M.U - Chelsea 3-1 : "Quỷ đỏ" ngạo nghễ vững ngôi đầu

18/09/2011 21:45 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH Online) - Một bàn thắng được ghi trong thế việt vị, một quả 11m không được thực hiện thành công, những pha bỏ lỡ vô duyên đến kì lạ... bữa tiệc tại Old Trafford đã kết thúc theo một kịch bản hoàn hảo nhất đối với M.U. Đội mạnh hơn là đội giành chiến thắng.

Nhìn vào danh sách đội hình xuất phát của M.U, không khó để nhận ra Sir Alex tiếp tục trao niềm tin vào các cầu thủ trẻ. Trong 11 cái tên đá chính, Evra vẫn có tên nhưng Sir Alex đã loại Ferdinand và trao cơ hội cho cặp trung vệ Jones - Evans với Smalling tiếp tục đá ở cánh phải. Vị trí của Cleverley (chấn thương) được trao cho Fletcher, người đã hoàn toàn bình phục sau một thời gian dài dưỡng thương. Cặp tấn công của M.U vẫn là Rooney và Chicharito, hai cầu thủ đang có phong độ rất cao.

Bên phía Chelsea, với việc Drogba chấn thương, HLV Villas - Boas đã để Sturridge và Mata hỗ trợ Torres trên hàng công. Tân binh Meireles tiếp tục được bố trí đá cạnh Ramires và Lampard ở tuyến giữa trong khi ở vị trí trung vệ, Ivanovic được chọn thay vì David Luiz.

M.U hạ Chelsea một cách thuyết phục - Ảnh AP

Những phút đầu tiên của trận đấu, thế trận diễn ra cân bằng. Thậm chí Chelsea còn tỏ ra nổi trội với tình huống gây sóng gió lên khung thành của David  De Gea ở ngay phút thứ 4. Tuy nhiên, từ một tình huống cố định cộng thêm chút may mắn đến từ quyết định của trọng tài. M.U sớm vượt lên dẫn trước ở ngay phút thứ 8. Từ quả đá phạt trực tiếp của Young, Smalling đã có pha băng vào đánh đầu tung lưới Cech. Bàn thắng của hậu vệ trẻ này được ghi trong thế việt vị nhưng trọng tài vẫn công nhận. Một quyết định có thể coi là "ưu ái" từ các vị vua áo đen với M.U.

Phút 12, Chelsea có câu trả lời sau tình huống chuyền bóng bất cẩn của Anderson để tạo cơ hội cho Torres tung ra cú đá về phía cầu môn của De Gea. May mắn cho Anderson là cú dứt điểm của Torres lại đi không chính xác. Hai phút sau, Ivanovic có pha tì đè hợp lý trước nỗ lực truy cản của Jones rồi tung ra cú đánh đầu từ đường phạt góc nhưng không thể hạ nổi David De Gea.

Những phút sau đó, M.U đã tổ chức được một số pha tấn công nguy hiểm. Phút 21, Nani có pha khống chế bóng trước khi chuyền chính xác để Chicharito băng vào nhưng đáng tiếc là tiền đạo người Mexico lại không thể khống chế bóng thành công. Một phút sau, vẫn là Nani có pha chuyền bóng vào trong vòng cấm cho Fletcher nhưng tiền vệ người Scotland lại không thể có cú dứt điểm như ý muốn.

Nani chính là cầu thủ chơi hay nhất bên phía M.U. Phút 26, tiền vệ người Bồ Đào Nha tiếp tục có thêm đường chuyền rất tốt vào trong vòng cấm cho Rooney. Nếu không có sự can thiệp kịp thời của Ramires, tiền đạo chủ lực của M.U đã có thể ghi bàn. Ngay sau đó, Chelsea có câu trả lời khi Torres nhận bóng từ Mata đã có pha kiến tạo cho Meireles tung ra cú kết thúc nhưng bóng lại đi đúng vào vị trí của David De Gea.

Phút 33, Chelsea có thêm một cơ hội với tình huống Torres đón quả tạt của Cole rồi đánh đầu nhả bóng thuận lợi cho Sturridge nhưng tiếc là cú dứt điểm của cầu thủ trẻ này thêm một lần bị David De Gea chặn đứng.

Giữa lúc Chelsea đã dần có những pha tấn công sắc nét thì M.U bất ngờ có bàn thắng thứ 2 sau một pha phối hợp tấn công mẫu mực với tình huống tỏa sáng của Nani ở phút 37. Nhận bóng từ Evans, Nani tự tin cầm bóng từ cánh phải vào trung lộ trước khi tung ra cú sút căng nhằm vào góc xa khiến cho thủ thành Cech không có một cơ hội để cản phá.

Không dừng lại ở đó, ngay trước khi hiệp một kết thúc, M.U có bàn thắng thứ 3 với tác giả của pha lập công là Wayne Rooney. Từ pha đi bóng của Phil Jones, các hậu vệ của Chelsea phá bóng lúng túng đập chân của Nani và vô tình thành đường chuyền như đặt để Rooney tung ra cú dứt điểm gọn ghẽ nâng tỷ số lên thành 3-0. Đây đã là pha lập công thứ 9 của tiền đạo mang áo số 10 sau 5 trận.

Sau giờ nghỉ, HLV Villas- Boas bắt đầu có những sự điều chỉnh trên hàng công khi đưa Anelka vào thay cho Lampard và chỉ sau 30 giây sự thay đổi này đã phát huy tác dụng. Tiền đạo người Pháp chính là người tung ra đường chuyền quyết định để Torres có pha dứt điểm điệu nghệ hạ gục De Gea rút ngắn tỷ số xuống còn 1-3. Đây mới là pha lập công thứ 2 của Torres từ khi anh chuyển tới khoác áo Chelsea hồi tháng 1/2011.

Dù phải nhận bàn thua bất ngờ nhưng M.U vẫn chơi tốt và họ đã có cơ hội để ghi bàn thắng thứ 5 ở phút 55 của trận đấu sau tình huống Bosingwa phạm lỗi với Nani trong vòng cấm của Chelsea. Tuy nhiên, trên chấm 11m, Rooney lại sút bóng ra ngoài  do bị trượt chân và không thể giúp M.U tái thiết lập cách biệt 3 bàn. Trước đó cú dứt điểm của Nani đã đưa bóng chạm xà ngang khung thành của Petr Cech và ở pha băng vào sau đó, anh đã bị Bosingwa phạm lỗi

Ngay sau tình huống này, Chelsea có pha phản công nhanh với tình huống Torres bắt tốc độ rồi tung ra cú sút rất nhanh song với một nỗ lực cản phá tuyệt vời, Jones đã đưa bóng đi hết đường biên ngang chịu quả phạt góc. Sau đó, Chelsea còn có một pha tấn công khác nhưng Sturridge lại không thể tận dụng thành công đường chuyền của Anelka.

Để tăng cường khả năng chiến đấu cho hàng thủ, HLV Alex Ferguson có liền hai sự thay đổi khi đưa Smalling và Anderson ra nghỉ nhường chỗ cho Carrick và Valencia. Không lâu sau đó, bên phía Chelsea cũng có một sự thay đổi với việc Lukaku được trao cơ hội thay cho Sturridge.

Sức ép đáng kể đã được tạo ra trước khung thành của David De Gea. Chỉ ít phút sau khi vào sân, Lukaku có cú dứt điểm cận thành đưa bóng chạm chân Evra rồi đi vọt xà ngang. Nhưng pha bóng đáng tiếc nhất của Chelsea lại đến ở phút thứ 73 sau tình huống đột phá của Torres. Cú sút đầu tiên của anh bị De Gea cản phá nhưng ở cú đá bồi trong một tư thế rất trống trải, chân sút người Tây Ban Nha lại bắt vô - lê đưa bóng đi không trúng đích. Bên ngoài sân, Villas - Boas có cớ để thể hiện sự tiếc nuối.

Ngay sau tình huống này, M.U tổ chức được pha phản công nhanh với tình huống lên biên của Evra. Đường chuyền vào trong vòng cấm sau đó của hậu vệ người Pháp đã đưa bóng chạm tay của Ivanovic nhưng trọng tài không cho đó là một tình huống mà M.U đáng được hưởng quả 11m.

Khi trận đấu chỉ còn 10 phút, Sir Alex đưa Berbatov vào thay cho Chicharito vì tiền đạo người Mexico dính chấn thương trong khi Andre Villas - Boas tung nốt Mikel vào thay cho Meireles. Phút 81, M.U có thêm một tình huống lên bóng nguy hiểm bên cánh phải. Đường chuyền vào vòng cấm của Nani rất khó chịu nhưng Berbatov đã băng vào mà không thể chạm chân vào bóng.

Hai phút sau đó, Chelsea có cơ hội ngon ăn để rút ngắn tỷ số nhưng Torres một lần nữa đã thể hiện sự vô duyên đến kì lạ. Nhận đường chọc khe của Ramires, tiền đạo người Tây Ban Nha thoát xuống đi bóng qua cả De Gea nhưng khi trước mặt khung thành đã rộng mở, anh lại sút bóng ra ngoài một cách khó hiểu.

Cuối trận, M.U chủ động đá chậm và chắc để giảm áp lực từ phía Chelsea. Dẫu vậy, họ vẫn có đượ một pha phản công nguy hiểm ở phút thứ 90+1 ( trận đấu bù giờ thêm 5 phút). Rooney băng lên đối mặt với Cech nhưng tiền đạo của M.U đã tỏ ra rất đồng đội khi chuyền sang cho Berbatov. Song cũng giống như Torres, chân sút người Bulgaria lại sút bóng quá nhẹ và để cho một hậu vệ của đội khách kịp thời lùi về cản phá.

Đây cũng là pha bóng đáng xem cuối cùng của trận đấu. Giành chiến thắng một cách thuyết phục, M.U ngạo nghễ giữ vững ngôi đầu. Khoảng cách giữa họ với "người hàng xóm" Man City đã là 2 điểm sau khi đội bóng của Mancini bất ngờ bị Fulham cầm chân với tỷ số 2-2.

+ Bàn thắng: Smalling 8', Nani 36',  Rooney 45' - Torres 46'

+ Đội hình thi đấu:

M.U: De Gea, Smalling (Valencia 61'), Jones, Evans, Evra, Nani, Fletcher, Anderson, (Carrick 61') Young, Rooney, Hernandez (Berbatov 80').

Chelsea: Cech, Bosingwa, Ivanovic, Terry, Cole, Ramires, Meireles (Mikel 80'), Lampard (Anelka 46'), Sturridge (Lukaku 66'), Torres, Mata.

Hằng Thu

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm