22h00 ngày 18/9, M.U - Chelsea: Chelsea có cản được M.U?

18/09/2011 10:17 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH) - Tottenham thua tan tác. Arsenal bị giẫm nát. Giờ đến lượt Chelsea, đại diện thứ 3 của London tìm đến Old Trafford chỉ một tháng sau khi mùa giải mới khởi tranh. Đội bóng của HLV trẻ tuổi Andre Villas-Boas sẽ hứng chịu kết cục bi thảm tương tự hay thành công ngăn chặn bước tiến như bão táp của M.U?

Già và trẻ

Trước khi Man City thực sự khẳng định vị thế của mình bằng những danh hiệu cao quý, cuộc chiến giữa M.U và Chelsea vẫn là trận đấu được quan tâm nhất ở Premier League hiện tại. Mối quan tâm càng lớn hơn khi sân Old Trafford sẽ chứng kiến cuộc so tài giữa HLV già nhất và HLV trẻ nhất. Nhưng trong một trận đấu cụ thể, trong thời buổi mà các HLV trẻ lên ngôi, tuổi tác trên băng ghế huấn luyện không còn là vấn đề gì quá lớn. Sir Alex Ferguson sẽ không thể chủ quan và ngược lại, Andre Villas-Boas, vốn được mệnh danh là "Người đặc biệt 2.0", chẳng có gì phải quá lo ngại. Ở tuổi 40, "Người đặc biệt 1.0" Jose Mourinho đã liên tục đánh bại Sir Alex, tương tự với Pep Guardiola qua hai trận chung kết Champions League.

Chelsea có cản được M.U - Ảnh Getty

Nhưng trên sân, chuyện tuổi tác thực sự đang tạo ra sự khác biệt. Cách đây chưa đầy 1 tuần, Fernando Torres đã làm rung chuyển sân Stamford Bridge bằng lời chỉ trích rằng các đồng đội của anh "vừa già vừa chậm". Thực ra, ai cũng nhìn thấy vấn đề này từ 2 năm về trước và chính Sir Alex nhiều lần dùng nó để phục vụ cho chiêu bài tâm lý chiến. Villas-Boas, mãi sau 1 tháng nữa mới tròn 34 tuổi, được đưa về để thực hiện cuộc chuyển giao thế hệ. Villas-Boas đã nhanh chóng thể hiện tài năng của mình, qua những thành tích trên sân cỏ (vẫn bất bại) cũng như sự tỏa sáng của tân binh Juan Mata.

Nhưng dường như chừng đó là quá ít nếu đặt bên cạnh cuộc cách mạng trẻ hóa ở Old Trafford. Các trận đấu của M.U tại Premier League mùa này, Sir Alex thường xuyên sử dụng 8, 9 cầu thủ ở độ tuổi từ 25 trở xuống. Trẻ thì đi đôi với khỏe và nhanh. Premier League mùa này, M.U là đội đá tốc độ nhất. Những pha phối hợp, tổ chức tấn công của họ diễn ra chóng mặt, nhờ điểm mạnh về tốc độ của những Ashley Young, Nani, Wayne Rooney hay Chicharito (trước đó là Welbeck), đó là chưa kể sự hỗ trợ của hai hậu vệ cánh cực nhanh.

Điều đáng khâm phục ở các cầu thủ trẻ của M.U là họ không hề thiếu tự tin, thi đấu đầy bản lĩnh, nhiệt huyết và sáng tạo. Đây cũng là điểm yếu nhất của Chelsea khi mà các lão tướng của họ hiện dựa quá nhiều vào kinh nghiệm, tinh thần chiến đấu không còn cao như trước và thường rơi vào trạng thái bế tắc về ý tưởng. Vì lẽ đó, Chelsea tỏ ra rất nhọc nhằn trong việc tìm kiếm chiến thắng, dù các đối thủ của họ tính cho đến thời điểm này đều chỉ thuộc dạng trung bình và khá mà thôi. Nhiều khả năng, những vấn đề tồn tại của Chelsea sẽ phơi bày hết ở chuyến làm khách tại Old Trafford, trước đối thủ trực tiếp và được đánh giá mạnh nhất giải.

Rooney và Torres

Mùa trước, Rooney chỉ thực sự tìm lại phong độ tốt từ trận gặp Chelsea ở Stamford Bridge trong khuôn khổ Premier League. Anh đã hạ gục thủ thành Petr Cech bằng cú dứt điểm đẳng cấp cao và dù thua ngược 1-2 hôm ấy, M.U đã có sự trở lại đúng lúc của chân sút tốt nhất. Từ trận đấu vào đầu tháng 3 ấy cho đến bây giờ, Rooney gần như không thể bị chặn đứng. Anh ghi 9 bàn trong hơn 2 tháng còn lại của mùa giải, trong đó có thêm một bàn vào lưới Chelsea tại tứ kết Champions League, và ghi tiếp 8 bàn chỉ sau 1 tháng mùa này. Sir Alex hài lòng đến mức cao hứng cho rằng anh có nhiều tố chất giống...Pele. Rooney có lẽ không bao giờ là "Pele trắng", nhưng anh chính là trái tim của một tập thể trẻ đang nhận được sự ngưỡng mộ từ nhiều phía. M.U vẫn thăng hoa khi thiếu cặp trung vệ Rio-Vidic, vẫn bay cao dù không có sự phục vụ của Giggs, Park hay Carrick, vẫn thẳng tiến dù hai cây làm bàn tốt nhất mùa trước là Berbatov và Chicharito ngồi ngoài. Nhưng nếu vắng Rooney hoặc anh không có được phong độ tốt nhất, họ sẽ nhanh chóng đối mặt với bao thách thức. Như ở Benfica giữa tuần qua, M.U đã phải chấm dứt chuỗi trận toàn thắng mùa này khi Rooney chơi dưới mức trung bình.

Trong khi đó, Chelsea bắt đầu thực sự thấy cần tài năng và đẳng cấp của Torres. Drogba vẫn đang dưỡng thương. Dấu hiệu tuổi tác in hằn lên những bước chạy của Anelka. Torres sẽ là niềm hy vọng lớn nhất trên hàng công của Chelsea ở Old Trafford đêm nay. Thời ở Liverpool, đỉnh cao của Torres gắn liền với những cuộc đối đầu trước M.U và...Chelsea. Đây chính là lý do khiến ông chủ tỷ phú người Nga Roman Abramovich quyết đưa anh về với Chelsea, dù cái giá phải trả là số tiền chuyển nhượng kỷ lục trong lịch sử Premier Legaue, với mục đích là tiền đạo người Tây Ban Nha không còn hành hạ Chelsea và hy vọng anh sẽ hủy diệt đối thủ số 1 M.U.

Nhưng sau 4 cuộc gặp mặt mùa trước, tại Premier League lẫn Champions League, Torres không một lần chọc thủng lưới M.U. Lý do được đưa ra là anh không còn đóng vai trò cầu thủ quan trọng nhất của đội bóng như thời ở Liverpool, cũng như không có sự hỗ trợ đáng kể từ hàng tiền vệ. Juan Mata được đưa về ở mùa Hè này nhằm giúp Torres tìm lại chính mình. Anh vẫn chưa có bàn nào ở mùa này, nhưng đã có những dấu hiệu hồi sinh: cầm bóng tự tin, bước chạy thanh thoát và thi đấu hiệu quả. Sự phối hợp giữa anh và đồng hương Mata là rất tốt, như cái cách họ tạo ra bàn thứ 2 vào lưới Leverkusen vừa qua. Sẽ là bước ngoặt đối với Torres nếu ở Old Trafford đêm nay, anh lại hành hạ hàng thủ M.U và ghi bàn.

DỰ ĐOÁN: 2-0

ĐỨC LỘC

Lực lượng:

Man Utd: Bộ tứ Tom Cleverley, Rafael, Danny Welbeck và thủ quân Nemanja Vidic không thể thi đấu vì chấn thương. Rio Ferdinand sẽ trở lại đội hình chính sau khi được cho nghỉ trận gặp Benfica.

Chelsea: Tiền đạo Didier Drogba vẫn đang dưỡng thương. John Terry và Frank Lampard được cho nghỉ ở trận gặp Bayer Leverkusen nhưng trở lại ở trận này.

Đội hình dự kiến:

Man Utd: De Gea - Smalling, Ferdinand, Jones, Evra - Nani, Carrick, Anderson, Young - Rooney, Chicharito.

Chelsea: Cech - Bosingwa, Alex, Terry, Cole - Meireles, Lampard, Ramires - Sturrridge, Torres, Mata.

- Trong suốt 64 năm qua, kể từ Wolves (20 bàn) ở mùa 1947-48, chưa có đội bóng nào ghi được 18 bàn sau 4 vòng như M.U mùa này.

- Wayne Rooney đã ghi đến 8 bàn ở Premier League mùa này. Mùa trước, anh phải đợi đến đầu tháng 4 năm sau mới đạt được thành tích này.

 - M.U đã ghi bàn suốt 32 trận Premier League gần nhất của họ trên sân nhà Old Trafford, thắng 30 và chỉ thua 1 trận. Trận thua duy nhất là trước...Chelsea vào tháng 4/2010.

- Thời điểm này mùa trước, Chelsea đã ghi đến 15 bàn sau 4 trận từ các chiến thắng 6-0, 6-0, 2-0 và 3-1.

- The Blues chỉ giữ sạch lưới 1/8 trận Premier League gần nhất. Ở trận thắng Sunderland vòng trước, họ thực hiện đến 19 lần dứt điểm nhưng chỉ 5 trong số đó trúng khung thành.


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm