02h45, Basel-Bayern Munich: Tinh thần Đức trong lòng Thụy Sĩ

22/02/2012 14:45 GMT+7 | Bóng đá Đức

(TT&VH)- Dưới sự dẫn dắt của HLV Thorsten Fink rồi Heiko Vogel, Basel đang chơi một thứ bóng đá tấn công không biết run sợ đậm chất Đức hiện đại. Trong khi đó, Bayern đang chơi một thứ bóng đá mong manh như “đôi chân pha lê” của Arjen Robben, người “Hùm xám” có thể lại phải cầu cứu.

Thụy Sĩ và Đức có quan hệ mật thiết trong nhiều lĩnh vực do tiếp giáp biên giới phía Bắc cũng như có tới 63,7% dân số Thụy Sĩ sử dụng tiếng Đức. Bóng đá, lĩnh vực trước đây vốn xa cách, cũng đã có những sự trao đổi mạnh mẽ trong những năm gần đây. Với sự thành công trong khâu đào tạo trẻ, Thụy Sĩ đã xuất khẩu sang Bundesliga không ít cầu thủ tài năng như thủ môn Diego Benaglio (Wolfsburg), tiền vệ Tranquillo Barnetta hay tiền đạo Eren Derdiyok (cùng của Leverkusen). Ở địa hạt HLV, một số nhà cầm quân Thụy Sĩ như Christian Gross hay Lucien Favre cũng đã và đang thành công rực rỡ tại Bundesliga. Ông Gross từng đưa Stuttgart từ cõi chết trở về còn Gladbach của Favre đang là hiện tượng tại giải vô địch Đức.



Bayern có thể sẽ lại trông chờ vào Robben (giữa)- Ảnh Getty

Ở chiều ngược lại, Đức cũng đã cử nhiều “sứ giả” với những phong cách đa dạng sang “truyền đạo” tại đất nước láng giềng. Ông Otmar Hitzfeld áp dụng lối chơi phòng ngự chặt chẽ cho tuyển Thụy Sĩ còn những HLV trẻ trung như Thorsten Fink rồi Heiko Vogel mang theo làn gió tấn công đang thịnh hành tại Đức. Dưới sự dẫn dắt của bộ đôi này, Basel đã trình diễn một lối chơi tấn công phóng khoáng, không biết run sợ dù đối thủ có là một gã khổng lồ như Manchester United. Ở trận lượt đi, dù bị dẫn trước 2-0 tại thánh địa OldTrafford, Basel vẫn bình tĩnh đáp trả và ghi lại tới 3 bàn. Trong trận lượt về, thầy trò HLV Vogel còn tấn công mạnh mẽ hơn để giành chiến thắng 2-1, qua đó lần đầu tiên lọt vào vòng 1/8 Champions League.

Trong lần tiếp đón Bayern trên sân nhà này, Basel thậm chí còn có thể đẩy sức công phá của mình lên mức cực đại. Bởi lẽ, HLV Vogel của đội bóng này đã có 9 năm làm công tác đào tạo trẻ tại Bayern, hiểu rõ hầu hết cầu thủ  Đức hiện nay của “Hùm xám”. Thêm vào đó, Basel còn có 7 cầu thủ từng thi đấu tại Đức, trong đó có hậu vệ Markus Steinhoefer trưởng thành từ lò đào tạo trẻ của Bayern còn tiền đạo Alexander Frei từng không ít lần chọc thủng lưới “Hùm xám” trong màu áo Dortmund. Chưa kể trong tay HLV Vogel còn đang sở hữu viên ngọc Xherdan Shaqiri, cầu thủ đang khát khao chứng tỏ khả năng trước đội bóng sẽ thi đấu kể từ mùa tới.

Nếu Basel đang thi đấu như một đội bóng Đức hiện đại điển hình, từ lối chơi tấn công tập thể cho tới tinh thần không biết sợ hãi, thì Bayern hiện chơi một thứ bóng đá mong manh dù đang sở hữu tới 7-8 tuyển thủ Đức. Cuối tuần qua, không có sự mạnh mẽ của Bastian Schweinsteiger, Bayern đã tỏ ra lúng túng, thậm chí run sợ, trước những pha vào bóng không khoan nhượng của đội cuối bảng Freiburg. Sau trận đấu, trên trang web của CLB, đội trưởng Philipp Lahm tỏ ra vô cùng chán nản về trận hòa này: “Chúng tôi đã thể hiện quá ít sự quyết tâm, và thiếu cả sự dữ dằn cần thiết. Tôi không thất vọng về vị trí trên bảng xếp hạng như quá lo ngại về lối chơi hiện nay của đội bóng”.

Để giải quyết nhanh chóng vấn đề này, nhiều khả năng HLV Jupp Heynckes sẽ đưa Arjen Robben quay trở lại đội hình chính để trông chờ vào những phút xuất thần của tiền vệ này bất chấp một thực tế rằng Robben luôn làm các đợt lên bóng của Bayern đứt quãng. CEO Karl Heinz Rummenigge đã “bật đèn xanh” cho phương án này khi mới đây đã chống lại tất cả những lời chỉ trích nhằm vào Robben và tuyên bố rằng “Hùm xám” cần sự ích kỷ của cầu thủ người Hà Lan. Chưa biết Robben có đóng vai đấng cứu thế như ban lãnh đạo mong đợi hay không nhưng việc Bayern quá trông chờ vào cầu thủ ngoại quốc, vừa bị các công thần trước đây như ông Franz Beckenbauer hay Mario Basler vùi dập tơi tả, này là một đòn đau giáng vào lòng tự tôn của đội bóng.

Dự đoán: 1-2

Trần Khánh An


Con số

3 Basel đã 3 lần đối đầu với Bayern, 2 trên sân nhà, và đều thua. 7 Trong đội hình Basel hiện có 7 cầu thủ từng thi đấu tại Đức, trong đó có Markus Steinhoefer trưởng thành từ lò đào tạo trẻ của Bayern. HLV Vogel của Basel cũng từng có 9 năm làm việc tại đội trẻ của Bayern.

10 Ở vòng bảng, Basel đã phải nhận tới 10 bàn thua, nhiều nhất trong số các đội dự vòng 1/8.

Lực lượng

Basel: vắng hậu vệ Degen và Scott Chipperfield.

Bayern: vắng trung vệ Van Buyten, tiền vệ Schweinsteiger.

Đội hình dự kiến

Basel: Sommer - P. Degen, Abraham, Dragovic, Steinhoefer - Shaqiri, Huggel, G. Xhaka, Stocker - Streller, A. Frei.

Bayern: Neuer - Rafinha, Boateng, Badstuber, Lahm - Luiz Gustavo, Kroos - Robben, T. Mueller, Ribery - Gomez.



Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm