League, nhưng chiến tích này hứa hẹn sẽ có một cuộc đổ bộ của các siêu sao xuống Eastland. Còn Tottenham? Ngoài nguy cơ vắng mặt châu Âu mùa tới, họ có thể phải đối mặt với những cuộc tháo chạy. Bắt đầu từ Gareth Bale, người rất cần hơi thở Champions League?

Tuấn Cương


Thông tin trận đấu

Man City: Hart - Richards, Kompany, Zabaleta (Kolarov 57), Lescott - Milner, De Jong - Johnson (Vieira 66), Silva (Tevez 83), Y Toure - Dzeko.

Tottenham: Cudicini, Gallas (Kaboul 88), Dawson, Corluka, Lennon, Van der Vaart, Palacios (Pienaar 32), Modric, Rose, Sandro, Crouch (Defoe 78).

Ghi bàn: Crouch 30’ phản lưới


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm