Áo - Đức 1-2: Không thể cản “Xe tăng”

05/06/2011 11:52 GMT+7 | Bóng đá Đức

(TT&VH)- Mặc dù vẫn kịp vùng lên để giành chiến thắng chung cuộc với tỷ số 2-1 song Đức đã trải qua một trận đấu khá tệ hại trước Áo. Giữa hai bàn thắng của Mario Gomez là 45 phút mà đội quân của huấn luyện viên Joachim Loew bị các cầu thủ chủ nhà liên tục tra tấn. Nhưng điều quan trọng nhất: Chưa một đối thủ nào cản được “Xe tăng” trên hành trình vòng loại EURO 2012.

Một chiến thắng may mắn, chúng tôi không thể hiện được sự vượt trội về mặt kỹ thuật. Chúng tôi mắc quá nhiều lỗi, chơi như gà mắc tóc và các vị trí đều thiếu sự chính xác cũng như năng động cần thiết”, huấn luyện viên Joachim Loew không ngần ngại phê phán đội nhà dù các học trò của ông vừa giành thêm 3 điểm quan trọng nữa trên hành trình vòng loại EURO 2012. Trong suốt trận đấu, ông Loew đã đứng ngồi không yên, liên tục lao ra sát đường biên để hò hét, chỉ đạo các cầu thủ, đến mức đôi lần trọng tài thứ tư phải nhắc nhở ông về đúng vị trí của mình. Ông vò đầu bứt tai sau những cú dứt điểm đập xà ngang của Lukas Podolski hay đánh đầu chệnh cột dọc của Thomas Mueller, tỏ ra bực tức khi hàng phòng ngự chơi lơ đễnh để đối phương liên tục hãm thành và chỉ bùng nổ sau 2 khoảnh khắc bừng sáng của Gomez.

"Xe tăng" Đức vẫn đang băng băng tiến tới Euro 2012- Ảnh Getty

Khán giả không còn lạ với phong cách chỉ đạo nhiệt tình của ông Loew, nhưng đến mức khổ sở như trong trận đấu với Áo vừa qua thì huấn luyện viên này rất ít khi thể hiện. Điều đó một lần nữa nói lên rằng lối chơi của đội tuyển Đức là có vấn đề, khiến ông chẳng thể nào yên tâm ngồi yên trong khu kỹ thuật. Hiệp một coi như tạm được, sau những đường bóng cò cưa và vây hãm liên tiếp thì cuối cùng “Die Mannschaft” cũng mở được tỷ số ngay trước giờ nghỉ. Người lập công là Gomez, với một cú vẫy chân nhanh như điện khiến hàng thủ Áo không kịp trở tay trong một tình huống lộn xộn trước khung thành. Nhưng hiệp hai mới mang lại cảm giác ức chế cho ông Loew, khi hàng loạt sai sót lộ ra ở hàng phòng ngự bị Áo liên tiếp khoét sâu.

Điều gì đến rồi cũng phải đến, Áo có bàn quân bình tỷ số khi hiệp hai mới bắt đầu được 5 phút. Sau một cú khống chế bóng gọn gàng từ đường chuyền đảo cánh của đồng đội, tài năng trẻ David Alaba làm vài động tác giả trước mặt Philipp Lahm trước khi căng ngang để Martin Harnik ập vào dứt điểm. Nhưng khi bóng còn chưa đến chân Harnik thì Arne Friedrich đã nhanh chân... phá vào lưới. Lần thứ hai ở vòng loại EURO 2012, thủ môn Manuel Neuer bị đánh bại, nhưng lần này thì quả thật là khó đỡ khi mà người ghi bàn lại là đồng đội, trung vệ Friedrich. Bị quân bình tỷ số, Đức không thể vùng lên bằng ý chí kiên cường và tinh thần sắt đá, mà trái lại tiếp tục bị Áo dồn ép. Nếu xà ngang từ chối một bàn thắng của đội tuyển Đức trong hiệp một thì cột dọc cũng giúp họ tránh được một bàn thua trong hiệp hai.

Ba Lan & Ukraina đã rất gần

Khi trận đấu đang trôi về những phút chính thức cuối cùng thì điều kỳ diệu với đội tuyển Đức đã xảy ra. Xuất phát từ một tình huống phạt góc, bóng được trả về trung lộ cho Lahm trước khi cầu thủ đeo băng đội trưởng này tung ra một đường chuyền vòng cung cắt ngang trước khung thành Áo. Gomez băng lên một cách dũng mãnh, loại bỏ sự đeo bám của Daniel Royer trước khi hoàn tất một bàn thắng bằng cú đánh đầu cận thành. Đức thoát hiểm trong gang tấc bằng những giây phút lóe sáng của “Sueper Mario” nhưng nếu xét cục diện cả trận đấu, Áo xứng đáng có được ít nhất là một trận hòa. Ngoài những trụ cột vắng mặt vì chấn thương, một số ngôi sao còn lại của “Die Mannschaft” đều tỏ ra mệt mỏi và chơi dưới phong độ thường thấy, từ Sami Khedira, Lukas Podolski, Mesut Oezil cho đến Thomas Mueller.

Nhưng quan trọng hơn cả vẫn là một chiến thắng và với việc đánh bại Áo ngay trên sân khách ở Vienna, Đức đã trải qua trận thắng thứ sáu liên tiếp ở vòng loại EURO 2012. Đức (6 trận) cùng với Hà Lan (6 trận) và Tây Ban Nha (5 trận) là 3 đội còn giữ được thành tích toàn thắng trên hành trình tìm kiếm tấm vé đến Ba Lan và Ukraina dự ngày hội của bóng đá châu Âu vào mùa Hè năm 2012. Đức cũng là đội tuyển có hiệu số bàn thắng - bàn thua tốt nhất, +17, ghi 19 bàn và chỉ thủng lưới 2 lần. Hiện tại, Đức đã có nhiều hơn đội nhì bảng Bỉ tới 7 điểm và hơn đội xếp thứ ba Thổ Nhĩ Kỳ 8 điểm. Nếu thắng nối Azerbaijan trong chuyến làm khách ở Baku vào đêm 7/6 tới, Đức sẽ có trong tay 21 điểm và khi đó, việc “Die Mannschaft” chính thức giành vé dự EURO 2012 chỉ còn là vấn đề thời gian.

Tròn 1 năm nữa, EURO 2012 sẽ chính thức khởi tranh ở Ba Lan và Ukraina, rõ ràng thời gian không còn nhiều. Việc sớm giải quyết nhiệm vụ ở vòng loại sẽ cho phép đội tuyển Đức có thêm điều kiện chuẩn bị cho mục tiêu lần thứ tư bước lên đỉnh cao nhất của bóng đá châu Âu, ở Ba Lan và Ukraina.

Đông Hà



Đội hình thi đấu

Áo: Gratzei - Klein, Scharner, Pogatetz, Fuchs - Ekrem Dag (Junuzovic 66’), Kulovits, Baumgartlinger, Alaba - Harnik (Royer 81’), Hoffer (Janko 88’).

Đức: Neuer - Lahm, Friedrich, Hummels, Schmelzer - Khedira (Bastuber 69’), Kroos (Aago 90+3’) - Mueller, Oezil, Podolski (Schuerrle 66’) - Gomez.

Bàn thắng: 0-1 Gomez (44’), 1-1 Friedrich (50’, phản lưới), 1-2 Gomez (90’).


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm