Shaqiri, vũ khí của Basel: Chào Bayern bằng một bàn thắng?

22/02/2012 14:47 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH)- Trên tờ Bild, tiền vệ Xherdan Shaqiri của Basel cho biết vừa gọi điện cho HLV Jupp Heynckes của Bayern và nói đùa rằng: “Ông có phát khùng không nếu tôi chọc thủng lưới Bayern?”.

Ông Heynckes đã cười lớn trước câu nói tếu táo của cầu thủ mới 20 tuổi này nhưng chắc hẳn, nhà cầm quân này cũng hiểu rằng đây không hoàn toàn là một câu nói bâng quơ. Xâu chuỗi với những phát ngôn khá tự tin thời gian gần đây, việc bày tỏ tham vọng ghi bàn vào lưới Bayern cho thấy Shaqiri đang rất muốn thể hiện đẳng cấp của mình với đội bóng mới nhằm tìm kiếm một suất đá chính ở mùa giải tới.



Tiền vệ Xherdan Shaqiri (trái)- Ảnh Getty

Vị trí sở trường của Shaqiri là tiền vệ phải, đúng nơi Bayern đang đau đầu với bài toán Arjen Robben, cầu thủ phá nát lối chơi đồng đội nhưng lại biết cách tỏa sáng kịp thời. Tiền vệ này đã tỏ ra rất khôn ngoan khi so sánh mình với đàn anh Franck Ribery, trụ cột quan trọng bậc nhất của “Hùm xám”: “Phong cách thi đấu của tôi giống Ribery. Tôi có thể thực hiện những pha solo ấn tượng, ghi những bàn thắng, tung ra những đường chuyền mà không ai có thể đoán trước”. Đây chính là mẫu cầu thủ Bayern đang rất khát khao: Vừa có thể độc lập tác chiến, vừa có thể phối hợp với đồng đội.

Nhưng Shaqiri sẽ phải thể hiện những phẩm chất mình đã “quảng cáo” trong trận đấu đêm nay chứ không thể nói suông. Những tín hiệu gần đây cho thấy tiền vệ 20 tuổi này đang tỏ rõ quyết tâm để khẳng định hết khả năng của mình và cũng đang được HLV Heiko Vogel ưu tiên đặc biệt. Trong buổi tập ngày hôm qua, HLV Vogel đã che một mắt của Shaqiri lại như cướp biển để cầu thủ này nâng cao sự tập trung. Đây là một bài tập cần thiết bởi Shaqiri đang đối mặt với sức ép rất lớn từ mọi phía nên cần có một tinh thần tốt nhất để có thể bộc lộ hết được khả năng.

Là một cầu thủ chuyên nghiệp, chắc chắn sẽ không có chuyện Shaqiri lơi chân với Bayern, đội bóng cầu thủ này sẽ đầu quân ở mùa tới. Thậm chí, nếu Shaqiri thi đấu xuất sắc ở trận đấu này, HLV Heynckes sẽ càng yên tâm đã đầu tư khoảng 10 triệu euro vào đúng địa chỉ và có thể tự tin để dành suất đá chính bên cánh phải cho tiền vệ này. Vậy thì Shaqiri còn chờ gì mà không chào đội bóng mới bằng một bàn thắng?

Yến Nhi

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm