Cuộc đua tới ngôi quán quân Ligue 1: Bordeaux & sự trở về từ nỗi thất vọng

22/04/2009 13:10 GMT+7 | Bóng đá Pháp

(TT&VH) - Đã có thời điểm khoảng cách giữa họ và Lyon (khi ấy giữ ngôi đầu bảng) bị kéo giãn lên thành tám điểm, và cơ hội đua tranh đến chức vô địch gần như đã hết. Thế nhưng giờ đây, Bordeaux đã bỏ qua những kết quả tồi tệ, để nỗi thất vọng lại sau lưng để trở lại với đường đua một cách ngọt ngào nhất có thể.

Thực tại màu hồng…

Chiến thắng trước Lyon khép lại giai đoạn phong độ rực rỡ thứ hai của Bordeaux trong mùa giải năm nay. Lần thứ nhất diễn ra từ vòng 18 đến vòng 21, khi họ làm tất cả thán phục với bốn thắng lợi liên tiếp cùng một cảm hứng thi đấu tuyệt vời. Tinh thần ấy đã giúp Bordeaux lội ngược dòng đầy quả cảm trên sân của Monaco, thắng 4-3 sau khi bị dẫn trước tới ba bàn. Tinh thần ấy cũng đã giúp họ đè bẹp PSG tới bốn bàn không gỡ tại Chaban – Delmas. Nhưng rồi sau chuỗi trận thăng hoa ấy là nỗi thất vọng kéo dài, khi đội bóng xứ rượu vang chìm vào trong cơn khủng hoảng, bị bỏ xa trong cuộc đua đến ngôi vô địch và chia tay Cúp UEFA sau thất bại chung cuộc 3-4 trước Galatasaray.

Sự sa sút ấy bắt nguồn từ phong độ tụt dốc của Yoann Gourcuff, cây chuyền và cũng là tay săn bàn chủ lực của Bordeaux (anh đã có bảy lần lập công và sáu đường chuyền quyết định mùa này). Thể lực của tiền vệ mảnh khảnh ấy đã bị vắt kiệt khi luôn phải hoạt động với cường độ cao trong một lịch thi đấu khá dày đặc. Ngay cả đến thời điểm này, Gourcuff cũng chỉ xếp sau trung vệ Souleymane Diawara về thời lượng ra sân mùa này, với tổng cộng 2558 phút thi đấu.
 
Bordeaux: sống trong hy vọng

Song hiện tại, khối lượng công việc dồn lên vai anh đã giảm bớt, với phong độ tuyệt vời của tiền vệ trụ Alou Diarra thời gian gần đây, trên cả hai phương diện đánh chặn và tham gia tấn công (chính anh là người đã sút tung lưới Lyon trong chiến thắng 1-0). Đồng thời do mất Fernando Cavenaghi, HLV Laurent Blanc đã cho Bordeaux chơi 4-2-3-1, với ba tiền vệ công chơi ngay sau Marouane Chamakh nhiều hơn. Vì vậy, gánh nặng tổ chức từ tuyến hai đã được chia sẻ, và cũng khiến cho lối đá của Bordeaux trở nên đa dạng, khó lường hơn. Với phong độ hiện tại cùng một lịch thi đấu lợi thế trong quãng đường còn lại (chỉ có chuyến làm khách trên sân Rennes là đáng ngại), cách biệt hai điểm giữa họ đối với Marseille hoàn toàn có thể bị san lấp, nhất là khi đội bóng thành phố cảng miền Nam vẫn còn một trận “tử chiến” với Lyon ở vòng 36.

…Và một tương lai bất định

Thế nhưng, Bordeaux vẫn đang phải chơi bóng trong nỗi lo lắng về một cuộc chảy máu lực lượng ngay sau khi mùa giải năm nay kết thúc. Đầu tiên là trường hợp của tiền vệ tài hoa Yoann Gourcuff. BLĐ Bordeaux tuyên bố muốn giữ anh, và bản thân Gourcuff cũng đã tuyên bố rằng anh sẵn lòng ở lại. Song cho đến thời điểm này, vẫn chưa hề có một động thái nào xuất hiện để đảm bảo cho những phát ngôn ấy. Mặt khác, hàng loạt đội bóng lớn ở châu Âu vẫn đang theo dõi sát sao những bước tiến của Gourcuff. Chỉ cần 15 triệu Euro, Bordeaux có thể mua đứt anh theo như điều khoản trong bản hợp đồng cho mượn, nhưng trong tình cảnh tài chính không mấy sáng sủa hiện nay, liệu họ có “dám” vung tay?

Chưa hết, tiền đạo Marouane Chamakh, chân sút số hai của đội bóng hiện tại với bảy bàn thắng, đã thẳng thừng bày tỏ ý định rời Bordeaux vào mùa hè năm sau, khi hợp đồng của anh đáo hạn, để có thể hiện thực hóa giấc mơ đến chơi bóng ở nước Anh. Trong khi ấy, Fernando Cavenaghi và Alou Diarra, Yoan Gouffran cũng đã từng được một số CLB lớn theo đuổi (Liverpool thậm chí đã từng “chồng” 13 triệu bảng hòng có Cavenaghi), và chẳng có gì đảm bảo rằng họ sẽ tiếp tục gắn bó lâu dài với Bordeaux.

Tuy nhiên, điều an ủi là họ đã kịp “cột chân” ngôi sao lớn nhất của đội bóng – HLV Laurent Blanc với bản hợp đồng gia hạn đến năm 2011. Song nếu tướng giỏi mà quân không tinh, Bordeaux cũng khó mà tiến xa…
 
P.V

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm