ĐT Đức: Phế ngôi “Hoàng tử”

02/06/2011 10:02 GMT+7 | Bóng đá Đức

(TT&VH) - Là con vua, dĩ nhiên vị trí của hoàng tử bao giờ cũng được đảm bảo, trong bất kỳ tình huống nào. Nhưng hiện tại, “Hoàng tử” Lukas Podolski đang phải đối mặt với nguy cơ mất vị trí vào tay đàn em André Schuerrle, phát hiện của Mainz ở mùa giải 2010-2011 và mới trở thành tuyển thủ quốc gia Đức chưa lâu.

"Hoàng tử" Podolski - Ảnh Getty

Ở trận giao hữu với Uruguay vừa qua, Schuerrle đã có mặt trong đội hình xuất phát, đá thay Poldi ở vị trí tiền vệ cánh trái. Đáng nói hơn, tân binh của Leverkusen đã chơi rất hay và ghi được bàn thắng thứ hai cho “Die Mannschaft” bằng một cú cứa lòng đẹp mắt từ bên ngoài vòng cấm.

Trái ngược với phong độ đang lên như diều gặp gió của Schuerrle, Podolski chơi khá trì trệ trong thời gian gần đây. Anh liên tục dính vào những vụ tranh cãi ở câu lạc bộ Cologne và đánh mất bản năng sát thủ khi khoác áo đội tuyển Đức. Chưa hết, “Hoàng tử” còn đang được một vài đội bóng ở châu Âu, rõ ràng nhất là AS Roma, chèo kéo.

Điều đó càng ảnh hưởng không tốt đến khả năng tập trung của Poldi ở những trận đấu sắp tới và nguy hiểm hơn cho anh khi mà huấn luyện viên Loew đã có phương án dự phòng khá tốt. Có thể trước Áo, Podolski vẫn ra sân trong đội hình xuất phát nhưng chẳng có gì đảm bảo rằng anh sẽ chơi trọn vẹn 90 phút và lại đá từ đầu khi Đức làm khách của Azerbaijan.

Ông Loew là người ưa thích trẻ hóa đội hình, bằng chứng là hàng loạt ngôi sao mới nổi đã được ông tạo điều kiện ra mắt trong màu áo đội tuyển quốc gia. Một khi Schuerrle chơi tốt còn Podolski sa sút phong độ thì chẳng có lý gì mà ông lại không đưa ra quyết định thay đổi, nhất là khi trong triết lý bóng đá mới, đội tuyển Đức gần như không phụ thuộc hoàn toàn vào bất kỳ ai.

Với tình hình này thì có lẽ “Hoàng tử” lo lắng dần đi là vừa, nếu không muốn một ngày nào đó phải ngồi trên băng ghế dự bị nhìn đàn em Schuerrle tỏa sáng ở EURO 2012 diễn ra ngay trên quê nhà Ba Lan.

Đông Hà

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm