Man City mất điểm, Liverpool đại bại

18/09/2011 22:57 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH Online) – Dẫn trước 2-0 nhờ cú đúp của Sergio Aguero nhưng cuối cùng Man City vẫn phải rời sân Craven Cottage với vỏn vẹn 1 điểm sau khi để Fulham gỡ hòa 2-2 trong thời gian còn lại của trận đấu. Tệ hại hơn Man City, Liverpool đã thảm bại 0-4 trên sân của Tottenham trong trận đấu mà họ chỉ còn chơi với 9 người kể từ phút 63.

Man City (trái) mất điểm đáng tiếc trước Fulham - Ảnh AP

Với hàng tấn công hùng hậu đang có trong tay, HLV Roberto Mancini không ngần ngại tung ra sân đội hình thiên về tấn công với bộ đôi Sergio Aguero và Edin Dzeko trên hàng tiền đạo với sự hỗ trợ của hai tiền vệ cực kỳ kỹ thuật David Silva và Samir Nasri. Bên cánh phải Micah Richards đá thay Pablo Zabaleta. Ở cánh đối diện, dù vừa ghi bàn vào lưới Napoli giúp Man City giữ lại 1 điểm ở Champions League nhưng Kolarov vẫn phải ngồi dự bị cho Gael Clichy.

Với lực lượng vượt trội, Man City không mấy khó khăn để kiểm soát tuyến giữa nhưng trước hàng thủ đông người của Fulham, các chân sút của đội khách gặp khá nhiều khó khăn trong việc tiếp cận khung thành Schwarzer. Trong 15 phút đầu tiên của trận đấu, hàng công đắt giá cả Man City gần như không tạo được một pha bóng nguy hiểm nào về phần sân đối phương. Tuy vậy, đẳng cấp của những ngôi sao lớn đã giúp Man City khai thông bế tắc ở phút 18 khi Silva chọc khe chính xác để Aguero băng xuống khống chế bóng gọn gàng trước khi đánh bại Schwarzer bằng một cú đặt lòng hiểm hóc vào góc xa.

Ngay sau bàn mở tỷ số của Aguero, Fulham có cơ hội khá tốt để gỡ hòa khi Murphy đá phạt thông minh để Duff băng vào dứt điểm trong vòng cấm của Man City nhưng bóng đi thiếu chính xác rất đáng tiếc. Phút 27, Man City có cơ hội nhân đôi cách biệt khi Silva phá bẫy việt vị rồi băng xuống bên cánh trái trước khi căng ngang cho Dzeko dứt điểm căng như trái phá, nhưng trong tình huống này Schwarzer đã xuất thần cứu thua cho đội chủ nhà.

Bị ép sân hoàn toàn nhưng thỉnh thoảng Fulham vẫn tổ chức được một pha phản công khá nguy hiểm. Phút 34, sau một pha đi bóng lắt léo, Dempsey bất ngờ dứt điểm ngay từ ngoài vòng cấm, tuy nhiên cú sút chưa đủ hiểm hóc để đánh bại Hart. Dù Man Ciy đã có bàn dẫn trước cộng với một thế trận khá nhàn nhã, nhưng trên băng ghế  huấn luyện, HLV Mancini vẫn tỏ ra ưu tư khi mà hàng công của đội khách vẫn chưa chơi đúng phong độ. Ngoại trừ Silva vẫn chơi tốt với những pha chuyền bóng dọn cỗ cho các đồng đội, Dzeko, Nasri hay thậm chí là cả Aguero, tác giả bàn mở tỷ số, đều chơi khá phập phù.

Tuy vậy, chiến lược gia người Italia đã có thể xóa tan mối lo ngại trên hàng công của Man City bởi ngay ở giây thứ 10 của hiệp 2, đội khách đã có bàn nhân đôi cách biệt ở pha tấn công đầu tiên. Từ đường chuyền bên phần sân nhà của đồng đội, Dzeko đánh đầu chiến thuật cho Aguero và sau một nhịp khống chế, tiền đạo người Argentina đã ngay lập tức dứt điểm từ ngoài vòng cấm vào góc xa, không cho Schwarzer cơ hội cản phá.

Tuy nhiên, đến phút 56, Fulham đã nhen nhóm hy vọng giành điểm bằng một pha tấn công trung lộ xuất sắc để rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2. Dempsey là người chuyền bóng để Zamora khống chế bóng một nhịp trước khi tung cú sút hiểm hóc vào góc xa ở ngay mép vòng cấm khiến Hart chỉ còn biết bay người trong vô vọng. Bàn thắng của Zamora đã đem lại sự tự tin cho các cầu thủ Fulham và chỉ ít phút sau suýt chút nữa họ đã có bàn gỡ hòa nếu Richards không kịp truy cản pha xâm nhập vòng cấm của Dempsey.

Phút 61, Man City phải nhờ tới tài năng của Hart để tránh khỏi bàn thua thứ hai sau cú sút xa cực kỳ hiểm hóc của Dembele. Chỉ 4 phút sau, Hart lại đóng vai trò cứu tinh cho Man City khi xuất thần cản phá cú đánh đầu ở cự lý gần của Dempsey sau một quả phạt góc. Sau bàn thua từ rất sớm trong hiệp 2, Fulham đã thể hiện một bộ mặt hoàn toàn khác và khiến đội khách phải bất ngờ.

Nhận thấy hàng thủ liên tục bị dồn ép, HLV Mancini đã quyết định chơi an toàn hơn khi tung hậu vệ Zabaleta vào sân thay cho tiền vệ tấn công Silva. Cầu thủ người Tây Ban Nha đã thể hiện sự không hài lòng ra mặt khi bị thay khỏi sân dù anh vẫn là một trong những người chơi tốt nhất bên phía Man City.

Phút 71, Riise bất ngờ có pha xâm nhập vòng cấm Man City sau đường chuyền của Murphy nhưng cú sút trong tư thế với của cựu cầu thủ Liverpool sau đó lại không chính xác. Sức ép liên tục mà các cầu thủ Fulham tạo ra cuối cùng cũng được đền đáp ở phút 75 khi Murphy dứt điểm từ xa đưa bóng đập chân Kompany khiến Hart hoàn toàn mất phương hướng, gỡ hòa 2-2 cho đội chủ nhà.

Để thủng lưới hai bàn một cách chóng vánh, HLV Mancini có liền hai sự thay đổi người trong những phút cuối nhằm tìm kiếm một chiến thắng khi tung Johnson và Tevez vào sân thay cho Nasri và Aguero. Tuy vậy, tất cả những sự thay đổi của Man City không thể giúp họ ghi thêm bàn thắng trong những phút cuối trận và buộc phải chia điểm trước Fulham.

+ Bàn thắng: Zamora 56’; Murphy 75’ - Aguero 18’, 46'

+ Đội hình thi đấu:

Manchester City: Hart, Richards, Kompany, Lescott, Clichy, Yaya Toure, Barry, Silva (Zabaleta 69’), Nasri (Johnson 81’), Aguero (Tevez 83’), Dzeko.

Fulham: Schwarzer, Kelly, Baird, Hangeland, Riise, Murphy, Sidwell, Duff (Kasami 61’), Dembele (Ruiz 87’), Dempsey, Zamora.

* Ở cặp đấu diễn ra sớm nhất tối Chủ nhật, Liverpool đã trình diễn một bộ mặt bạc nhược ở White Hart Lane khi để đối phương chọc thủng lưới tới 4 lần mà không ghi nổi lấy 1 bàn danh dự.

Kết quả:

Tottenham - Liverpool 4 - 0

Fulham - Manchester City 2 - 2

Sunderland - Stoke 4 - 0

Trước Tottenham, Liverpool ra sân bằng đội hình mạnh nhất có thể với sự có mặt của các tân binh Henderson, Enrique, Adam, Downing. Trên hàng công là bộ đôi đắt giá Suarez và Carroll. Tuy vậy, kế hoạch của HLV Kenny Dalglish sớm bị phá sản ở ngay phút thứ 7 sau cú sút xa thành bàn của Luka Modric, thủ quân của Spurs.

Sớm bị dẫn trước, Liverpool lại phải chơi thiếu người từ phút 28 sau khi Adam nhận thẻ vàng thứ hai và bị truất quyền thi đấu. Dù đội khách vẫn cầm cự được cho tới hết hiệp 1 nhưng sang hiệp 2, họ đã hoàn toàn sụp đổ sau chiếc thẻ đỏ nữa dành cho Skrtel (2 thẻ vàng). Kể từ giờ phút này, trận đấu hoàn toàn thuộc về Spurs và việc họ ghi thêm 3 bàn thắng nữa cho tới hết trận là điều tất yếu. Phút 66, Defoe nhân đôi cách biệt cho Tottenham trước khi Adebayor lập cú đúp ở các phút 68 và 90, giúp đội chủ nhà giành chiến thắng tưng bừng 4-0.

Vũ Mạnh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm