Bordeaux - Lyon: Giữa muôn trùng cạm bẫy

19/04/2009 10:56 GMT+7 | Bóng đá Pháp

(TT&VH) - Lyon đã bắt đầu dấn thân vào những thử thách khó khăn bậc nhất của mùa giải. Mọi thứ đang chống lại họ trước cuộc đối đầu với Bordeaux: Từ phong độ, lực lượng, đến tinh thần... Và quan trọng hơn, “pháo đài” Chaban - Delmas vẫn sừng sững một cách bí hiểm, ẩn chứa những cạm bẫy không thể lường trước.

Hình ảnh mới của Bordeaux

Đó sẽ là điểm tựa lớn lao cho tham vọng làm nên một cú sốc của Bordeaux. Sự chắc chắn đáng ngạc nhiên của “Thánh địa” ấy mùa này (Bordeaux thắng 10, hòa 5, chưa hề thất bại) và phong độ hiện nay của đội bóng xứ rượu vang giống như một tuyên bố đảm bảo rằng Lyon sẽ “phải” mất điểm tại nơi đây. Mặt khác, trong trận lượt đi, Bordeaux dù thua, nhưng đã chơi lấn lướt trước các nhà ĐKVĐ ngay tại Gerland và chỉ chịu khuất phục do quá thiếu may mắn. Vì vậy, sẽ rất nhiều người chẳng ngại ngần đặt niềm tin vào đội quân của HLV Laurent Blanc trong trận lượt về.

Bốn chiến thắng liên tiếp gần đây chứng tỏ rằng họ đang trở lại. Đây mới là lần thứ hai trong mùa giải này Bordeaux lặp lại được thành tích ấy. Lần thứ nhất diễn ra từ vòng 18 đến vòng 21, trong đó hiện diện cả thắng lợi “bom tấn” 4-0 trước PSG, đánh dấu giai đoạn họ chơi hay nhất. Giờ đây, chu kỳ thành công đang lặp lại. Đồ thị phong độ của Bordeaux liên tục đi lên sau khi chạm cực tiểu với thất bại 0-3 trước Toulouse ở vòng 27. Tuy nhiên, nếu như giai đoạn chiến thắng lần thứ nhất là kết quả của cảm hứng thi đấu nhất thời, thì lần thứ hai này, Bordeaux đã tiến lên bằng sự khôn ngoan và bền bỉ của một ứng cử viên đáng gờm.
 
Mọi thứ đang chống lại Lyon (phải) trước cuộc đối đầu với Bordeaux

Họ không thường xuyên tiêu diệt các đối thủ bằng cách đá ồ ạt nữa, mà sẵn sàng chơi rất thực dụng, tỉnh táo để đạt đến chiến thắng cuối cùng. Bordeaux hiện tại là một phiên bản kém hấp dẫn hơn, nhưng khó lường và cũng khó đánh bại hơn. Bản lĩnh và niềm tin của họ đã được tôi luyện sau những cú vấp ngã, còn cái vẻ ngây thơ thường thấy trước đây đã nhường chỗ cho sự điềm tĩnh và lạnh lùng của một kẻ đi săn trưởng thành.

Không còn đường lùi

Ở đó, chính Lyon sẽ phải đóng vai trò “con mồi” trước “kẻ đi săn” Bordeaux. Trong trận lượt đi, các nhà ĐKVĐ đã chủ động giăng ra cái bẫy phòng ngự - phản công ngay tại Gerland, nhưng với hoàn cảnh hiện nay, có lẽ sẽ không khó khăn để nghĩ đến một thế trận bị động hơn cho Lyon. Mấu chốt nằm tại lỗ hổng chí mạng ở tuyến giữa do Jeremy Toulalan để lại. Khả năng ra sân của anh vẫn còn bỏ ngỏ. Điều ấy sẽ khiến cho HLV Claude Puel phải đau đầu trong việc tìm ra những phương án thay thế.

Lần lượt Mathieu Bodmer và Kim Kallstrom đã được rút về chơi ở đỉnh thấp nhất trong hàng tiền vệ ba người ở Lyon trong hai vòng vừa qua, nhưng đều không đem lại hiệu quả. Lần này, Jean Makoun có thể sẽ được trao tay “sứ mạng” ấy, sau khi đã “đóng thế” khá tròn vai trong một số trận Lyon thiếu cả Toulalan và Kallstrom. Tuy nhiên, sức công phá từ tuyến hai sẽ giảm sút, khi bản thân Makoun ngoài khả năng tranh chấp tốt, còn là một mẫu tiền vệ chơi khéo léo và cực quái. Trong bối cảnh hàng công của Lyon đang chơi sa sút, việc giảm bớt khả năng tấn công của Makoun có thể khiến áp lực của đội khách tạo ra lên khung thành Bordeaux bị hạn chế khá nhiều.

Cú “xe đạp chổng ngược” cân bằng tỉ số đúng phút 81 của Frederic Piquionne trong trận đấu với Monaco ở vòng trước có thể là một “gợi ý” cho Puel để giải bài toán tấn công ở Chaban - Delmas. Chân sút tưởng chừng như đã bỏ đi ấy bỗng dưng chứng tỏ được phẩm chất mà hiện tại các tiền đạo của Lyon đang thiếu: Khả năng xử lý táo bạo và nhạy cảm ghi bàn. Mặt khác, anh có thể đem lại những bất ngờ nhất định nếu được góp mặt trên hàng công Lyon trong đội hình xuất phát.

Việc ghi bàn là điều mà họ phải làm được trên Chaban - Delmas, bởi hiện tại không cho phép Lyon cầu hòa, khi ngôi đầu thì đã thuộc về Marseille. Song việc rời “pháo đài” ấy một cách lành lặn trước những họng súng đang đạt phong độ cao như Marouane Chamakh, Yoann Gourcuff của Bordeaux là một nhiệm vụ quá khó khăn, dù Lyon chẳng còn đường lùi nữa.

Dự đoán: 1-1
 
Đội hình dự kiến:

Bordeaux: Rame - Chalme, Planus, Diawara, Tremoulinas - Ferrnando, Diarra, Wendel, Gourcuff - Chamakh, Bellion.

Lyon: Lloris - Clerc, Cris, Boumsong, Grosso - Makoun, Kallstrom, Juninho - Piquionne, Ederson, Benzema.
 
Đối đầu:

16/11/08 Lyon - Bordeaux 2-1
02/08/08 Bordeaux - Lyon 0-0
09/03/08 Lyon - Bordeaux 4-2
07/10/07 Bordeaux - Lyon 1-3
31/03/07 Lyon - Bordeaux 0-1

Phong độ

Bordeaux
11/04/09 Auxerre - Bordeaux 0-2
04/04/09 Bordeaux - Nancy 1-0
21/03/09 Le Havre - Bordeaux 0-3
14/03/09 Bordeaux - Nice 2-1
07/03/09 Toulouse - Bordeaux 3-0

Lyon
12/04/09 Lyon - Monaco 2-2
04/04/09 Le Mans - Lyon 1-3
22/03/09 Lyon - Sochaux 2-0
15/03/09 Lyon - Auxerre 0-2
11/03/09 Barcelona - Lyon 5-2

Phạm An

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm