Bán kết Davis Cup, ngày đầu tiên: Nadal tìm lại niềm vui

17/09/2011 09:34 GMT+7 | Tennis

(TT&VH)- Trái ngược với nhiều sự đồn đoán về sự sa sút thể lực, Rafael Nadal đã trở lại cùng đội tuyển Tây Ban Nha và có màn trình diễn ấn tượng trước Richard Gasquet của Pháp trong ngày đầu tiên của vòng bán kết Davis Cup.

Sau thất bại tại US Open, đã có những nghi ngờ về tình trạng thể lực cũng như phong độ bất ổn của Nadal. Mặc dù vậy, một Nadal hoàn toàn khác đã xuất hiện tại Cordoba và chiến thắng hủy diệt của anh trước Gasquet là câu trả lời rõ ràng nhất cho mọi nghi ngờ. Tay vợt số 2 thế giới chỉ cần hơn 1 tiếng đồng hồ để hạ gục tay vợt Pháp với tỉ số áp đảo: 6-3, 6-0, 6-1.

Nadal đã tìm lại niềm vui sau thất bại ở US Open- Ảnh Getty

Lối chơi mạnh mẽ quen thuộc của Nadal đã trở lại trong trận đấu này và không ai còn nhận ra hình ảnh "kẻ bại trận" trong trận chung kết Mỹ mở rộng vừa qua. Nadal chạy khắp sân, áp đảo đối thủ bằng những cú giao bóng cũng như dứt điểm đầy uy lực và Richard Gasquet chỉ có thể cầm cự phần nào ở set đấu đầu tiên. Tỉ số 6-0, 6-1 ở 2 set đấu sau đã nói lên chính xác sự bất lực của tay vợt Pháp trước một đối thủ quá vượt trội và đang khát khao một trận thắng "giải tỏa tâm lý".

Richard Gasquet có thể không phải là đối thủ xứng tầm của Nadal khi trong 10 lần chạm trán gần đây nhất, anh đều không có nổi một lần chiến thắng. Dẫu vậy, một chiến thắng ấn tượng có thể là liều thuốc tinh thần tốt nhất để Nadal nhanh chóng quên đi thất bại ê chề tại Mỹ mở rộng vừa qua. Trước khi Davis Cup khởi tranh, thậm chí Nadal đã muốn nhường vị trí cho các đồng đội khác tại đội tuyển vì cảm thấy mệt mỏi. Nhưng có lẽ sau màn trình diễn mạnh mẽ vừa rồi tại Davis Cup, các CĐV xứ bò tót có thể thở phào nhẹ nhõm. Khi Nadal vẫn còn khát khao chiến thắng, anh vẫn là một tay vợt đáng sợ và trong tương lai, chẳng ai có thể nói trước điều gì!

TBN đang tràn đầy cơ hội lọt vào chung kết Davis Cup 2011, bởi ở trận đánh đơn thứ hai, Ferrer (hạng 5 ATP) cũng dễ dàng đè bẹp Gilles Simon 6-1, 6-4, 6-1 để giúp đội nhà dẫn 2-0 sau ngày thi đấu thứ nhất. Chỉ cần một trận thắng nữa là các học trò của Albert Costa hoàn thành mục tiêu. Ở cặp đấu thứ hai, ĐKVĐ Serbia tạm thời bị Argentina dẫn 1-0 sau khi Nalbandian hạ gục Troicki 6-3, 6-2, 4-6, 6-4. Điều đáng chú ý là tay vợt chủ lực Djokovic đã không được đưa vào danh sách thi đấu như những dự đoán trước đó.

Ở trận play-off Australia-Thụy Sĩ, Federer thêm lần nữa sắm vai trò "cứu tinh" cho đội tuyển quần vợt Thụy Sĩ, sau khi người bạn thân Stanislas Wawrinka gác vợt với tỉ số 6-4, 4-6, 3-6, 3-6 trước Bernard Tomic của Úc. Trước đối thủ nhiều duyên nợ Lleyton Hewitt, Federer đã khởi đầu khá chật vật nhưng đã thắng lợi 5-7, 7-6(5), 6-2, 6-3. 

Yến Nhi


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm