01h45 ngày 11/5, Man City - Tottenham: Mọi ánh mắt hướng về Eastlands

10/05/2011 11:59 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH) - Chiến thắng của M.U trước Chelsea ngày Chủ nhật coi như đã khép lại cuộc đua vô địch ở Premier League. Giờ đây, mọi ánh mắt sẽ hướng về Eastlands tối nay để chờ đợi trận chiến có ý nghĩa cuối cùng ở tốp đầu, vì suất cuối cùng dự Champions League, trực tiếp và không khoan nhượng, giữa Manchester City và Tottenham.

Man City: 3 năm dồn lại 4 ngày

Man City của David Silva quyết thắng trận này vì tấm vé dự Champions League - Ảnh Getty

Đã 3 năm trôi qua, 2 đời HLV và hàng chục cầu thủ đến và đi kể từ khi những ông chủ Trung Đông bỏ ra hàng trăm triệu bảng để biến đội bóng áo xanh thành một thế lực của Premier League. Tất cả thành quả mà họ chờ đợi sẽ được quyết định trong 4 ngày tới, bắt đầu bằng trận tiếp Tottenham ở City of Manchester tối nay, và kết thúc với trận chung kết Cúp FA ở Wembley với Stoke thứ Bảy tuần này.

Khoảng cách 6 điểm với Tottenham ở Premier League, cộng thêm cách biệt tuyệt đối an toàn về hiệu số (+21 so với +7) khiến trên thực tế, ngay cả nếu có thua trận tối nay, khả năng vị trí thứ tư tuột khỏi tay Mancini và các học trò vẫn là rất thấp. Tính toán đó chắc chắn sẽ càng tạo thêm động lực cho Man City trong trận đấu ở Wembley cuối tuần này. Nói như vậy không có nghĩa là Man City sẽ dễ dàng chấp nhận thua cuộc. Trên thực tế, về mặt lực lượng, phong độ và có thể cả lòng quyết tâm, họ đang tỏ ra hơn hẳn đối thủ.

Trận thua Everton khiến HLV Mancini hết sức giận dữ và ông chắc chắn sẽ yêu cầu các học trò thể hiện một thái độ khác hẳn tối nay. Đội chủ nhà cũng có rất nhiều cầu thủ bắt buộc phải thể hiện mình nếu như không muốn trở thành nạn nhân của một cuộc cách mạng nhân sự nữa gần như chắc chắn sẽ diễn ra mùa Hè này, khi Man City cần tăng cường lực lượng cho chuyến phiêu lưu đầu tiên ở Champions League. Edin Dzeko, đã gây quá nhiều thất vọng, còn rất nhiều việc phải làm để chứng tỏ rằng anh xứng đáng với cái giá 27 triệu bảng. Yaya Toure, bỏ lỡ những cơ hội khó tin ở trận gặp Everton, đã chơi quá kém cỏi nếu so với mức lương kỷ lục mà anh đang nhận.

Tottenham: Kết thúc một chu kỳ

Trong khi đối thủ háo hức chờ đợi những ngày tháng trong mơ ở Champions League, thì chu kỳ thành công của Spurs có vẻ như đã chấm dứt. Đội bóng áo trắng đã có chuyến phiêu lưu ấn tượng tại châu Âu và cũng đã làm hết khả năng tại Premier League. Nhưng những gì đang diễn ra cho thấy Spurs đơn giản là không đủ tiềm lực để theo đuổi cuộc chơi của các ông lớn đích thực, hoặc bởi bề dày truyền thống và thực lực, hoặc nhờ tiền bạc, ở giải Ngoại hạng.

Tottenham đã vượt qua AC Milan để có mặt ở tứ kết Champions League, đã đánh bại Arsenal ngay trên sân khách sau 17 năm, đã tự hào sở hữu Cầu thủ xuất sắc nhất mùa Gareth Bale, nhưng đúng như một đội bóng chỉ giỏi gây bất ngờ và thiếu bản lĩnh điển hình, họ lại chơi như vô hồn trước những đối thủ như Blackpool, West Brom, Wigan hay West Ham để rồi đánh rơi hết điểm số này đến điểm số khác và đành chôn chân ở vị trí thứ 5.

Vấn đề lớn nhất với đội bóng áo trắng, và càng trở nên nghiêm trọng vào giai đoạn cuối mùa giải, là sự bất lực của hàng công. Pavlyuchenko vô duyên, kém cỏi và thậm chí không thèm cố gắng. Defoe không còn là chính mình sau chấn thương. Crouch già cỗi và thực ra, chưa bao giờ là một chân sút đẳng cấp. Tổng số bàn thắng mà cả 3 tiền đạo của HLV Harry Redknapp ghi được ở Premier League mùa này, 16 bàn, chỉ bằng một mình van Persie, người mà vì chấn thương, chỉ đá có nửa mùa cho Arsenal, và kém Tevez, chân sút đã có 19 bàn cho Man City. Trong tốp 6 đội dẫn đầu, Spurs, với 51 bàn, cũng là đội có hàng công kém nhất.

Những thống kê đó cho thấy mùa Hè này Tottenham sẽ cần sự đầu tư lớn nếu muốn tiếp tục nối dài những thành công và dù cho điều đó có đến hay không, một chu kỳ mới cũng sẽ bắt đầu tại White Hart Lane.

Dự đoán: 2-1

Lực lượng

Man City: Richards, Boateng và Tevez chấn thương.

Tottenham: Assou-Ekotto và Bale chấn thương.

Đội hình dự kiến

Man City: Hart - Zabaleta, Kompany, Lescott, Kolarov - De Jong, Barry - Johnson, Toure, Silva - Dzeko.

Tottenham: Gomes - Kaboul, Gallas, Dawson, Corluka - Lennon, Modric, Sandro, Van der Vaart - Crouch, Pavlyuchenko.

Gareth Bale nghỉ hết mùa

Hy vọng giành vé dự Cúp châu Âu mùa tới của Tottenham đang trở nên mong manh hơn bao giờ hết khi ngôi sao lớn nhất, Gareth Bale, không thể thi đấu trong 3 trận cuối của mùa giải này vì chấn thương. Bale đã dính chấn thương mắt cá sau cú tắc bóng của Charlie Adam trong trận hòa Blackpool 1-1 vừa qua. Bale đã trải qua cuộc kiểm tra và HLV Redknapp khẳng định cầu thủ quan trọng nhất của ông chỉ trở lại vào mùa tới. Như vậy, Bale sẽ không có mặt trong hai trận quan trọng tới đây, gặp hai đối thủ trực tiếp Man City và Liverpool cũng như trận hạ màn với Birmingham City.

Trần Trọng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm