Bordeaux - Vannes 4-0: Bordeaux “bắt nạt trẻ con”

27/04/2009 15:36 GMT+7 | Bóng đá Pháp

(TT&VH) -  Một cơn mưa bàn thắng đã được Bordeaux đội vào lưới Vannes, đối thủ không cân sức đang chơi ở giải hạng Nhì, khiến trận chung kết Cúp Liên đoàn Pháp mùa 2008-2009 sớm tàn cuộc ngay từ hiệp một.

Cúp Liên đoàn Pháp, với tên gốc là Coupe de la Ligue và thường được biết đến với tên gọi French League Cup, là giải đấu thường niên theo thể thức loại trực tiếp do Ban tổ chức các giải bóng đá chuyên nghiệp đứng ra tổ chức. Chính thức ra đời vào mùa 1994-1995 trên cơ sở cải tổ các giải đấu trước đó, Cúp Liên đoàn đã trải qua 15 năm tồn tại. Trước năm 1998, trận chung kết được tổ chức ở sân Parc des Princes, sân nhà của PSG (và PSG là đội vô địch đầu tiên khi thắng Bastia 2-0 năm 1995). Kể từ năm 1998 đến nay, trận chung kết được tổ chức ở Stade de France.

Năm ngoái, trận chung kết mà PSG thắng Lens 2-1 đã gây ra nhiều tranh cãi khi CĐV Paris căng biểu ngữ phân biệt, kỳ thị chủng tộc đối với fan của Lens, đến mức đội vô địch bị cấm bảo vệ danh hiệu. Trải qua rất nhiều lần kiện tụng và các phiên xử của những cơ quan quản lý thể thao, từ Ban tổ chức các giải bóng đá chuyên nghiệp Pháp, Liên đoàn bóng đá Pháp cho đến Ủy ban Olympic Pháp, PSG vẫn bị gạch tên khỏi giải đấu này ở mùa 2008-2009. Phải đến khi có sự can thiệp của một tòa án dân sự, đội bóng thủ đô Paris mới được tham dự và bị Bordeaux loại ở bán kết.
 
Bordeaux đoạt Cúp LĐ Pháp 2009
 

Để có mặt trong trận đấu cuối cùng, Bordeaux đã thắng PSG 3-0 ở bán kết. Trong khi đó, việc có mặt trong trận đấu ở Stade de France rạng sáng Chủ nhật vừa qua là cả một câu chuyện cổ tích đối với Vannes. Khác với Bordeaux (cũng như các đội bóng Ligue 1), được đặc cách tham dự từ vòng 1/8, Vannes phải xuất phát từ vòng 1. Trên đường làm nên lịch sử, Vannes đã từng loại những tên tuổi lớn như Auxerre ở vòng 1/8, Metz ở tứ kết và Nice ở bán kết. Sau những gì đã trải qua, Vannes xứng đáng có được một chiến thắng tại Stade de France. Nhưng đáng tiếc, hồi kết của câu chuyện cổ tích đã không thật sự có hậu khi khi đối thủ của Vannes là Bordeaux tỏ ra quá vượt trội về mọi mặt.

Cơn mưa bàn thắng của Bordeaux dường như là kết quả tất yếu bởi sự chênh lệch quá rõ ràng về trình độ, đẳng cấp và kinh nghiệm so với Vannes. Sau chiến tích này, Bordeaux sẽ quay trở lại mặt trận Ligue 1 vào đêm thứ Tư tới bằng chuyến làm khách ở Rennes. Trước vòng 33, Bordeaux chỉ kém đội đầu bảng Marseille hai điểm và có nhiều hơn Lyon ở vị trí thứ ba một điểm đồng thời lại đá ít hơn một trận. Cơ hội vươn lên giành ngôi vô địch của Bordeaux là tương đối sáng. Tuần trước, Bordeaux đã đánh bại Lyon để có được chuỗi năm trận thắng và vượt lên trên các nhà đương kim vô địch. Với động lực tinh thần rất lớn từ việc giành chức vô địch Cúp Liên đoàn với tổn hao sức lực không đáng kể, Bordeaux đủ khả năng vượt qua thử thách mang tên Rennes trên sân khách.

Một mùa giải thành công ngoài sức tưởng tượng, với cú đúp vô địch Cúp Liên đoàn và Ligue 1, đang chờ đợi Laurent Blanc cũng như Yoann Gourcuff và các đồng đội. Chỉ cần tăng tốc trong chặng đường sáu vòng còn lại, với các đối thủ khá dễ thở, đội bóng xứ rượu vang nổi tiếng của Pháp sẽ làm nên lịch sử.
 

10 nhà vô địch gần đây

Mùa Đội vô địch

2008/09 Bordeaux

2007/08 PSG

2006/07 Bordeaux

2005/06 Nancy

2004/05 Strasbourg

2003/04 Sochaux

2002/03 Monaco

2001/02 Bordeaux

2000/01 Lyon

1999/00 Gueugnon (L2)
 
Cẩm Mỹ

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm