01h30 ngày 4/6, Áo - Đức: Băng qua đỉnh Alpen

03/06/2011 11:44 GMT+7 | Bóng đá Đức

* Trực tiếp trên InfoTV

(TT&VH)- Dãy Alpen hùng vĩ là nơi phân ranh biên giới giữa Đức và Áo, cũng như một loạt quốc gia khu vực Nam Âu. Và với bóng đá Áo, để có thể đến Ba Lan - Ukraina dự vòng chung kết EURO 2012, họ phải băng qua một dãy Alpen mang tên “Die Mannschaft” sừng sững trước mặt...

Alpen trong tiếng Đức, hay Alpes trong tiếng Pháp, Alpi trong tiếng Italia và Alps trong tiếng Anh, là hệ thống dãy núi đồ sộ kéo dài từ phía Đông sang phía Tây châu Âu. Để đi từ Đức sang Áo, con đường gần nhất là băng qua dãy Alpen, xuất phát từ thành phố Munich của bang Bayern, xuyên qua khu nghỉ mát và trượt tuyết nổi tiếng Garmisch-Partenkirchen. Đấy chính là con đường thương mại có từ thời Roma nối từ Venice ở miền Bắc Italia sang Augsburg ở miền Nam nước Đức bây giờ. Tất nhiên, với điều kiện hiện tại, để đi từ Đức sang Áo, các tuyển thủ “Die Mannschaft” chỉ việc lên một chiếc máy bay hiện đại của hãng hàng không Lufthansa xong.

ĐT Đức sẵn sàng cho một chiến thắng- Ảnh Getty
Vài ngày trước chuyến đi Vienna, Philipp Lahm và các đồng đội đã có dịp đến thăm trung tâm huấn luyện bay của Lufthansa, trải qua cảm giác ngồi trong buồng lái của A380, chiếc siêu máy bay vô cùng hiện đại của Airbus. Với Đức, việc “bay” đến Ba Lan và Ukraina dự EURO 2012 bây giờ có vẻ dễ dàng như việc lên một chiếc A380, nhẹ nhàng và êm ái. Nhưng với Áo thì ngược lại, nhiệm vụ đó chẳng khác nào việc chinh phục Zugspitze, đỉnh núi cao nhất với 2.961 m thuộc dãy Alpen đoạn chạy qua biên giới với Đức. Đến thời điểm này, trong khi Đức là 1 trong 3 đội toàn thắng tại vòng loại EURO 2012, cùng với Tây Ban Nha và Hà Lan, thì Áo lại đang chật vật cạnh tranh vị trí số 2 ở bảng A với các đối thủ Bỉ và Thổ Nhĩ Kỳ. Khởi đầu suôn sẻ bằng cách “bắt nạt” Kazakhstan và Azerbaijan để lấy 6 điểm trọn vẹn nhưng khi đụng phải kẻ mạnh hơn, Áo nhanh chóng hiện nguyên hình.

Hòa Bỉ ở Brussels trong một cuộc rượt đuổi tỷ số điên rồ kết thúc với 8 bàn thắng chia đều cho cả chủ lẫn khách, Áo bắt đầu tụt dốc từ đấy. Hai trận gần đây, Áo đều chịu phơi áo cùng với tỷ số 0-2, trước Bỉ trong lần tái đấu ở Vienna và Thổ Nhĩ Kỳ trong chuyến làm khách Istanbul. Trong thời gian gần đây, Áo không sản sinh ra cầu thủ nào thực sự có đẳng cấp trên bình diện châu lục và thế giới. Sức mạnh của đội quân do huấn luyện viên Dietmar Constantini, người từng dẫn dắt Mainz 05 ở giải hạng Nhì của Đức cách đây hơn 10 năm, càng bị ảnh hưởng nghiêm trọng khi một loạt cầu thủ đang thi đấu ở Bundesliga vắng mặt. Bộ đôi của Bremen, hậu vệ Sebastian Proedl và tiền đạo Marko Arnautovic, đều không thể tập trung vì chấn thương.

Ông Constantini vẫn còn đó 5 “điệp viên nằm vùng” trở về từ giải vô địch quốc gia Đức - các hậu vệ Emanuel Pogatetz (Hannover), Christian Fuchs (Hannover), tiền vệ David Alaba (Hoffenheim), Martin Harnik (Stuttgart) và tiền đạo Erwin Hoffer (Kaiserslautern) nhưng thật đáng tiếc, họ không phải là những người giỏi thực sự, nhất là khi đem so sánh với các cầu thủ Đức. Dù vắng trung vệ Per Mertesacker, tiền vệ Bastian Schweinsteiger hay tiền đạo Miroslav Klose thì huấn luyện viên Joachim Loew vẫn còn đó rất nhiều phương án thay thế đảm bảo chất lượng. Cách xây dựng đội hình theo kiểu mạng lưới của đội tuyển Đức trong thời gian gần đây cho phép “Die Mannschaft” loại bỏ sự phụ thuộc thái quá vào một cá nhân cụ thể nào.

Dự đoán của bạn về trận Áo- Đức

Về chất lượng đội hình hay phong độ, Đức đều vượt trội so với Áo vào thời điểm hiện tại. Lịch sử cũng nói lên sự lấn lướt của Đức trước Áo. Hai đội từng gặp nhau 35 lần, với phần thắng 8 trận nghiêng về Áo và 21 trận nghiêng về Đức. Trong 5 lần gặp nhau gần đây, Đức đều giành chiến thắng trước Áo, với 4 trận ngay trên sân khách. Lần gần nhất Áo thắng được Đức là ở trận giao hữu vào năm 1986, với tỷ số 4-1. Ngay lần gặp nhau sau đó vào năm 1992, hai đội hòa 0-0 cũng ở một trận giao hữu trước khi Đức bắt đầu chuỗi trận toàn thắng trước đối thủ láng giềng, mà gần nhất là chiến thắng 1-0 ở vòng bảng EURO 2008 ngay trên đất Áo.

Thắng thêm trận này, Đức sẽ đuổi kịp Hà Lan về thành tích 6 trận toàn thắng ở vòng loại EURO 2012, nhưng sẽ vượt lên nếu so sánh về chỉ số phụ. Hiện tại, hai đội tuyển này đang có hiệu số cao nhất, +16, nhưng Hà Lan đều ghi nhiều hơn và cũng thủng lưới nhiều hơn Đức 4 bàn.

Dự đoán: 0-2

Đông Hà

Lực lượng

Áo: Vắng hậu vệ Proedl, tiền đạo Arnautovic.

Đức: Vắng hậu vệ Mertesacker, tiền vệ Schweinsteiger, tiền đạo Klose.

Đội hình dự kiến

Áo: Berger - Dragovic, Prodl, Pogatetz, Fuchs - Pehlivan, Bumgartlinger - Harnik, Juzonovic, Alaba - Janko.

Đức: Neuer - Lahm, Friedrich, Hummels, Schmelzer - Rolfes, Kroos - Mueller, Oezil, Podolski - Gomez.

Nỗi buồn Ernst Happel

Những người yêu mến đội tuyển Đức có lẽ chưa thể quên được trận chung kết EURO 2008 cách đây hơn 3 năm mà “Die Mannschaft” đã thất thủ trước Tây Ban Nha, bỏ lỡ cơ hội lần thứ tư bước lên đỉnh châu Âu. Bàn thắng ở phút 33 của tiền đạo Fernando Torres đã đặt dấu chấm hết cho tham vọng của người Đức và mở ra một kỷ nguyên vàng cho bóng đá Tây Ban Nha, nối tiếp sau đó là chức vô địch World Cup 2010. Trận chung kết EURO 2008 đã diễn ra ở Vienna, trên sân Ernst Happel, nơi sẽ tổ chức trận Áo - Đức ở vòng loại EURO 2012 vào đêm nay. Ngoài thất bại của đội tuyển Đức hơn 3 năm về trước, sân Ernst Happel cũng là nơi mà đội bóng số một nước Đức, Bayern Munich, gục ngã trước Porto với tỷ số 1-2 trong trận chung kết Cúp C1 mùa giải 1986-1987.



Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm